Secret Hero
Baby@
- 5/5/04
- 1,399
- 1
mình và bạn gái chia tay nhau đã được gần 5 tháng nhưng cho đến giờ mình vẫn ko quên đc cô ấy.. quen nhau được hơn 1 năm, yêu nhiều mà hận cũng nhiều.. cứ tưởng chia tay là xong nhưng ko thể nào quên đc.. có thể nói là những lúc không làm gì là mình chỉ suy nghĩ ngay về her, về những kỉ niệm.. nghĩ về quãng thời gian ấy, học lớp 12 học chung, thi tốt nghiệp chung, thi đại học chung, học đại học chung, quãng thời gian hạnh phúc bên nhau..
lúc còn quen nhau cả 2 cũng hay tha thứ cho nhau và quay lại nhưng chủ yếu là mình sai nhiều hơn..
trong đầu mình lúc nào cũng có 2 suy nghĩ đối lập nhau, her là người con gái tốt nhất trong đời mình đã từng gặp, dịu dàng, ko chảnh chẹ, ko chửi bậy, hiền lành và yêu mình rất nhiều... nhưng song song đó lại là 1 con người đã làm mình mất hẳn đi cuộc sống riêng tư, tàn nhẫn với mình.. lúc quen her mình đi chơi toàn phải nói dối, ngủ nghê gì cũng phải đúng giờ giấc, bị ép buộc nhiều thứ...
và lý do chia tay cũng khá đơn giản, đó là her kêu mình ko quan tâm her, her bắt mình ngày nào cũng phải xuống nhà her, đi học phải chở đi học, từ nhà đến trường 20km, nhà mình cách nhà her 15km, đi đi về về 1 ngày 70km mình chịu thế nào đc, nói ra thì bảo là mình ko yêu nữa.. ngày nào cũng đến nhà her cũng nằm dài ra, có việc gì để làm đâu :( nhà her chỉ có 1 mẹ, 1 chị, 1 em (ba mẹ ly dị) mình toàn bị soi mói nên rất ngại..... và trong giai đoạn ấy mình cũng bị cám dỗ bởi nhiều thứ :(, trong đầu có cái suy nghĩ ny mình ko đẹp bằng ny bạn mình, đi chơi thì rất khó khăn toàn phải về sớm, quen nhau 1 năm mà quen hệ chả đi xa mấy(her ko bao giờ sang nhà mình, chào, hỏi han tí gì.. lý do rất đơn giản là sợ mẹ mình, mình chửi ko biết bao nhiêu lần nhưng vẫn vô ích), nhưng lớn nhất lúc đó có lẽ là lý do mình và her chưa bao giờ quan hệ td (lúc ấy quá trẻ con, bây giờ nghĩ lại, ân hận thì đã quá muộn..) mình quá ngu ngốc nên mới thế... mình thật sự ko hiểu nổi sao mình lại có thể thế chỉ vì lý do ấy mà mình đã đánh mất người mình yêu thương nhất..
sau khi chia tay cách đây 2 tháng mình có quen 1 người khác nhưng chỉ đc hơn 1 tuần là chia tay vì mình ko thể nào quên đc cô ấy.. ngày valentine lên mạng gặp her, hỏi thăm và nói mình đã quen người khác, và ko biết rằng có phải vì vậy mà thời gian sau her quen 1 anh chàng nào đó, nghe bạn bè nói rất đẹp trai, hát hay..(bạn mình gặp her vs ng đó tại 1 quán cafe).. từ lúc đó đến bây giờ mình đau khổ tuyệt vọng, khóc ko biết bao nhiêu nước mắt.. vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện năn nỉ nhưng vô vọng, bây giờ cứ nt mà nói chuyện bth``thì her trả lời nói về chuyện cũ là im luôn.. thật sự ko biết làm sao
.. có lẽ nên chờ đợi her và ng mới ct để nối lại, vì thật sự mình giờ ko thể quen đc ai hết, không thể quên đc her..
