Hôm trc chơi pub 1 mình trên GG có cùng team với 1 pro, ko biết là bác nào giả dạng, nich thế nào chả nhớ nổi nữa, lv2 thôi mà đánh khiếp đảm, random được Vengeful, mua bottle +1 bình mana và mắt, giành mid, rồi đi gank giết người như ngoé, bác ý cũng mua mắt hết, cắm vị trí rất đẹp, mà chơi pro khỏi nói, có đoạn em chết lên bảng khoảng 20s coi bác ý đánh tý thấy trình hit and run tởm, mà cũng do cắm mắt hợp lý nên gank và thoát gank tốt, phút 20 là 13-0 có tread+ deso+ mấy thứ linh tinh (bác ý còn tự mua gà chim chóc các kiểu, mỗi tội ko share), pro là thế mà vẫn bị nghe chửi: "Đm thằng .... hm; hoặc là hack skill à?..." Phút 30 bác ý out và phát biểu lại 1 câu: "Lol, noob gamer", *** hiểu bác ý người nc nào nữa, người nc ngoài mà hiểu đc là nó chửi mình thì lạ thật, người VN thì sao lại có cái kiểu nói tiếng nc ngoài thế chứ! Hôm ý chơi ngoài quán nên ko cop rep đc, phí quá!