Thử đặt mình vào vị trí Cáo (DM ko thích gọi con gái là cáo, nhưng chiến sỹ threadstarter đã dùng tên riêng như vậy thì DM cũng dùng theo cho nó khỏi lẫn)
Cáo học xa con Gà. Có thể có một vài con gà khác cũng muốn ăn thịt cáo, nhưng cáo đang có mối với Gà ta nên chưa dứt khoát, thỉnh thoảng vẫn mơ tưởng về 1 tương lai nơi mà ngày ngày cáo nằm phưỡn ra cho gà xơi.
Một hôm Gà đòi tư vấn về tình cảm với 1 con gấu mẹ vĩ đại nào đó. Cáo sẽ nghĩ: Thôi bỏ bu, bọn con trai tính thường thẳng ruột ngựa, nó tâm sự với mình thì nó coi mình là bạn thân mất mother rồi. Hóa ra từ trước tới giờ nó chỉ đùa với mình. Mình ngu thật, may mà chưa nói gì với nó. Thôi, chuyển mục tiêu gấp.
Về nhà cáo buồn mất vài hôm. Đang lúc buồn lại có anh Gà chọi, hàng họ căng mẩy, giống tốt, máy khỏe đến mon men xin ăn cáo. Thôi thì đang chán, đi cùng anh gà chọi cho nó đổi gió. Đang đi chơi thì con gà ta nhắn tin, nếu lúc này mà hí húi trả lời trước mặt anh gà chọi, khéo anh ấy lại cụt hứng. Thế là cáo phi vào toilet, thay sim, rồi lại bước ra
Đêm đấy anh gà chọi dẫn đi chơi tẹt ga, đêm về mệt, lắp lại cái sim cũ xem tin nhắn, mệt quá nên vứt luôn đấy, để tới sáng trả lời.
Thường thì con gái rất sợ làm mất lòng người khác và sợ người khác coi thường mình. Nếu gà ta phát tín hiệu đang nhắm tới 1 con gấu mẹ, chắc chắn cáo sẽ chuyển kênh để khỏi bị bẽ mặt. Khi đã chuyển kênh rồi, cáo sẽ rất kiêng quay trở lại với gà ta, vì như vậy sẽ bị coi là dễ thay lòng đổi dạ.
Tất cả chỉ là hư cấu, nếu có điểm nào đó trùng với thực tế, tác giả ko chịu trách nhiệm