.. thật sự không biết her còn yêu mình không.. bạn bè cũng nói her vẫn còn yêu mình rất nhiều và mình cũng vậy.. nhưng tại sao lại ko thể quay lại đc?
muốn viết nhiều lắm nhưng ko biết phải bắt đầu kể từ đâu, kể và con người, những lỗi lầm đã gây ra...
theo mọi người giờ mình có thể làm gì để nối lại ko?
lúc còn quen nhau cả 2 cũng hay tha thứ cho nhau và quay lại nhưng chủ yếu là mình sai nhiều hơn..
trong đầu mình lúc nào cũng có 2 suy nghĩ đối lập nhau, her là người con gái tốt nhất trong đời mình đã từng gặp, dịu dàng, ko chảnh chẹ, ko chửi bậy, hiền lành và yêu mình rất nhiều... nhưng song song đó lại là 1 con người đã làm mình mất hẳn đi cuộc sống riêng tư, tàn nhẫn với mình.. lúc quen her mình đi chơi toàn phải nói dối, ngủ nghê gì cũng phải đúng giờ giấc, bị ép buộc nhiều thứ...
và lý do chia tay cũng khá đơn giản, đó là her kêu mình ko quan tâm her, her bắt mình ngày nào cũng phải xuống nhà her, đi học phải chở đi học, từ nhà đến trường 20km, nhà mình cách nhà her 15km, đi đi về về 1 ngày 70km mình chịu thế nào đc, nói ra thì bảo là mình ko yêu nữa.. ngày nào cũng đến nhà her cũng nằm dài ra, có việc gì để làm đâu :( nhà her chỉ có 1 mẹ, 1 chị, 1 em (ba mẹ ly dị) mình toàn bị soi mói nên rất ngại..... và trong giai đoạn ấy mình cũng bị cám dỗ bởi nhiều thứ :(, trong đầu có cái suy nghĩ ny mình ko đẹp bằng ny bạn mình, đi chơi thì rất khó khăn toàn phải về sớm, quen nhau 1 năm mà quen hệ chả đi xa mấy(her ko bao giờ sang nhà mình, chào, hỏi han tí gì.. lý do rất đơn giản là sợ mẹ mình, mình chửi ko biết bao nhiêu lần nhưng vẫn vô ích), nhưng lớn nhất lúc đó có lẽ là lý do mình và her chưa bao giờ quan hệ td (lúc ấy quá trẻ con, bây giờ nghĩ lại, ân hận thì đã quá muộn..) mình quá ngu ngốc nên mới thế... mình thật sự ko hiểu nổi sao mình lại có thể thế chỉ vì lý do ấy mà mình đã đánh mất người mình yêu thương nhất..
sau khi chia tay cách đây 2 tháng mình có quen 1 người khác nhưng chỉ đc hơn 1 tuần là chia tay vì mình ko thể nào quên đc cô ấy.. ngày valentine lên mạng gặp her, hỏi thăm và nói mình đã quen người khác, và ko biết rằng có phải vì vậy mà thời gian sau her quen 1 anh chàng nào đó, nghe bạn bè nói rất đẹp trai, hát hay..(bạn mình gặp her vs ng đó tại 1 quán cafe).. từ lúc đó đến bây giờ mình đau khổ tuyệt vọng, khóc ko biết bao nhiêu nước mắt.. vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện năn nỉ nhưng vô vọng, bây giờ cứ nt mà nói chuyện bth``thì her trả lời nói về chuyện cũ là im luôn.. thật sự ko biết làm sao
.. có lẽ nên chờ đợi her và ng mới ct để nối lại, vì thật sự mình giờ ko thể quen đc ai hết, không thể quên đc her..
.. thật sự không biết her còn yêu mình không.. bạn bè cũng nói her vẫn còn yêu mình rất nhiều và mình cũng vậy.. nhưng tại sao lại ko thể quay lại đc?
muốn viết nhiều lắm nhưng ko biết phải bắt đầu kể từ đâu, kể và con người, những lỗi lầm đã gây ra...
theo mọi người giờ mình có thể làm gì để nối lại ko?
Có công mài sắt có ngày nên dao nhưng quan trọng là cậu có muốn mài hay không.



có lẽ là suy nghĩ nhiều quá nên mơ thấy. hic. iem đã xóa số đt, nhưng nick yahoo thì vẫn để đấy. thật sự là ko muốn quên! vẫn mong quay lại đc ngày nào :(
rãnh rỗi thì nhậu nhẹt, ko rãnh thì cắm đầu vào mấy cái code mà cày, bảo đảm wên ngay thôi, giống như tớ đây, bình thường thì cắm đầu vào mấy cái code java, còn rãnh rỗi thì onl chơi game or nhậu nhẹt với anh em, ko để thời gian trống để suy nghĩ nhiều, rồi sẽ wên mau thôi 
.. trước khi wen her chơi qua đường là chuyện thường xuyên (đám bạn rủ rê nên...), mình yêu cô ấy nên ko đòi hỏi chuyện ấy, lâu lâu có gạ nhưng ko đồng ý lại thôi, cô ấy muốn giữ cho mình và mình cũng vậy nhưng đâu ngờ lại có thể chia tay đc :)