nhớ thời chơi cctalk lúc nào vào cũng nhìn xem nick utpi, heo linh, mirroly, linh già xem có on không hát nói chuyện vui vãi bao giờ đc như ngày xưa, giờ muốn như xưa thì a phải on vào hát mà giờ suốt ngày nằm nhà ngủ+ tuổi già rồi sao còn hát dc, tuy 30t mình vẫn hát dc, một ngày nào đó a sẽ quay lại cctalk và sẽ hưng thịnh như ngày xưa, giới trẻ giờ hát bèo nhèo quá ko có sức hút, kim ngân giờ ở đâu bị hack nick rồi ko biết có lên diễn đàn gặp mình ko, vk y của a, ngày a ra đường ở kim ngân đã che chở cho a, a sẽ quay lại cctalk sớm thôi, sẽ hát sẽ vui vẻ như ngày xưa hỡi các cô vk y của a ạ, quen nhau qua cctalk cứ như mơ, mình dùng phần mềm chỉnh giọng nên hát rất hay mấy e rất thích, cả cctalk theo đuổi phần mềm này mà a ko bày thì có mà tìm khối, chỉ vài người biết mà giờ họ cũng đi mất rồi, lâu rồi a vẫn chưa sử dụng lại, 1 ngày nào đó a sẽ quay lại, cctalk là phần ko thể thiếu ở cái xã hội này, nhưng thiếu đi những gương mặt tuyệt vời thì hết vui như ngày xưa, 1 ngày nào đó ta sẽ làm chủ phòng cctalk tha hồ mà vui vẻ như ngày xưa