- 7/7/08
- 3,175
- 4,226
- Banned
- #1
Buồn vì thu nhập kém, buồn vì làm ăn không được, buồn vì không lo đủ kinh phí cho gia đình,... vv
Mình thì không hề dính gì vào mấy cái trên. Năm nay 21 tuổi, mình là dân đầu tư tài chính, thu nhập cũng thuộc loại khá so với độ tuổi, vẫn đang học ĐH. Gia đình thì đầm ấm
Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu, không hạnh phúc. Hay là mình đang bị dở hơi
Gái à? Giờ nhìn gái nào cũng vậy, bình thường. Cảm giác hocmoon nó ko còn như hồi tuổi teen... thích là hồi hộp, thao thức,...
Cái giống tâm lý gì đây?
Mình thì không hề dính gì vào mấy cái trên. Năm nay 21 tuổi, mình là dân đầu tư tài chính, thu nhập cũng thuộc loại khá so với độ tuổi, vẫn đang học ĐH. Gia đình thì đầm ấm
Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu, không hạnh phúc. Hay là mình đang bị dở hơi
Gái à? Giờ nhìn gái nào cũng vậy, bình thường. Cảm giác hocmoon nó ko còn như hồi tuổi teen... thích là hồi hộp, thao thức,...
Cái giống tâm lý gì đây?
