Bên dưới mình viết vài dòng nói xấu đấng sinh thành, bạn nào không thích mô típ này thì đừng nên đọc và hãy lẳng lặng đi ra 
OG mình thì tính nóng nảy như Trương Phi, lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo lễ nghĩa với người ngoài mà cư xử với vợ con chẳng khác gì dân hàng tôm hàng cá, lại thêm tính nhỏ mọn,vũ phu & độc đoán nữa. Nhà mình cũng bình thường không khá giả gì. Năm 2008, kinh tế khá khẩm, og hốt được vài cú, nhắm đủ tiền lo cho mình học trường "con nhà giàu". Ai ngờ sau đó chứng khoáng thủng đáy, còn bđs thì như kỷ băng hà, tiền bạc của og cũng teo tóp dần, tính tình vốn đã cộc cằn lại càng cộc cằn hơn, thường xuyên chửi chó mắng mèo, giận cá chém thớt, có khi vì chuyện cỏn con mà làm xào xáo cả nhà. Gần đây thì chuyển sang lăng mạ vợ con vì tội ăn bám, vì ko làm ra tiền, và 1 số thứ khác ko tiện nói ra ở đây...Bài vở ứ lại đã mệt, làm culi không công cả ngày, nghe xong chỉ muốn bỏ nhà đi biệt xứ
Mấy nay tự đi xin thực tập với xin việc, bên nội ngoại cũng có ý lót đường, nhưng mình deny hết. Chả biết gọi là tự ái hay tự lập nữa
Giờ mình cũng chẳng đỡ đần được gì, chỉ thấy mình vô dụng vcl. Mong 2 tháng thực tập này qua lẹ lẹ, kiếm được 1 chân trong cty hoặc là một công việc đàng hoàng, tự lo được cho bản thân, sau đó còn lo cho mẹ với em gái nữa...:)
Khóc lóc than thở thế thôi...
OG mình thì tính nóng nảy như Trương Phi, lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo lễ nghĩa với người ngoài mà cư xử với vợ con chẳng khác gì dân hàng tôm hàng cá, lại thêm tính nhỏ mọn,vũ phu & độc đoán nữa. Nhà mình cũng bình thường không khá giả gì. Năm 2008, kinh tế khá khẩm, og hốt được vài cú, nhắm đủ tiền lo cho mình học trường "con nhà giàu". Ai ngờ sau đó chứng khoáng thủng đáy, còn bđs thì như kỷ băng hà, tiền bạc của og cũng teo tóp dần, tính tình vốn đã cộc cằn lại càng cộc cằn hơn, thường xuyên chửi chó mắng mèo, giận cá chém thớt, có khi vì chuyện cỏn con mà làm xào xáo cả nhà. Gần đây thì chuyển sang lăng mạ vợ con vì tội ăn bám, vì ko làm ra tiền, và 1 số thứ khác ko tiện nói ra ở đây...Bài vở ứ lại đã mệt, làm culi không công cả ngày, nghe xong chỉ muốn bỏ nhà đi biệt xứ
Mấy nay tự đi xin thực tập với xin việc, bên nội ngoại cũng có ý lót đường, nhưng mình deny hết. Chả biết gọi là tự ái hay tự lập nữa
Khóc lóc than thở thế thôi...