- 11/12/04
- 7,706
- 4,002
Bạn thân của mình vừa mất đi người thân. Thật là một mất mát quá lớn đối với "hắn". Chỉ mong sao cho "hắn" có thể vượt qua được cơn suy sụp này. Nhưng không hiểu sao, càng thấy "hắn" bình tĩnh và sáng suốt bao nhiêu, mình lại càng cảm thấy "hắn" cần che chở bấy nhiêu. Thật mâu thuẫn...
Mình đã chứng kiến cảnh tượng một người bạn mất đi người thân một lần. Đây là lần chứng kiến thứ hai, có quá nhiều điều để suy nghĩ về sự may mắn của cuộc sống dành cho mỗi người. Nhưng tiếc thay con người lại không thể tự quyết định vận mệnh của cuộc đời mình. Thôi thì chỉ còn biết san sẻ nỗi đau cùng người ở lại vậy.
Một lần nữa xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến người bạn thân của tôi - Lax Girl. Thành thật chia buồn cùng gia quyến.
Mình đã chứng kiến cảnh tượng một người bạn mất đi người thân một lần. Đây là lần chứng kiến thứ hai, có quá nhiều điều để suy nghĩ về sự may mắn của cuộc sống dành cho mỗi người. Nhưng tiếc thay con người lại không thể tự quyết định vận mệnh của cuộc đời mình. Thôi thì chỉ còn biết san sẻ nỗi đau cùng người ở lại vậy.
Một lần nữa xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến người bạn thân của tôi - Lax Girl. Thành thật chia buồn cùng gia quyến.
Các bạn nào có thời gian xin nhính ra một chút để ngày mai cùng tôi đến viếng thăm gia quyến của Lax. Xin liên hệ: [email protected]
Chia buồn cùng anh LAX
