chủ thớt làm ơn thay cái chữ ký dùm, nhìn bố láo quá chẳng ai có cảm tình mà tư vấn đàng hoàng cho được.
còn anh bạn bệnh hoạn kia thì bảo đi nối cái gì dài ra thế ? có thơm tho sạch sẽ hơn anh bạn ko ?
thời buổi hiện đại hóa và bình đẳng hóa thái quá như hiện nay thì việc con gái cắm sừng ngoại tình lăng nhăng là chuyện bình thường ở Huyện, nồi nào thì úp vung ấy thôi.
mình thì mình thích con gái cổ điển vì bản tính nó hiểu rõ đạo làm vợ và phận làm dâu, yêu ai chung thủy tuyệt đối, ko dám đứng núi này trông núi nọ như mấy em hiện đại hóa bình đẳng hóa như ngày nay cho nên mình chạy về quê lấy vợ cho nó lành, lúc mới lấy về tuy hơi bướng và có vài cái hơi lúa mô chút nhưng dạy dỗ một thời gian là êm vui hạnh phúc, chẳng có chuyện gì mất vui xảy ra cả.
như tôi đã nói ở trên, nồi nào thì úp vung nấy, nếu bạn là người sống nặng tình cảm và có phẩm chất cổ điển ko bị Tây Hóa thì bạn mới hợp với người con gái cổ điển, còn nếu ko thì bạn ko hợp và yêu người Hiện Đại và bị cắm sừng là chuyện dễ gặp.
tất cả đều do quan điểm sống của mỗi người dẫn họ đến một kết quả khác nhau mà thôi.