mình mong các bạn xem thử là có phải em lại gieo hi vọng vào mình k.
hum wa nhóm của mình trong lớp hoc anh văn tổ chức đi uống nước . trong nhóm mình có em nữa và tất nhiên la em có tham gia nhưng mình lại là người biết sau cùng . trg nhóm ai cg biết chỉ có mình là đến khi vào uống nước mới biết là có em. (nếu biết trc chak mình cũng k đi làm j :( ) . rồi mình cg k nói đc j, kể cả với nhóm và với em . có cái j đó đã làm mình k thể nói đc câu nào . mặc dù mình nổi tiếng là ngừoi hóm hỉnh hay pha trò nhất nhóm

.
trong buổi ấy , có nhỏ bạn hỏi mình có gf chưa . mình nói là mình chỉ yêu người (là em

)nhưng k bít người ấy sao nữa . nhìn wa em thì em chỉ cười k nói j cả . em thì cứ nói chiện và rất thân mật với tụi con trai trg nhóm, lâu lâu em lại nhìn mình . thế em nhìn mình làm j khi lòng mình đg rất đau:( .
ra về . mình rất mún đc nói chiện với em . nên đã theo xin em đc theo hộ tống em về . năn nỉ rất nhìu , muốn gãy lưỡi , em mới cho , nhưng chỉ theo 1 đoạn thui ( theo em về vậy là vui rồi :) ) .nhà em xa, vậy mà mình theo gần đến nhà em cg k noi j ( em cg thường hay đi học một mình về buổi tối ) . mình và em nói chiện cg rất vui .
có chiện này nữa . trên đg theo em về . chiện là trong nhóm mình có 1 thg đang thix con nhỏ trg nhóm .nhờ em và mình giúp nó . em hỏi mình liệu con nhỏ kia co thix thg bạn mình k? mình nói là nhỏ đó thix thg đó nhưng k dám ( tại nhỏ đó biết thg bạn mình thix nó mà nó vẫn hay đi chơi riêng với thg bạn mình , cho chở về nữa ) nên mình nói thêm " con gai mà khi mà biết có đứ thich mình nếu k thix thì lun tránh măt chứ k cho chở về đâu" . vậy mà em lại tỏ vẻ hêt hồn như sợ mình biết cái j đó . rồi nói đuổi mình về , k cho mình theo nữa . nói mắc công mình lại nghĩ bậy (mà mình có nghĩ j đau chứ :(). nói xong em phóng xe đi hơn cả tay đua xe thứ thiệt

k cho mình đuổi theo . k thèm nhìn mặt mình dù trc đó em nói chiện rất vui vẻ . giờ lại như vậy .
vậy là sao . em giận mình hay sao . mình đâu có ý j với em đâu . chẳng biết nghĩ sao nữa :(