Về mặt bản chất mà nói thì câu này đều có nghĩa là "Em không cảm thấy anh có sức hấp dẫn". Con gái thường nói hai câu này trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi bị sức ép về mặt tinh thần từ phía gà, tức là những trường hợp tấn công quyết liệt. Trong trường hợp này thì mục đích chủ yếu là để từ chối.
Trường hợp thứ hai là khi hai người mới quen và đã có một số thời gian ở bên nhau. Trường hợp này phức tạp hơn. Lúc đấy thì người con gái có mấy mục đích chủ yếu: Thứ nhất là để kiểm tra khí chất đàn ông của con gà, xem nó ứng xử thế nào khi bị sức ép. Thứ hai là để tạo ra một kiểu vòng sơ loại để loại bớt những loại đàn ông yếu đuối bạc nhược đi.
Thế nhưng không phải khi nói ra những câu nói này trong đầu người con gái có tất cả những suy nghĩ trên một cách mạch lạc như khi ta giải một bài toán. Tất cả những chủ định đấy đều chỉ diễn ra ngầm trong tâm thức mà thôi. Đấy là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa của loài người, khi mà người đàn bà luôn phải tìm kiếm một người đàn ông "ra đàn ông", tức là phải đủ sức mạnh thể chất và tinh thần (mà tinh thần là quan trọng hơn) để sinh con, kiếm ăn, và bảo vệ gia đình. Thành ra nếu các bạn hỏi con gái tại sao nhiều khi họ lại ứng xử theo kiểu "con gái" thì thường là chính cô gái đó cũng không biết.
Nếu xét về mặt ý nghĩa thông thường thì khi con gái đề nghị làm "anh em", cô ta có vẻ muốn đẩy người con trai ra xa khỏi mình hơn so với khi đề nghị làm "bạn bè", vì nếu đã là anh em thì không có chuyện sex. Nhưng nếu đã hiểu được rằng con gái khi nói ra hai câu này thường bị chi phối bởi tình cảm thôi thì sẽ dẫn đến kết luận khác. Tất nhiên ở đây ta không xét các loại con gái nhiều thủ đoạn cố tình lợi dụng tình cảm của người khác.
Khi một người con gái nói "anh em", ý của cô ta thường là "Em không cảm thấy yêu anh, nhưng em cảm thấy gắn bó với anh đến một mức độ nhất định, và em vẫn muốn tiếp tục có thời gian ở bên cạnh anh." Nếu nói "bạn bè" thì thường thường ý của cô gái là: "Chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau, nhưng chỉ khi nào em thích thôi. Em không có nghĩa vụ gì với anh cả."
Thế nhưng cũng có những trường hợp do sự giáo dục của gia đình mà cô gái không thích nhận những người xa lạ bằng những từ như "bố nuôi", "mẹ nuôi", v.v. thì thường cô ta cũng không bao giờ đề nghị làm anh em, kể cả khi cảm thấy đôi chút gắn bó. Khi đó cô ta cũng đề nghị làm bạn bè, hoặc có thể hơn một chút là "bạn thân", "bạn tốt". Đặc biệt có một trường hợp tôi biết có một em còn đưa ra một câu bất hủ thế này:
"Em coi anh hơn một người bạn nhưng chưa được như người yêu"
Ai bảo là con gái không phức tạp?
Nói thế không có nghĩa là nếu em nói là "Mình làm anh em đi" là các chú nên hăng hái xông vào tấn công ác liệt hơn. Thường thì sau một thời gian tấn công như thế các chú sẽ được nàng đề nghị là "thôi không làm anh em nữa, làm bạn thôi."