QuỷDữChaCha
Mr & Ms Pac-Man
- 30/6/08
- 128
- 0
Thật ra thì từ ngày tui qua Mĩ sống mới 3 - 4 ngày nay tui bắt đầu thích 1 đứa con gái , hay đến chơi bà ngoại tui nhưng hay nói tiếng anh nhưng tui lại không biết nói nên rất ngại trò chuyện vả lại cũng chẳng quan tâm đến tui thì phải tui rất buồn nó giống như 1 con dao đâm vào tim tui và tui tự hứa với mình sẽ học tiếng anh thật giỏi để trò chuyện làm quen , khi tui mới vào trường ở Mỹ thì có rất nhiều người Mỹ nói tiếng anh ôi khó thật nhưng tui vẫn học không lùi bước có câu : '' Chỉ cần có tâm , đá cũng phải mòn " ::)


, ước gì mình bên Mẽo nhẩy , ước thế vì ko bít rượu là gì , có bia àh , mấy ông Mẽo sướng thật :'>
) . Có khi nhỏ đó giúp dỡ ông học Eng nữa là đằng khác . Bên đó tui nghĩ con gái dạn dĩ lắm không e dè như Vn đâu mà lo . Chúc bạn sớm " thành công ".
,mấy câu tự làm quen của eng cũng đơn giản ý mà
, nhưng cái mốt ăn mặc của nó thì chả giống ai ? Áo 3 lỗ , quần cụt có bông hoa
, dép lào 