Cái này phải post vào mục đánh giá - cảm nhận của GameOff mới đúng
Game đầu tiên mình chơi là Contra và cũng thích Contra trên NES nhất.
Trên SNES không thích game nào.
Trên N64 thích MK4
Trên PS1 thích Soul Blade
Trên DreamCast thích Soul Calibur I nhất
Trên PS2 thích Soul Calibur III nhất
Trên PC thích CS Source nhất
Đặt biệt ghét cay ghét đắng Final Fantasy và Zelda
Soul 3 đánh hơi chán vì có quá nhiều combo hơi bị imba,Soul là game đấu 3D mà cho combo quá khủng vào chẳng khác nào đi theo hướng của 2D như KOF hay Samurai mất,một cái combo của Soul 3 có những thằng lấy gần 1/2 cây máu,tính xử lí tình huống và đánh giá năng lực không được cân như Soul 2,ví dụ những cao thủ dùng nhân vật Taki hoàn toàn có thể lật ngược tình huống bằng cái combo cơ bản nhất nhưng lại khủng hoảng nhất là G9A-B-B+K-A+G (hay B+G) là tiu người ta gần 1/2 cây máu,1 trận chỉ cần đánh trúng 2 cái G9A là xong trận.
Tui thích Soul 2 hơn vì trận đấu combo khó có kiếm được hơn 100 dame như Soul 3,giỏi lắm cái vật 90 dame của IVY hoặc bài combo kinh điển nhất của Taki là G9A-(WS)AA-66AA-2B cũng không được 90 dame.
SC1 trong DC cũng không được tốt,SS không hoàn thiện,sàn đấu chưa chuẩn,dễ đánh văng ra sàn.
Dòng Snes thì thích nhìu lắm,nhưng ấn tượng hơn cả là thằng series Song Hùng Kì Hiệp (mấy thằng đầu to bằng đít,toàn chơi thể thao 1 cách phi thể thao


),hình như của hãng Enox thì phải.
PS1 thích FF8 nhất vì chuyện tình lãng mạn cũng như những cái vụ sưu tầm bài và đấu bài :devil:
___________________________
tớ thi pacman,tank,mario.
Đúng đấy,các game ấy chơi sao mà thoải mái,đúng giải trí.
Game bây giờ chơi căng thẳng dã man.Game shooter thì khi nào cũng nơm nớp bị bắn.Game chiến thuật thì sợ bị đâm.Game hash n slash thì mõi tay.Móa...hèn chi game hồi xưa không có WCGC
hùi xưa không gọi là WCG,quên bà nó là tên gì,những giải game quốc tế có từ năm 86 (hoặc trước hơn nữa,lâu quá không nhớ nổi),thời game Snes mới du nhập vào VN và rất hiếm có chỗ chơi.Sau đó tôi còn được kể cho nghe về nhiều giải game qua lời nói của 1 tay game Malay được mời về quản lí phòng game to đùng của Lam Sơn,lúc đó tui cũng đã mơ ước 1 lần được đi thi :p.Chắc những cao thủ fighting lẫy lừng của Tao Đàn (NVHLD) năm xưa đều 1 lần biết đến tay game Malay này.Cho đến khoảng 2 năm trước khi biết WCG loại SC2 ra khỏi giải để lấy DOA làm game fighting thi đấu,tôi đã giải nghệ Soul Calibur và chuyển qua chú tâm chơi gameonline (bà mẹ VN anh hùng,cái game DOA mà thi cái éo gì) X(
___________________________
Contra , mario , tank trên NES , còn nhiều trò lắm nhưng ko biết tên .
Như cái trò gì mà phóng phi tiêu rồi leo cây rồi bay lên ấy...ăn đc cái mặt trăng nó sẽ niệm chú...lính xung quanh chết hết ,cứ tiến về phía trc mà tấn công ấy , nếu dừng lại thì lính sẽ ập đến từ hai phía ấy , cũng trên NES luôn , chơi khá hay

.
Mà hồi nhỏ thích chơi game thùng lắm , như samurai nè , công viên khủng long nè , song long nè , siêu cấp nè , bắn bong bóng nè

.
Cái trò phóng phi tiêu niệm chú thì được dân gian gọi là "Natra cứu mẹ" ặc ặc,trò đó là game tuần hoàn,đi hoài không hết,thật tế đó là game Ninja quên bén mất tên òi
Kinh điển nhất là :
trên trên dưới dưới lùi tới lùi tới B A B A 
(hong phải Nhật Kí Vàng Em đâu nhé ^_^V)