Không cha - Không mẹ

  • Thread starter Thread starter angels
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chúc bạn may mắn. :)
Nếu nói ra phần trăm, thì 50%, 50%, được ăn cã, ngã về không.
Trân trong những gì mình đang có, khi mất nó, mình sẽ đỡ đau hơn. :)
 
I LOST !
FK !
Go Fk maself !
 
có vẻ chủ topic bị cắm sừng :-s

kể ra xem chuyện gì ông ơi :|
 
Hỏi thì có khi không phải nhưng cái vụ này nó thế nào rồi chủ topic
Bây giờ là 5 giờ 45 phút chiều. Cách đây 5 phút. Tôi vừa nhận được 1 SMS từ em. Nội dung tin "A oi... chieu nay a cho e di choi nhe".
Thật sự rất bất ngờ. Sốc. Em nhắn nhầm cho tôi à ?
Tôi đã reply : "toi nay ai cho ai di choi"...
Đến khi tôi post bài này, vẫn chưa thấy em trả lời... Mọi khi em trả lời tin nhắn rất nhanh, trừ những lúc phải suy nghĩ...
Ah... Có tin rồi ! "o... A cho e di choi. Dc ko a?"
Tôi đang suy nghĩ... Đang tìm câu trả lời... Không phải cho tin nhắn của em... Mà là cho ý nghĩa của tin nhắn nhầm ấy !
I LOST !
FK !
Go Fk maself !
sao thế,break rồi à:-s
 
đọc cả cái topic nên mình có 1 vài nhận xét:

chủ topic bắt đầu cái topic với 1 chủ đề nghiêm chỉnh nhưng bắt đầu đến đoạn '' tin nhắn nhầm '' là bắt đầu thể hiện cái tính yếu đuối của mình ra rồi ( như bạn gì sau mấy bài post đã nói là '' tính đàn bà '' ), sau đó ngay hôm sau lại post như ko có chuyện gì xảy ra, nói thực là mình cũng đếch hiểu gì, có phải chủ topic gặp chuyện đó thật không hay lại phịa chuyện linh tinh :-/

Thứ 2 là 21 tuổi tức là sinh năm 88 mà sao ăn với nói xì tin thế, tôi nói thẳng là cái chủ đề này chả nghiêm túc cái *** gì cả. Mất công nhiều người vào tư vấn X(

Cuối cùng để trả lời cho câu hỏi post 1 của chủ topic: thực tế thì ko có cửa cho 1 thằng con trai ko có bố-mẹ (ở đây mình hiểu với nghĩa đen) để có thể ''đi đến đâu'' với 1 đứa con gái như miêu tả của chủ topic đâu.

Thực tế đời là thế. Phũ nhưng là sự thật.

Xin lỗi vì đã nặng lời ::)
 
Mày chết đi. Chết hết đi !
Tao khóc đấy

thì tao yêu
Tao yêu một đứa mấy hôm nay ngồi với đứa nào ấy
ĐCM chúng mày
Chúng mày giết tao đi !

sry vì tự tiện quote trong topic nhật ký =(

hi vọng mọi chuyện ko phải như tôi nghĩ :-s
 
Tự trách mình đi , đã biết hoàn cảnh mình như thế ko cố gắng phấn đấu , hoàn thiện bản thân mà lại đem nó ra làm 1 câu hỏi thì ngay cả chính mình còn ko có lòng tin ở bản thân , bắt ai tin mình đc .
 
Xa mặt thì cách lòng mà :(
Mà cái con ấy lựa cách chia tay value thật.
Chia buồn chủ topic.! :(
 
Cái này khó nói lắm vì nó phụ thuộc vào ý kiến của phụ mẫu nàng ;))
Nếu hai ông bà ấy thông cảm thì là ổn mà ko thông cảm thì là tạch, thế thôi chứ ngồi đây nhận xét giãi bày cũng có được tích sự gì đâu! ::(
 
Nói ra đừng buồn
ko break thì sau khi cưới cũng bị môi trường ngoài tác động = quê , xấu hổ, nhục = li dị = broken
 
phần lớn là 1%. Nhưng thường những điều kỳ diệu đến vào phút cuối. Chúc bạn hạnh phúc.
 
Cậu thì tôi biết rồi. Biết quá rõ hoàn cảnh của cậu ! Thuê phòng trọ làm gì. Cho em ở nhờ nhà cậu luôn đi ! Nếu cậu muốn chứng minh gia đình cậu khác gia đình em, sẵn sàng chấp nhận em !
Nói như cậu thì đơn giản quá ... tôi cũng muốn như thế lắm chứ ... Nhà tôi mà có phòng riêng như nhà cũ thì tôi đã để GF tôi về ở cùng rồi ... :whew:
 
Back
Top