Khoảnh khắc buồn nhất trong Silent Hill..... (Xì-poi-lờ)

Solid_Snake

Donkey Kong
Tham gia ngày
24/12/02
Bài viết
448
Reaction score
0
Hè hè, nhìn thấy cái topic "Khoảnh khắc đáng sợ nhất trong Silent Hill" làm Snake tui nóng máu và ngứa nghề quá, nhân tiện tui vừa phá đảo xong Silent Hill 4, tui lập cái topic này cho mọi người vào tán chuyện chơi.
Khi chơi SH, các khoảnh khắc đáng sợ thì mọi người bít hết rùi, nhưng còn những khoảnh khắc suy tư hay buồn bã của nhân vật thì tui nghĩ chỉ có những gamer sâu sắc đích thực mới có thể cảm nhận được. Vậy thì bạn có thấy cảnh nào trong Silent Hill là xúc động không, hãy nêu ý kiến cho Snake tui và mọi người được học hỏi nhe.
À wên, tui mở hàng trước :
Đối với tui, khoảnh khắc buồn nhất là ở SH4, khi Henry tìm thấy Cynthia nằm trong phòng soát vé (bê bết máu) <--- spoilers
Cynthia : I... feel... like I'm dying....
Henry : It's OK... it's a dream .....
Cùng lúc đó vang lên : Here's a lullaby to close your eyes ........
Tui nghe mà nước mắt trào ra luôn, thiệt đó ... gnhe buồn và tội nghiệp làm sao ấy ..
 
Với tui thì đó là lúc Heather trên xe Douglas, lặng lẽ nhìn hàng cây bên đường, mưa rơi lặng lẽ trên kính chắn gió, bài hát "Letter from the lost days" nhẹ nhàng cất nên, sao mà day dứt.

Have I grown up pretty?
Is Daddy still a good man?
Am I still friends with Carlene?
I'm sure that I'm still laughing.


Một bức thư cho tương lai đã được viết và niêm phong kín ...
 
Đó là lúc y tá Elsa với ánh nhìn buồn thảm đổ dài trên khuôn mặt đang tan đi trong máu.Dáng người cô liêu xiêu thập thò như một bóng ma đã chợt nhận ra chính bản thân mình
 
Y tá Elsa à ? Bản Silent Hill nào vậy heomoi ? Tui nghe sao lạ wá, có phải bạn muốn nói Lisa trong SH1 không ?
 
Solid_Snake nói:
Y tá Elsa à ? Bản Silent Hill nào vậy heomoi ? Tui nghe sao lạ wá, có phải bạn muốn nói Lisa trong SH1 không ?

chớ còn "em" nào vô đây.

hu hu,nhưng mà bùn quá đi,tui ko có tiền mua PS2,ko có xiền mua ổ DVD.....ko cách nào chơi được SH3 trở đi :(( :(( :((

mấy người thiệt là hạnh phúc =((
 
chớ còn "em" nào vô đây.

hu hu,nhưng mà bùn quá đi,tui ko có tiền mua PS2,ko có xiền mua ổ DVD.....ko cách nào chơi được SH3 trở đi

mấy người thiệt là hạnh phúc

Choài, ai hạnh phúc, ai đau khổ, làm sao mà nói trước được. Lúc trước chỉ vì mún ôm con bé Heather một tí, mà tui phải lên tận Titan vác cái card Albatron về, tốn cả chai, vậy mà khi thấy Heather rùi, chỉ nghe nàng nói :"Anh íu wá, em hổng chịu chạy đâu, em.... đi bộ thui" (Nói tới đây đủ bít card Albatron nó giựt tới cỡ nào òi)
 
Khoảnh khắc buồn nhất là lúc giết xong Final Boss đấy ,mọi phiên bản luôn chứ khgôn riêng 1 phiên bản nào cả. Mà phiên bản tôi yêu thích nhất từ trước đến giờ là Sh 1 đấy ,cảnh tội nghiệp nhất là lúc em Lisa bị chảy máu toàn thân đấy (1 chứng bệnh "hoang tưởng"-=> điên cuồng) mà sao thằng Hanson mất dạy quá sức nhỉ .... chạy ra khỏi phòng khoá chặt cửa -=> ác wá ......
 
Tui thấy buồn khúc tui bị bọn ma dí tả tơi khi mới chơi ấy.Tui ra sức bắn bắn đến hơi thở cuối cùng rồi mà bọn ma không chết mà thay vào đó là Henry chết .Ôi buồn làm sao.
 
Theo riêng đệ khỏang khắc buồn nhất trong Silent Hill 3 đối với đệ là cái cảnh Heather về nhà và thấy bố mình<Harry> chết trên ghế , lúc đó tâm trạng của cô bé theo đệ đóan là đau đớn và khủng hỏang vô cùng . Heather chỉ muốn về nhà và gặp ba sau hành trình ghê gợn và cô đơn , chỉ muốn tâm sự và chia sẻ nỗi sợ , ai ngờ đâu sự việc lại như vậy , ba Heather đã chết và cô bé ngồi xuống bên ba và khóc nức nở . Phải nói khúc đó cảm động lắm !!!
 
