Đã coi, đoạn cuối khán giả reo hò..."Chân trái và chân phải của cô ta đã gặp nhau"
Trời ơi đất hỡi bộ phim quá đỉnh , biết nói sao...coi chân coi giò thì coi còn nếu bạn thích nội dung thì...đợi người ta kể lại cho lành,
Đây em vừa đi xem đây và khuyên ai muốn đi xem phim này thì dẹp luôn đi
-Phim thì cốt truyện hời hợt , diễn viên chính thì y như 1 con C3*#^~!! đoạn kết thì thật là nhảm nhí
-Quay đầu lại người yêu chết , dv chính cười ===> hết phim
xin lỗi bạn chủ thớt nhưng đúg là 2 tiếng coi phim này là 2 tiếng lãng phí nhất trong đời mình.
thật ra ngay từ cái trailer đã kg muốn đi xem rồi, mà bọn bạn cứ đòi, coi xong ra nhìn mặt nhau kg có tí cảm xúc nào luôn..
Khổ ..... dãy ghế sau em có gia đình đưa 2 đứa nhỏ đi xem ..... cứ đến doạn cô dv chính "mây mưa" mama 2 nhóc lại nói nhắm mắt lại , 2 đứa răm rắp làm theo nhìn vừa buồn cười vừa tội tội ..... ca cuối hết vé nên ho đành mua vé phim này