• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

khó ngủ và bực mình ...

Osama Binlanau

Youtube Master Race
Tham gia ngày
5/3/10
Bài viết
69
Reaction score
0
edit..................................................................................................................................................vì nhiều lý do tế nhị :">
 
Chỉnh sửa cuối:
con gái mà.
chán thì thôi, hiên tượng này ko hiếm.
huy động ban bè vào cuộc tìm hiểu lý do hộ nếu còn muốn biết.
 
Cơ hội trước Tết đã qua mà các hạ không kịp nắm lấy, giờ ái tình đã cạn, thiên cơ đã mất, lòng người không thuận mà Trời cũng chẳng dung. Thôi thì kiên quyết dứt áo ra đi, phóng tầm mắt về nơi xa xăm ấy, mặc dù sương cảnh mờ mờ ảo ảo, vẫn phải bước đi vào trong bể khổ. Tuy nhiên đời còn dài, nhiều cơ sự không thể biết trước, các hạ cứ tiếp tục đường lãng du biết đâu sau này lại gặp đc mĩ nhân như ý nguyện.
 
Cơ hội trước Tết đã qua mà các hạ không kịp nắm lấy, giờ ái tình đã cạn, thiên cơ đã mất, lòng người không thuận mà Trời cũng chẳng dung. Thôi thì kiên quyết dứt áo ra đi, phóng tầm mắt về nơi xa xăm ấy, mặc dù sương cảnh mờ mờ ảo ảo, vẫn phải bước đi vào trong bể khổ. Tuy nhiên đời còn dài, nhiều cơ sự không thể biết trước, các hạ cứ tiếp tục đường lãng du biết đâu sau này lại gặp đc mĩ nhân như ý nguyện.

Anh này nói y như mấy ông sư thiếu lâm vậy :D
 
Con gái mà ... chả bít lúc nào ng ta đùa hay thật đâu ...
Cơ mà đã như thế, tức là e nó ko có cảm tình gì với cậu. Trước đây có thể chỉ là đùa vui or tìm 1 niềm vui gì đó cho wa ngày ... Tốt nhất là nên bỏ đi. Thiết nghĩ ... cả 2 chưa có gì mà khiến cậu fải bực mình hay khó ngủ cả. :))
Àh mà hay là cậu chưa iu bao h ?! :-/
 
à chỉ là vì thái độ cô ấy thay đổi đột ngột quá thôi nên mình sợ là mình làm sai chuyện gì đó thôi ấy mà :))
thích thì cũng nhiều rồi, người ta không thích cũng có sao đâu đâu có miễn cưỡng được, chỉ tại mình thấy đột ngột quá thôi :D
 
Uh, thế thì ko sao. Đơn giản chỉ vì con gái rất thất thường, fức tạp và khó đoán.
 
Back
Top