Wakari
Mr & Ms Pac-Man
Mình có thói quen mỗi lần từ nhà đi ra hoặc từ xe xuống là hay ngước nhìn lên, đâm ra thành thói quên và bị coi là khùng 
Có vài lần mình ra đường thì bị mấy người đi đường lướt qua nhìn, sao đó thì họ lắc lắc cái đầu, lúc ấy mình muốn độn thổ xuống đất luôn :(. Rồi vài lần sau bị mấy em hàng xóm đi ngang qua nhìn mình rồi cười cười cái gì đó, bực mình và xấu hổ vô cùng.
Thói quen này là sao hả mấy pác ?

Có vài lần mình ra đường thì bị mấy người đi đường lướt qua nhìn, sao đó thì họ lắc lắc cái đầu, lúc ấy mình muốn độn thổ xuống đất luôn :(. Rồi vài lần sau bị mấy em hàng xóm đi ngang qua nhìn mình rồi cười cười cái gì đó, bực mình và xấu hổ vô cùng.
Thói quen này là sao hả mấy pác ?



thôi ráng tập làm quen dần đi




