Khó xử !

duongqua_661

C O N T R A
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
3/8/05
Bài viết
1,668
Reaction score
119
Chuyện là như thế này em đang thích một người nhưng em vừa mới biết là bạn của em cũng thích người đó nữa bây giờ thì em không biết làm sao nếu mà tiến tới thì sợ sẽ mích lòng nhau còn để cho bạn mình thì mình lại không nỡ ::(
 
tán đi chú em
cơ hội đến tội gì ko nắm lấy
cạnh tranh công bằng chứ có làm gì nhau đâu mà sợ
 
không nên nhường . nhường có khi còn làm tự ái thằng bạn nữa ấy chứ
cạnh tranh công bằng có sao đâu . giống tớ với thằng bạn thân hồi trước cũng cạnh tranh công bằng :hug:
 
nếu 2 người đều là đàn ông thì chuyện này sẽ chả là gì cả,cạnh tranh công bằng thôi,ai thành công thì chúc phúc cho ng đó :hug:
 
nên nói trứớc với bạn cậu về tình cảm của cậu
nếu cứ im ỉm mà cò cưa thì sau này nó hận cậu cả đời :))
 
cám ơn các bác đã giúp đỡ thanks các bác:D
 
Đợi thằng bạn cậu chiếm được trái tim con đóa rùi hãy hành động;;)
giả làm người cao thượng vào sau đó cứ từ từ mà tiến:-*
Sau vụ này thoát đc. cái chữ kí CLB nhớ rep cho tui nha:x
 
Chuyện là như thế này em đang thích một người nhưng em vừa mới biết là bạn của em cũng thích người đó nữa bây giờ thì em không biết làm sao nếu mà tiến tới thì sợ sẽ mích lòng nhau còn để cho bạn mình thì mình lại không nỡ ::(

Cứ nói thẳng: "tao cũng thích ấy!". Nghe cứ như là ông bạn đang dc bạn thương hại vậy! Cạnh tranh công bằng việc gì phải ngại? Cứ ngẩng mặt mà đi, cũng là một cách biết bạn tốt hay k tốt!
 
1 câu thôi : Cạnh tranh công bằng,lành mạnh :D (Cấm chơi đểu)

Gì chứ mấy vụ này thì ko nên nhường,nhường rồi sau đó hối ko kịp :hug:
.
___________Auto Merge________________

.
1 câu thôi : Cạnh tranh công bằng,lành mạnh :D (Cấm chơi đểu)

Gì chứ mấy vụ này thì ko nên nhường,nhường rồi sau đó hối ko kịp :hug:
 
Nhiều khi cạnh tranh công bằng mà quay ngược lại bạn ông ko nghĩ vậy ... ;;)
 
thì th đó ko phải đàn ông ,mình có lợi thế về điểm với em ấy ,và khi mình chiến thắng nó sẽ mang nhụt :'>:'>
 
dắt nhau ra sân banh quyết đấu 1 trận. thằng nào thua thì nhường.
Đừng làm khó xử cho con em ;))
 
Nói thẳng với nó : mày có coi tao là bạn thì hãy cạnh tranh công bằng!

Đã gặp tình huống này rồi, 2 thằng bạn thân cùng thích 1 nhỏ, thằng nhỏ con quen đc hơn 1 năm chia tay, rồi đến thằng mập quen, giờ cũng chia tay, 2 thằng gây nhau 1 tg, từ khi thằng mập chia tay 3 thằng cùng nắm tay đi nhậu.
 
Chuyện là như thế này em đang thích một người nhưng em vừa mới biết là bạn của em cũng thích người đó nữa bây giờ thì em không biết làm sao nếu mà tiến tới thì sợ sẽ mích lòng nhau còn để cho bạn mình thì mình lại không nỡ ::(

tiến thì tiến
hỏi thằng kia, mầy thích à, tao cũng thích, cạnh tranh công bằng nhá
that's all
 
"Gái chưa chồng là của chung"

--> Cứ thế mà làm !
 
cám ơn các bác trong box đã giúp em,em đã nói ra rồi hôm nay thì em quyết định rút lui vì thấy tình cảm của em với nó bữa giờ sứt mẻ quá rồi :D
 
nếu 2 đứa kia chưa yêu nhau danh chính ngôn thuận thì phải cạnh tranh chứ, làm quái gì phải nhường ? mình có cướp giật đâu mà sợ =))
 
Back
Top