Đơn giản là bọn mình có lẽ không thế tiếp tục bên nhau nữa . Tớ đã thay đổi và cậu cũng thế . Đường đời còn dài và người đem lại hạnh phúccho cậu vẫn đang chờ đợi phía trước , xin lỗi vì đã không thể là người đó. Tạm biệt và cảm ơn . - Đây là nguyên văn tin nhắn sms của tôi khi chia tay bạn gái đầu tiên , tốt nghiệp cấp 3 , mối tình học trò , ôi nhớ sao những ngày hè đổ lửa 2 đứa trốn học đi ăn chè ngoài công viên .




Trừ khi yêu online on liếc thì ko nói làm gì rồi
, mà đã là cảm giác thì mang màu sắc cá nhân, khi thế này , lúc thế khác... thay đổi nhanh vô cùng
. Thế nên tìm lý do để chia tay đôi khi cũng như kiểu tìm lý do để yêu nhau ấy-đôi khi chẳng vì cái gì