Nói sao đây nhỉ? Những lúc cảm động nhất (chỉ với tui thui) là 3 lần jame chứng kiến cái chết của Maria, có lẽ không ai đau hwon tui he he ( đau mà còn cười mới lạ).
 
tui thấy khúc buồn nhất là trong sillen hill 4 lúc henry thấy cynthia nằm chết trong phòng soát vé lúc đó khúc nhạc nổi lên làm tui cảm thấy mình như đang ở đó
 
Uh...khúc đó cũng hơi xúc động - nhưng mà kô nhiều - tại vì chưa biết con nhỏ đó là ai mà - chỉ là bá dơ thôi nhưng mà cũng có chút xúc động !!!
 
xúc động nhất là lúc giết xong boss , bởi bì lúc đó là hết cái để chơi rồi hu huh uhuh hu
 
Chòi, tui mới chỉ chơi sh2 ma đã thấy bùn mún chết, đó là đoạn cúi khi đọc bức thư ủa Mary, bùn vì nhân vật đã đành, còn bùn hơn khi chơi hết game mà vẫn thấy ngơ ngơ, ko hỉu, hix
 
Còn SilentHill 2 thấy cũng buồn nhất là cái cảnh lên thang máy trong bệnh viện - Mary bị kẹt lại kêu la chí chóe mà thằng nhân vật chính kô làm gì được - Mary bị thằng đầu tam giác nó mần thịt - thằng nhân vật chính thì buồn sầu thê thảm
 
NAM_PHỶ nói:
Còn SilentHill 2 thấy cũng buồn nhất là cái cảnh lên thang máy trong bệnh viện - Mary bị kẹt lại kêu la chí chóe mà thằng nhân vật chính kô làm gì được - Mary bị thằng đầu tam giác nó mần thịt - thằng nhân vật chính thì buồn sầu thê thảm
Ừh đoạn này cũng hay đó, tui chơi tới đó khóc :(( :(( :((
Nhưng đoạn Maria bị chém còn đáng khoc hơn..
 
Sôi nổi wa' ! Cho tui tham gia với .
Theo tui là khúc thằng jame xem xong đoạn băng video trong khách sạn á . Trúi ui thấy thằng đó dau khổ đến mức nào là tui y chang vay đó chưa kể cái khúc nhạc nữa , no' thảm đến chừng nào .
Noi' Chung tui thấy SH2 là nhìu cảnh buồn thảm nhứt (T-T)
 
_Cái đoạn băng đó là đoạn băng jame kết liễu mary - mà jame chỉ muốn cho mary thoát khỏi sự đau khổ trong bệnh hoạn thôi !!! mà kô biết đọan băng đó là thiệt hay giả nữa - chơi xong phần này vẫn kô hiểu sự thật của nó !!!
 
NAM_PHỶ nói:
_Cái đoạn băng đó là đoạn băng jame kết liễu mary - mà jame chỉ muốn cho mary thoát khỏi sự đau khổ trong bệnh hoạn thôi !!! mà kô biết đọan băng đó là thiệt hay giả nữa - chơi xong phần này vẫn kô hiểu sự thật của nó !!!

Đoạn này đúng là chưa thấy ai có câu trả lời hợp lý. Có điều nếu James thực lòng mún Maria thoát khỏi đau khổ thì phải chọn cách nào nhẹ nhàng chút chứ (như tiêm thuốc dộc hay cho 1 phát giảm thanh chẳng hạn #>:) ). Ai đời lại làm dzậy, Mary kiểu gì chả phải ặc ặc 1 lúc mới chết được, khiếp. Đoạn này ko thấy bùn mà chỉ thấy hơi sốc :o , tại thằng James ko ngờ nó khốn nạn wá X(
 
BCKn nói:
Đoạn này đúng là chưa thấy ai có câu trả lời hợp lý. Có điều nếu James thực lòng mún Maria thoát khỏi đau khổ thì phải chọn cách nào nhẹ nhàng chút chứ (như tiêm thuốc dộc hay cho 1 phát giảm thanh chẳng hạn #>:) ). Ai đời lại làm dzậy, Mary kiểu gì chả phải ặc ặc 1 lúc mới chết được, khiếp. Đoạn này ko thấy bùn mà chỉ thấy hơi sốc :o , tại thằng James ko ngờ nó khốn nạn wá X(
Còn Silent Hill 3 nữa mừ, sao chưa thấy ai vote vây, bộ chưa ai chơi àh, chơi rồi thì cùn vote cái nào :'>
 
Back
Top