moony_mikey
Youtube Master Race
- 2/4/12
- 0
- 0
Xin chào các bạn,
Mỗi năm có hàng ngàn bộ phim xuất xưởng nhưng chỉ một con số rất nhỏ trong hàng ngàn bộ phim ấy tìm được đến trái tim chúng ta và đọng lại mãi mãi.
Đã là một con người, ai cũng sẽ có lúc băn khoăn tự hỏi: "Tình yêu là gì? Hạnh phúc là gì?" Bản thân chúng tôi cũng không thể cung cấp cho các bạn một câu trả lời xác thực nhất, cũng không thể khẳng định điều gì là đúng hay là sai trong cách giải mã điều bí ẩn thiên cổ này.
Tình yêu phải chăng là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn cô độc, tìm thấy nhau trong khói đạn biển lửa? Hay tình yêu chỉ đơn giản là thứ cảm giác hạnh phúc yên bình, mỗi ngày qua đi không có gì đặc biệt? Dù bạn nghiêng về phía nào đi chăng nữa, hãy cùng với chúng tôi đi tiếp chặng đường sắp tới để tìm ra đáp án riêng đúng đắn nhất cho trái tim mình.
Bộ phim đầu tiên mà Bồ Công Anh Subteam lựa chọn ra mắt phụ đề có tên gọi "Không Kịp Nói Lời Yêu Em" (Chinese name: 来不及说我爱你, English name: Endless Love). "Không Kịp Nói Lời Yêu Em" là bộ phim 36 tập được cải biên từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của Phỉ Ngã Tư Tồn, kể lại câu chuyện tình yêu lãng mạn mà cũng vô cùng bi thương giữa chàng tướng quân trẻ Mộ Dung Phong và con gái phú thương - Doãn Tịnh Uyển, từ buổi đầu gặp gỡ, yêu thương cho tới khi buộc phải chia lìa giữa chiến tranh loạn lạc.
Bộ phim do công ty TNHH Văn hóa Nghệ thuật Bắc Kinh và Đài truyền hình Hồ Nam chịu trách nhiệm sản xuất. Sự thành công của "Không Kịp Nói Lời Yêu Em" tại Trung Quốc năm 2009 có sự đóng góp rất lớn của đạo diễn nổi tiếng Hong Kong, Tăng Lệ Trân và hai nhà biên kịch xuất sắc Châu Dũng - Hà Giai. Ngoài ra, không thể không kể tới diễn xuất tài tình của dàn diễn viên chính Chung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, Kỳ Phương, Đàm Khải, Khấu Chấn Hải đã góp phần làm nên một "Không Kịp Nói Lời Yêu Em" sống mãi trong lòng người hâm mộ.
Các bạn thân mến, còn chờ đợi gì nữa? Hãy cùng chúng tôi ngược dòng thời gian, quay trở lại những năm đầu thế kỷ 20 và trải nghiệm muôn vị ngọt đắng của thứ tình yêu đã vượt qua bao phong ba bão táp cuộc đời, đơm hoa kết trái giữa nơi sự sống và cái chết giao thoa mong manh nhất.
* Bài viết có sử dụng tài liệu từ Baidu
Mỗi năm có hàng ngàn bộ phim xuất xưởng nhưng chỉ một con số rất nhỏ trong hàng ngàn bộ phim ấy tìm được đến trái tim chúng ta và đọng lại mãi mãi.
Đã là một con người, ai cũng sẽ có lúc băn khoăn tự hỏi: "Tình yêu là gì? Hạnh phúc là gì?" Bản thân chúng tôi cũng không thể cung cấp cho các bạn một câu trả lời xác thực nhất, cũng không thể khẳng định điều gì là đúng hay là sai trong cách giải mã điều bí ẩn thiên cổ này.
Tình yêu phải chăng là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn cô độc, tìm thấy nhau trong khói đạn biển lửa? Hay tình yêu chỉ đơn giản là thứ cảm giác hạnh phúc yên bình, mỗi ngày qua đi không có gì đặc biệt? Dù bạn nghiêng về phía nào đi chăng nữa, hãy cùng với chúng tôi đi tiếp chặng đường sắp tới để tìm ra đáp án riêng đúng đắn nhất cho trái tim mình.
Bộ phim đầu tiên mà Bồ Công Anh Subteam lựa chọn ra mắt phụ đề có tên gọi "Không Kịp Nói Lời Yêu Em" (Chinese name: 来不及说我爱你, English name: Endless Love). "Không Kịp Nói Lời Yêu Em" là bộ phim 36 tập được cải biên từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của Phỉ Ngã Tư Tồn, kể lại câu chuyện tình yêu lãng mạn mà cũng vô cùng bi thương giữa chàng tướng quân trẻ Mộ Dung Phong và con gái phú thương - Doãn Tịnh Uyển, từ buổi đầu gặp gỡ, yêu thương cho tới khi buộc phải chia lìa giữa chiến tranh loạn lạc.
Bộ phim do công ty TNHH Văn hóa Nghệ thuật Bắc Kinh và Đài truyền hình Hồ Nam chịu trách nhiệm sản xuất. Sự thành công của "Không Kịp Nói Lời Yêu Em" tại Trung Quốc năm 2009 có sự đóng góp rất lớn của đạo diễn nổi tiếng Hong Kong, Tăng Lệ Trân và hai nhà biên kịch xuất sắc Châu Dũng - Hà Giai. Ngoài ra, không thể không kể tới diễn xuất tài tình của dàn diễn viên chính Chung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, Kỳ Phương, Đàm Khải, Khấu Chấn Hải đã góp phần làm nên một "Không Kịp Nói Lời Yêu Em" sống mãi trong lòng người hâm mộ.
Các bạn thân mến, còn chờ đợi gì nữa? Hãy cùng chúng tôi ngược dòng thời gian, quay trở lại những năm đầu thế kỷ 20 và trải nghiệm muôn vị ngọt đắng của thứ tình yêu đã vượt qua bao phong ba bão táp cuộc đời, đơm hoa kết trái giữa nơi sự sống và cái chết giao thoa mong manh nhất.
* Bài viết có sử dụng tài liệu từ Baidu


