- 6/6/05
- 356
- 110
Hôm nay đi họp lớp cấp 3,gặp lại bạn cũ.So với hồi cấp 3 thì bạn ấy trông khác hẳn,trắng hơn,nhìn kute hơn tí.Hẹn cả lớp gặp nhau ở trường cũ,mình vừa lơ ngơ đâm xe lên nhìn muốn lọt tròng chưa thấy lớp đứng đâu hết thì bạn ấy kêu.Công nhận là nhìn ko ra luôn đó
Mới nhìn cứ tưởng là bạn ấy lớp khác nữa 
2 đứa mới gặp nhau là bắt chuyện liền (bạn kia nói trước,mình ít khi bắt chuyện với người ta lắm),tại vì cấp 3 hai đứa ngồi chung bàn 1 năm lớp 10 và nửa năm 11,cũng khá thân.Thấy kể là sắp đi Mỹ,và còn khoe là có chồng rồi (Cái này lúc đầu mình tưởng là người yêu,vì dù sao cũng chỉ mới 19t thôi mà,ai dè 1 hồi về nhà thằng bạn bạn ấy đưa ảnh cưới trong dđ cho mình coi luôn.Té ra là đi theo diện hôn thê,bạn ấy cưới thằng kia mà ko yêu đương gì).
Đi với lớp,mình chở thằng bạn,bạn kia đi 1 mình.Lúc chuẩn bị đi thì có kêu:"Hay Đoan để xe của Đoan cho bạn đi,còn Đoan qua cho Hoàng chở hì ?".Lúc về thì kêu:"Hay Hoàng để thằng Quý đi 1 mình,qua xe Đoan chở Đoan cũng đc".Cà 2 lần mình đều ậm ừ cho qua vậy thôi,tại thấy kỳ kỳ sao đó.Lúc ngồi trong chòi cũng vậy,đánh bài thì toàn đỡ cho mình,cho hưởng sái hết.Chụp ảnh thì toàn giành đứng cạnh mình,khoác tay như người iu vậy.Thậm chí lúc ăn lẩu cũng gắp cho mình(làm như tui con nít á).
Lúc chiều cả lớp qua nhà thằng bạn,2 đứa thi nhau nốc heineken,mặt đứa nào đứa nấy thua mặt trời chút xíu.Thật lạ là mình bắt gặp bạn ấy nhìn mình rất nhiều,và mình có cảm giác là mình cũng nhìn lén bạn ấy nhiều ko kém (Chắc canh bắt quả tang người ta nhìn lén chăng).
Hồi xưa cũng có nghi ngờ chút chút,mới hỏi con bạn thân của bạn đó,nó kêu:"Hồi xưa hình như nó thích mày,bây giờ nó nghĩ mày thích nó".Vậy là sao ta ? Năm lớp 12 đi ăn tiệc chia tay với lớp,đưa áo cho cả lớp ký lưu niệm,bạn ấy ghi nguyên 3 chữ Đoan iu Hoàng ngay trước ngực(chỗ tim mình),cứ tưởng là giỡn,sao bây giờ thấy cảnh này mà nghi ngờ là sự thật quá
Có lẽ chiều nay uống chưa đủ đô nên giờ dậy,lục tục ngồi viết cái này.Nhớ bx dễ sợ,buồn vì chắc giờ này bx ngủ rồi,nhớ quá mà ko sao gặp đc.Hoang mang vì bắt đầu nghĩ rất nhiều về người kia,dù biết là chỉ có 1% cho chuyện đó thành sự thật.Mình có người yêu,còn người ta thì có chồng luôn rồi.Có thích nhau thì cũng để trong lòng thôi,chứ chắc ko bao giờ nói ra đc.Mình chỉ sợ vì bắt đầu bây giờ trong đầu mình có 2 khuôn mặt.Càng nghĩ càng thấy có lỗi với bx,nếu bx mà biết được chắc là buồn lắm.
Cứ cố quên mà chẳng quên được.
Mới nhìn cứ tưởng là bạn ấy lớp khác nữa 
2 đứa mới gặp nhau là bắt chuyện liền (bạn kia nói trước,mình ít khi bắt chuyện với người ta lắm),tại vì cấp 3 hai đứa ngồi chung bàn 1 năm lớp 10 và nửa năm 11,cũng khá thân.Thấy kể là sắp đi Mỹ,và còn khoe là có chồng rồi (Cái này lúc đầu mình tưởng là người yêu,vì dù sao cũng chỉ mới 19t thôi mà,ai dè 1 hồi về nhà thằng bạn bạn ấy đưa ảnh cưới trong dđ cho mình coi luôn.Té ra là đi theo diện hôn thê,bạn ấy cưới thằng kia mà ko yêu đương gì).
Đi với lớp,mình chở thằng bạn,bạn kia đi 1 mình.Lúc chuẩn bị đi thì có kêu:"Hay Đoan để xe của Đoan cho bạn đi,còn Đoan qua cho Hoàng chở hì ?".Lúc về thì kêu:"Hay Hoàng để thằng Quý đi 1 mình,qua xe Đoan chở Đoan cũng đc".Cà 2 lần mình đều ậm ừ cho qua vậy thôi,tại thấy kỳ kỳ sao đó.Lúc ngồi trong chòi cũng vậy,đánh bài thì toàn đỡ cho mình,cho hưởng sái hết.Chụp ảnh thì toàn giành đứng cạnh mình,khoác tay như người iu vậy.Thậm chí lúc ăn lẩu cũng gắp cho mình(làm như tui con nít á).
Lúc chiều cả lớp qua nhà thằng bạn,2 đứa thi nhau nốc heineken,mặt đứa nào đứa nấy thua mặt trời chút xíu.Thật lạ là mình bắt gặp bạn ấy nhìn mình rất nhiều,và mình có cảm giác là mình cũng nhìn lén bạn ấy nhiều ko kém (Chắc canh bắt quả tang người ta nhìn lén chăng).
Hồi xưa cũng có nghi ngờ chút chút,mới hỏi con bạn thân của bạn đó,nó kêu:"Hồi xưa hình như nó thích mày,bây giờ nó nghĩ mày thích nó".Vậy là sao ta ? Năm lớp 12 đi ăn tiệc chia tay với lớp,đưa áo cho cả lớp ký lưu niệm,bạn ấy ghi nguyên 3 chữ Đoan iu Hoàng ngay trước ngực(chỗ tim mình),cứ tưởng là giỡn,sao bây giờ thấy cảnh này mà nghi ngờ là sự thật quá

Có lẽ chiều nay uống chưa đủ đô nên giờ dậy,lục tục ngồi viết cái này.Nhớ bx dễ sợ,buồn vì chắc giờ này bx ngủ rồi,nhớ quá mà ko sao gặp đc.Hoang mang vì bắt đầu nghĩ rất nhiều về người kia,dù biết là chỉ có 1% cho chuyện đó thành sự thật.Mình có người yêu,còn người ta thì có chồng luôn rồi.Có thích nhau thì cũng để trong lòng thôi,chứ chắc ko bao giờ nói ra đc.Mình chỉ sợ vì bắt đầu bây giờ trong đầu mình có 2 khuôn mặt.Càng nghĩ càng thấy có lỗi với bx,nếu bx mà biết được chắc là buồn lắm.
Cứ cố quên mà chẳng quên được.


......
Em cũng gặp TH này rồi, cũng về nằm nhớ người cũ, còn mơ thấy người đó nữa. 
