hôm nay em đã phát hiện ra 1 sự thật đáng thất vọng, bạn ấy không hề giống bản chất hiền lành bên ngoài gì cả

thật đau lòng quá . Xin cám ơn mấy anh đã giúp em cải thiện bản thân nhưng có lẽ em nên từ bỏ thì sẽ tốt cho mình hơn

, anh Mod nao closed cho em cai topic hoặc xóa luôn cũng được, buồn quá ( sao số em luôn đi theo mấy cái bài bói toán vậy ... không thể tránh được )
cậu phát hiện ra điều gì về nhỏ vậy ? mà cho dù có phát hiện ra điều gì đó xấu về nhỏ thì cậu cũng chưa hiểu biết gì về nhỏ để mà có thể phán rằng nhỏ xấu cả.
có nhiều cô gái cố tình tỏ ra mình thế này mình thế nọ có nhiều nguyên nhân lắm có thể họ muốn người khác thấy mình xấu mất ấn tượng để không thích mình nữa,có thể họ đang có chuyện gì đó và làm vậy để che đi vẻ mặt đang có chuyện của họ vv...........đừng vội đánh giá con người qua tai và mắt bạn ạ....dùng cảm nhận của mình là chính xác nhất.
vụ của cậu đúng là khó để tớ phân tích những cái khó ra rồi từ đó cậu thử xem cậu có thể đi xa được hơn không hay chịu thất bại
+ trước hết cậu hãy thử nghĩ xem nếu 1 cô gái nào đó thích cậu nhưng cô ta lại có 1 số thứ mà cậu không ấn tượng cho lắm và cậu cảm thấy không thích cô ta thì cậu sẽ xử sự thế nào ? chắc cậu sẽ tìm cách từ chối cô ta phải không ? vậy chắc cô gái bạn thích cũng như vậy.....chắc chưa có ấn tượng gì về cậu nên cô ta từ chối......nếu theo đuổi 1 cách mù quáng thì sẽ làm người ta càng thêm ghét mà thôi
+ thời buổi nay con trai rất nhiều thằng đểu,cô ta thừa hiểu biết để biết rằng đó là sự thật,rồi trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên nói về những chuyện của giới trẻ của thanh niên với những cuộc tình này nọ rồi đổ vỡ vv........ chắc hản nhỏ cũng đọc được những câu chuyện như vậy có thể vì vậy mà nhỏ trở nên nghiêm túc và nhất là trong chuyện tình cảm
+ là con gái thì bao giờ họ cũng muốn kiếm cho mình 1 tình yêu đẹp,1 người yêu lí tưởng để để trao thân gửi phận nên nhỏ lại càng nghiêm túc và rất có thể chưa anh chàng nào làm nhỏ hài lòng
có 1 điều tớ cảm nhận được rằng nhỏ này không xấu đâu.....nếu là 1 cô gái khác thì khi nhận được những lời mời kết bạn từ ti nhăn hay từ yahoo thì họ sẽ có 1 thái độ khác,có thể họ sẽ vui vẻ kết bạn hay là trêu đùa gì đó vì nói qua tin nhắn hay yahoo thì cũng chả mất gì,cùng lắm là qua tin nhắn họ giả vờ hết tiền để ý nhắc người kia bắn tiền cho.........nhưng nhỏ thì không vậy
nếu cậu theo đuổi 1 cô gái như vậy thì sẽ rất là khó đòi hỏi phải kiên trì và 1 trái tim mạnh mẽ... :)
nếu là mình thì mình sẽ tiếp cận với nhỏ bạn thân của nhỏ,tớ sẽ làm quen với bạn thân của nhỏ trước rồi kết thân với bạn này bởi vì với những người mình không thích mình sẽ tự nhiên hơn cho nên việc làm quen tiếp xúc sẽ không đến nỗi quá khó đâu cậu cứ thử đi.
cụ thể là cậu có thể gặp trực tiếp bạn kia: "bạn ơi ! mình là X học lớp bên cạnh lớp bạn,mình có 1 chuyện muốn nhờ bạn giúp.....mình không làm phiền bạn chứ....chuyện đơn giản thôi mà bạn giúp mình nhé xong việc bạn thích mình làm gì cũng được,mình chỉ muốn hỏi bạn 1 chút xíu về Y thôi,cậu trả lời câu nào mình sẽ làm trả ơn cậu câu đó ^^,nếu cậu không ngại mình mời cậu đi uống nước nhé :) " vv..............
rồi từ từ tìm hiểu được thêm về nhỏ biết càng nhiều càng tốt mình sẽ có điều kiện để hiểu nhỏ phần nào.khi cậu và cô bạn kia khá thân rồi thì cậu lên 1 kế hoạch với cô bạn kia là sắp xếp 1 buổi đi chơi ngẫu nhiên trùng hợp ^^ cái này tớ kể sau....cứ từng bước từng bước