Khi tình yêu bỗng trở thành tình bạn vì 1 lỗi lầm của tôi...

Nhìu lúc ai cũng nghĩ họ đã mất tất cả, nhưng thật sự chỉ là do họ chưa có được tất cả.

Cũng như bạn vậy, bạn mất đi
và đau, nhưng rồi cái mới sẽ tới
Cũng có thể nhanh
Và bạn nhận ra nỗi đau chỉ còn là kỉ niệm
 
Đáng khen ở chỗ là đã yêu hết mình. Hãy tự hào đi bạn à. :)

Lời khuyên đây, HÃY MẠNH MẼ LÊN! Thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau. Nhưng trong lúc này thì cố gắng lên nhé, con gái không thích những kẻ bi lụy đâu. Hãy nhớ lấy điều này để mà tự vực mình dậy: đời còn nhiều lần vấp ngã nữa, đằng nào cũng phải đi tiếp thì sao không cố gắng gượng đứng lên ngay từ bây giờ?

Bạn có quyền thu mình lại trong một khoảng thời gian để lấy thăng bằng. Không ai có quyền cấm bạn làm điều đó, và bạn cũng chẳng cần phải ra vẻ là không có gì. Cảm xúc mà, cần có thời gian trung hòa. Nhưng đừng quá lâu, vì đàn ông không nên sống thuần bằng cảm xúc.

Chúc bạn sớm yêu trở lại. :)
+1
Nhìu lúc ai cũng nghĩ họ đã mất tất cả, nhưng thật sự chỉ là do họ chưa có được tất cả.

Cũng như bạn vậy, bạn mất đi
và đau, nhưng rồi cái mới sẽ tới
Cũng có thể nhanh
Và bạn nhận ra nỗi đau chỉ còn là kỉ niệm
+1
@ chủ top: mạnh mẽ lên để sống ko chỉ giúp đchí vui vẻ hơn mà còn có thể (chỉ có thể thôi, ko chắc chắn :D) tạo cho đchí cơ hội thứ 2. Đchí cứ ủ rũ thế này thì bố e nào dám nc. phải vui lên, coi như bắt đầu lại từ đầu với e nó. Không có gì là ko thể, vấn đề là cách để đạt đc nó có đúng hay ko. Good luck boy
 
Buồn :(.
Thôi chia buồn cùng chủ topic vậy, cuộc đời thì ai mà chả có lúc mắc phải lỗi lầm. Nhưng quan trọng là nhận ra và sửa đổi thì mới đáng khen :).
Từ tình yêu mà thành tình bạn thì rất buồn nhưng cũng đáng khen vì hầu hết từ tình yêu rồi trở thành người xa lạ :|
Cứ cố gắng mà sống tốt lên rồi thì cái gì nó đến thì cũng sẽ đến, đừng chú ý đến những thứ ko thuộc về mình :).
Good luck ^^!
 
his tình cảnh chủ 2pic giống mình quá, 3 tháng rồi và mình sắp vượt qua, khuyên bạn đừng nên liên lạc với người đó nữa , bùn đau thêm mà thôi , thời gian sẽ làm lành lại vết thương ấy mà.
 
Ráng gạt bỏ hết phiền muộn và quên chuyện buồn đi bạn :)
mình con trai mà ! có công danh sự nghiệp vững chắc thì không thiếu người để yêu đâu :>
gửi bạn bài này , nghe cho đỡ buồn nè... http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thoi-Gian-Thien-Vuong.IW6UWB6D.html :P
quên đi và yêu đời lên nhé ? mình cũng đã từng như bạn và hiểu... ;))
 
Thằng chủ topic change email giờ nick nó ko post đc bài nữa =))

Liên hệ với admin nhờ giúp đi ku
 
Back
Top