Hồi Ức
C O N T R A
Chuyện là sau 1 thời gian lang bạt khắp nơi trải qua nhiều chuyện nhiều nhiều lần vấp ngã. Tôi trở về căn nhà yêu dấu , với chút vốn có sẵn lúc trước được bà ngoại cho do được đền bù đất + thêm vay mượn trong gia đình tôi mở 1 phòng net kinh doanh.
Net tôi thuộc loại nhỏ , cũng tầm trung chẳng i3 i5 hầm hồ như những tiệm net trong tp. Nhưng so với mặt bằng chung khu vực tôi sinh sống cũng thuộc dạng khủng long với con vga được ưu tiên đầu tư tận 2gb . Nên tôi luôn có 1 lượng khách ổn định.
Kinh doanh 6 tháng vẫn yên ổn chẳng có chuyện gì , thế nhưng dạo gần đây. Gần nhà có 1 tiệm net mới mở và nhiều vấn đề bắt đầu xảy ra.
QUán mới mở nằm ngày đầu đường đi vào quán tôi ( chỉ có 1 đường vào và ra) đường sau thì đi vòng rất xa )
Kể từ đó rất nhiều những khách nhỏ tuổi mà chủ yếu là dân tộc thiểu số tập trung ngoài đó . Đa số là trẻ trâu lớp 7 8 9 cũng khoảng 2/3 là đã nghỉ học. Tụi nó thường gây sự với mấy đứa nhỏ cùng lứa trong quán tôi và hay giở trò xin đểu , giật mũ , thuốc .v.v
Ban đầu là chỉ xảy ra ở đầu đường dạo gần đây chúng nó chuyển đến thường tập trung trước bãi đất trống quán tôi khiến nhiều khách cảm thấy bất an. Nhiều lần tôi ra giải tán tụi nó rồi tụi nó cũng lại tập trung tiếp lại cũng đủ trò như mượn xe mượn đt mượn mũ .v.v. nói chung cảm thấy rất bực mình , nhưng chẳng biết làm sao , chẳng lẽ kéo 1 băng mấy thằng to đầu xuống dằn mặt 1 đám lóc chóc , rồi chẳng biết tối đang nằm ngủ đá gạch có bay rầm rầm vào cửa nhà ko ( bạn sẽ k muốn đụng phải ổ kiến lửa khi trong khu vực của nó đâu ).
Nhà tôi cách làng của tụi nó cũng chẳng quá 50m , mấy ngày lễ làng toàn phải nghỉ sớm thì tầm 8 9h tối là bắt đầu thấy dao rựa chạy đầy đường rồi :( ( khu phức tạp)
Hôm nay lại có chuyện , chúng nó tập trung đông hơn ngày thường dàn xe đạp đầy cả đường ko có lối đi và rất ồn ào. Nên tôi đã quyết định gọi CA phường lên giải quyết .
TÌnh hình sơ bộ và chúng nó đã giải tán và tuyệt nhiên ko bước đến quán tôi trong phạm vi 20m nữa và cũng ko tụ tập đoạn đầu đường nữa.
Và tôi cũng nói thằng luôn với mấy đứa nhỏ mà hay chơi với bọn nó là chính tôi báo công an nên kiểu gì thì tụi kia cũng biết là tôi báo.
kết thúc những dòng này là chuẩn bị lên giường đi ngủ ko biết tối nay cửa nhà tôi có hình viên gạch nào ko :(
Thật sự khó xử , bác nào có cách xử lý hay trong tình trạng này share cho thằng em với. Chứ thật sự kinh doanh cái này mà để mấy anh CA phường vào cuộc thì cũng phiền phức lắm :(
Net tôi thuộc loại nhỏ , cũng tầm trung chẳng i3 i5 hầm hồ như những tiệm net trong tp. Nhưng so với mặt bằng chung khu vực tôi sinh sống cũng thuộc dạng khủng long với con vga được ưu tiên đầu tư tận 2gb . Nên tôi luôn có 1 lượng khách ổn định.
Kinh doanh 6 tháng vẫn yên ổn chẳng có chuyện gì , thế nhưng dạo gần đây. Gần nhà có 1 tiệm net mới mở và nhiều vấn đề bắt đầu xảy ra.
QUán mới mở nằm ngày đầu đường đi vào quán tôi ( chỉ có 1 đường vào và ra) đường sau thì đi vòng rất xa )
Kể từ đó rất nhiều những khách nhỏ tuổi mà chủ yếu là dân tộc thiểu số tập trung ngoài đó . Đa số là trẻ trâu lớp 7 8 9 cũng khoảng 2/3 là đã nghỉ học. Tụi nó thường gây sự với mấy đứa nhỏ cùng lứa trong quán tôi và hay giở trò xin đểu , giật mũ , thuốc .v.v
Ban đầu là chỉ xảy ra ở đầu đường dạo gần đây chúng nó chuyển đến thường tập trung trước bãi đất trống quán tôi khiến nhiều khách cảm thấy bất an. Nhiều lần tôi ra giải tán tụi nó rồi tụi nó cũng lại tập trung tiếp lại cũng đủ trò như mượn xe mượn đt mượn mũ .v.v. nói chung cảm thấy rất bực mình , nhưng chẳng biết làm sao , chẳng lẽ kéo 1 băng mấy thằng to đầu xuống dằn mặt 1 đám lóc chóc , rồi chẳng biết tối đang nằm ngủ đá gạch có bay rầm rầm vào cửa nhà ko ( bạn sẽ k muốn đụng phải ổ kiến lửa khi trong khu vực của nó đâu ).
Nhà tôi cách làng của tụi nó cũng chẳng quá 50m , mấy ngày lễ làng toàn phải nghỉ sớm thì tầm 8 9h tối là bắt đầu thấy dao rựa chạy đầy đường rồi :( ( khu phức tạp)
Hôm nay lại có chuyện , chúng nó tập trung đông hơn ngày thường dàn xe đạp đầy cả đường ko có lối đi và rất ồn ào. Nên tôi đã quyết định gọi CA phường lên giải quyết .
TÌnh hình sơ bộ và chúng nó đã giải tán và tuyệt nhiên ko bước đến quán tôi trong phạm vi 20m nữa và cũng ko tụ tập đoạn đầu đường nữa.
Và tôi cũng nói thằng luôn với mấy đứa nhỏ mà hay chơi với bọn nó là chính tôi báo công an nên kiểu gì thì tụi kia cũng biết là tôi báo.
kết thúc những dòng này là chuẩn bị lên giường đi ngủ ko biết tối nay cửa nhà tôi có hình viên gạch nào ko :(
Thật sự khó xử , bác nào có cách xử lý hay trong tình trạng này share cho thằng em với. Chứ thật sự kinh doanh cái này mà để mấy anh CA phường vào cuộc thì cũng phiền phức lắm :(

.