Nói chung là cũng thích Queensryche nên mới post trả lời.
Bài thì cũng dài mà chủ yếu ngại cái lan man.
Đọc bài cũng hiểu con bé kia chán chú là đúng.
Quan trọng muốn nói vs chú 1 câu " Mind your own business"
Cái j cảm thấy m còn thiếu - đắp vào.
Còn mấy cái chuyện lẻ tẻ, vặt vãnh để tâm làm j , lo lắng làm gì, lấn cấn làm gì ?
Lẩn quẩn như con gà quanh cối xay ... mới có 1 chuyện tép tôm đã làm chú nghĩ ngợi, xoắn quẩy, hoang mang lập topic thì thật ... đời còn dài , event còn lắm cứ thế này ko đủ sức chèo chống đâu.
Chân thành nói vs chú : sửa nhanh còn kịp, lớn rồi. Chả gái nào thích lấy nhau về lại è cổ thêm 1 đứa con 2 mấy tuổi đầu khuyến mãi.