ProGamerVN1993
Mr & Ms Pac-Man
Hum nay AG3 vừa thua , kul và k49 bảo sẽ chơi ít , mình cũng sắp đi học , tình cảm dạt dào nên vào đây viết 1 bài .
Lần đâu tiên vào L2F là đăng ký vào FiTH của bác feb lập ra , lúc đó còn rất gà ( bi h cũng vẫn gà ) . Nhớ ngày đâu tiên vào bắn còn có những người như LeeAnhSin , hoangha , Feb . Sau này team FiTH cải tổ :'> mình mất chân . Vẫn còn nhớ rất rõ những ngày vừa lên đã buzz dê non , 2 anh em lại đi bắn pub thật là vui . Sau đó có 1 thời gian , tớ không chơi CF mà chuyển sang CS . Sau đó thì bác NR rủ đi off , gặp thêm mek , k49 ..... sau này là những huynh đệ chí cốt . Thấy anh em trong L2F vẫn tình cảm quá , bác NR đã bao anh em cả 1 chầu karaoke . Mấy hum sau thì lần đầu add nik bác kul và đc bác share JAV ( eo ôi em cảm kích vô cùng ) , lần đầu đến 109 K9 BK onlan cùng anh em AG3 ( lúc này còn gà và chỉ onlan cùng cho vui ) . Vẫn nhớ rất rõ nhưng hôm đi uống rượu ốc ( nói là rượu ốc cho oai chứ toàn 2 bát ốc + 1 ca trà đá
) , vẫn buồn cười cái lần kul bị đau bụng , không ăn đc , vẫn còn nhớ lần vừa đi sapa về _ anh em lại off trà đá + đào tiên 
, vẫn còn nhớ những lần anh em hùng hục tranh mồi trong cái nồi lẩu ...... nhớ chứ , đó đều là những kỉ niệm đẹp ......... tình cảm anh em , tình cảm động đội luôn tồn tại trong từng con người L2F và bền chặt hơn trong team AG3 .
L2F 4ever in my heart :hug::hug:
Lần đâu tiên vào L2F là đăng ký vào FiTH của bác feb lập ra , lúc đó còn rất gà ( bi h cũng vẫn gà ) . Nhớ ngày đâu tiên vào bắn còn có những người như LeeAnhSin , hoangha , Feb . Sau này team FiTH cải tổ :'> mình mất chân . Vẫn còn nhớ rất rõ những ngày vừa lên đã buzz dê non , 2 anh em lại đi bắn pub thật là vui . Sau đó có 1 thời gian , tớ không chơi CF mà chuyển sang CS . Sau đó thì bác NR rủ đi off , gặp thêm mek , k49 ..... sau này là những huynh đệ chí cốt . Thấy anh em trong L2F vẫn tình cảm quá , bác NR đã bao anh em cả 1 chầu karaoke . Mấy hum sau thì lần đầu add nik bác kul và đc bác share JAV ( eo ôi em cảm kích vô cùng ) , lần đầu đến 109 K9 BK onlan cùng anh em AG3 ( lúc này còn gà và chỉ onlan cùng cho vui ) . Vẫn nhớ rất rõ nhưng hôm đi uống rượu ốc ( nói là rượu ốc cho oai chứ toàn 2 bát ốc + 1 ca trà đá
) , vẫn buồn cười cái lần kul bị đau bụng , không ăn đc , vẫn còn nhớ lần vừa đi sapa về _ anh em lại off trà đá + đào tiên 
, vẫn còn nhớ những lần anh em hùng hục tranh mồi trong cái nồi lẩu ...... nhớ chứ , đó đều là những kỉ niệm đẹp ......... tình cảm anh em , tình cảm động đội luôn tồn tại trong từng con người L2F và bền chặt hơn trong team AG3 . L2F 4ever in my heart :hug::hug:


chỉ mong anh em vẫn gặp nhau off trà đá, rượu ốc, thứ 7 CN đi onlan cho vui thôi 


nhưng mà ko đơn độc tẹo nào.Đầu tiên chơi có hoangha,heosua,silver,Feb,Cà rốt...Sau này có thêm cao nhân như KUl,Vú lép,Dart,Inter,k69....Nói túm lại lờ 2 ép i zờ in mai hát fo ze vơ 
,lại còn lôi cái vụ ta bị đau bụng nữa
.Bây giờ công nhận cũng đã ko còn hứng thú với CF như thời đầu nữa rồi.Và sắp tới sẽ bận rất nhiều thứ chắc cũng ko thể hay ra tiệm bắn cùng a e được nữa .Còn cháu k49 chớ có bán gear vội cứ để đó sau này có dịp anh e mình tụ họp onlan lúc đó lại hối hận 