Khóc mếu , uất ức về vấn đề hack , cheat , gian lận DotA , Garena vào đây .

Status
Không mở trả lời sau này.
Mình kô hm, đánh với hm win mới vui. Thấy nhiều thằng hm mà ngu như ... Chết liên tọi. Trình mình mình cứ luyện, việc cái gì :D
 
^
^
Cách ngu ngốc nhất
Bạn không thích hm nhưng giờ bạn thấy nhiều người hm quá nên bạn cũng hm theo để chống lại chúng ???
1. Vào IH
2. Nâng cao trình độ, kiếm team hợp ý đánh tốt sao cho dù chúng nó có hm thì cũng chẳng là cái vẹo gì cả, vẫn phải ăn hành :-*
 
từ sau phong trào chuồng chuồng hm,gà gà hm nảy sinh thêm căn bệnh cho nhiều bạn vô tội,đấy là tật hay sinh nghi (thường là newbie,noob):
+hễ thấy đi gank mà đoán trước chạy về: hm
+hổ,butcher,clock bắn quá ảo :hm
+bị chết nhiều,ức chế : hm =))
+cắm mắt(trap,skill1 của weaver,chim của rexxar,vvv) ở rune ,ăn rune liên tục :hm
+bị bắt gặp trong rừng :hm
+bị bồ đá ,vào feed liên tục và : @#!@#!@#@!# chúng mày hm à :-o
hậu quả là sau 1 tràng chửi,các bạn kể trên sẽ quit hoặc : tụi mày hm bẩn bựa võ lâm,mày đeo' thấy nhục,tao thua đeo' phục
 
lại cứ phải đem thề thốt ra chứng minh tội lỗi =))
thường thì đang ăn rs mà cả team kéo vào rape , dù có hack hay không hack thì cũng chuẩn bị tinh thần bị chửi hackmap là vừa =)) , tốt nhất mình cứ chữi bỏ mie chúng nó đi là hay nhất 8-> đỡ phái mắc công giải thích
 
- Thử hỏi trình độ 1 team đánh tốt + hack map thì các chú thấy ức chế không, chắc các chú lại chẳng nhảy ngược lên vì ăn hành ấy nhỉ.
 
thua thì thôi sao lại ức chế:|, mà thua vì bọn nó hm thì càng chả có gì phải ức chế hết:)). Đánh mà hm thì trình chả bao h lên được, còn mình mà thắng bọn hm thì cảm giác rất là... :x:x:x
 
- Nếu nói như bác thì nói làm gì? Tui chơi thắng thua cũng chỉ là giải trí nên không suy nghĩ nhưng những thằng hm lại cứ vỗ ngực sưng tên thế mới buồn cười đến lúc ăn hành thì lại out.
 
- Thử hỏi trình độ 1 team đánh tốt + hack map thì các chú thấy ức chế không, chắc các chú lại chẳng nhảy ngược lên vì ăn hành ấy nhỉ.

Team đánh tốt thì hm làm gì ?
 
lạ là có quán em hay chơi Lan ở đấy,khi lên GG toàn hm,dù trình cũng cao
 
Vậy mà trình cao ah =)) .
 
ca cao thôi nhá, nói thật cái nôi Dota bao giờ cũng là OnLan thôi, bắt đầu từ GG khó khó khó very khó để thành pro lắm....
 
Cái dkm.:-< Mấy ngày nay mới gọi đc team đi củ hành thì gặp 2 bạn hack chuyển tiền, ức chế ko thể đỡ được.:-<
hacknp.png
 
các cháu gà vl...onlan thì có kiểu hack = đá máy ấy =)).......nhớ hồi trước chơi CS toàn cầm 46 canh sẵn mắt thì đá sang máy địch :-"
 
Các bạn lúc nào cũng nói hack map này nọ. Nhiều khi tôi ra xem replay thấy người ta cũng có suy tính. Ví dụ : 1 Hero ( Mirana ) team 1 bên đối diện hết máu ở vị trí bottom bên nhà sentinel, và thắng AA team 2 canh đường về sẵn nhưng ko thấy nên suy ra nó trốn ở trong shop rừng bottom hay ngay khu rừng trụ bot nhà sentinel rồi bảo đồng đội chech thử rừng shop rồi ko thấy phóng ice blast vào rừng giết được hero team 1 đã hết máu. Thế các bác bảo hack map à ? Ngược lại thì thấy thằng Mirana hack map hay sao ko chạy về thẳng mà biết AA canh sẵn đường về mà trốn ? Ăn cướp lại la làng, tình ngay thì lý gian.
 
^
^
Hình như cu LUV này chiều nay ở room 7 xài CK
Đúng lúc mình vào nghe tụi nó chữi quá trởi
 
hôm nay gặp thằng điên đứng dưới đồi đường lên top ở đoạn sông , sight rõ ràng như thế , cầm mirana bắn tên vào rape , xong cậu ý kêu mình hm =.=
 
Hm đã ức rồi nhưng ức nhất là lúc early thì bị thọt +đì đọt nhục không ngóc đầu nổi, cày cục cố farm được ra gank làm cho các bạn team kia feed vài mạng là các bạn ý quit hàng loạt, bực nhất là host quit:|
 
Host quit thì còn đỡ tức, chứ đang đánh chẳng thấy host out mà bụp cái mình dis :|.
 
- Nếu nói như bác thì nói làm gì? Tui chơi thắng thua cũng chỉ là giải trí nên không suy nghĩ nhưng những thằng hm lại cứ vỗ ngực sưng tên thế mới buồn cười đến lúc ăn hành thì lại out.

Không phải Sưng mà là xưng :D .
 
dạo này chả đc trận nào ra hồn.lúc thj hm lúc gặp feeder.có thằng feed tận 10 mạng trg co 9 phút rồi chửi 2 team hm eo chơi nưa ne wit
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top