Bạn cậu bản lĩnh kém vãi
Bạn cấp 3 của tớ đi tiệc tùng mời tớ bia 1 lần, 2 lần, 3 lần tớ đều nói không, sau đó tụi nó tự biết không mời tớ nữa, thích cù nhây thì tớ cù nhây, chẳng cạch đứa nào, vào tiệc tớ kiêu nước ngọt là chỉ có nước ngọt trong ly của tớ, thằng nào rót bia vào thì để cho nó uống, mình kiu ly khác uống nước ngọt tiếp
Năm ngoái đi cưới thằng bạn thân tớ phá lệ uống đúng 1 chai lúc nó đến bàn cùng cô dâu, còn lại là chẳng bao giờ thèm đụng lấy một giọt
Đi ăn nhậu với bạn bè mà cái gì mình không thích thì cứ dứt khoát, sợ đếch gì đứa nào, mình cứ ỡm ờ nó nài, mình miễn cưỡng chỉ cần 1 lần thì sau này thành quen.
Nhắm ngồi nhậu mà thấy khó chịu rồi thì kiếm cớ rút nếu là người lịch sự hay ngại, còn thẳng tính như tớ thì tuyên bố thẳng 1 câu "tau éo thích, đừng ép, ép thì tau về"
Cuộc sống này có những lúc phải chấp nhận mất lòng trước để được lòng sau thôi
Còn vẫn ngại thì chỉ còn 2 cách là 1 luyện phương pháp makeno mà sống, 2 là không bao giờ đi nhậu với tụi nó nữa là xong.