Kị tuỗi :(, sát phu, có ai gặp ko

  • Thread starter Thread starter maithinh
  • Ngày gửi Ngày gửi
tăng thanh hà toàn yêu đại gia thôi , trước thì cường $ , nay lại chuyển qua mình :(
 
Up cái, vấn đề này đang làm mình si nghĩ nhiều đây. :->
 
Sát 3 đời chồng thì đợi nó lấy đủ 3 người chồng rồi mình nhào vô :d.
Đùa chứ tình yêu chân chính mà lại phải đổ vỡ vì mấy lý do vớ vẩn này thì thật không đáng chút nào, đấu tranh tới cùng với ông bà già đi.

Nhào vào vét máng cám lợn à ?
CỐ gắng đấu tranh tư tưởng nhẹ nhàng với ông bà bô xem
 
Nói cho bạn nghe,

Phản đối thì dễ lắm.

Nhưng lỡ như có chuyện gì nhé...

Đời người mà, ai biết được.

Còn bạn chủ 2pic, đó mới chỉ là bắt đầu thôi, dứt hay tiến tới cũng tuỳ bạn. Đã làm quyết đừng hối hận. Biết hối hận thì đừng có làm. Chuyện chưa có gì nghiêm trọng đâu.

Nếu chủ topic bỏ đi,yêu người hợp tuổi như gia đình chọn

Nhưng lỡ cuộc sống không hạnh phúc,toàn đau khổ thì sao...

Đời người mà,ai biết được

Tự mình quyết định cuộc sống của mình,dù kết quả ra sao cũng chấp nhận thôi :D

Theo ý kiến mình,mình ủng hộ bạn :)
 
tình cảm 6 năm yêu nhau thắm thiết

chỉ vì 2 chữ "kị tuổi" ,"cùng tuổi" mà mẹ cô ấy bảo mình "hãy cứ xem nhau như là anh em"

câu nói này chỉ mới ngày hôm qua thôi , tuy mình vẫn chưa quyết định chia tay , và cũng chưa muốn rời xa cô ấy , vẫn yêu cô ấy lắm và vẫn đang cố gắng đấu tranh cho tình yêu cả 2 đứa

nhưng cái câu nói này cứ ám ảnh mình mãi , nó cứ đâm từng nhát kim vào tim mình mỗi khi nhớ đến , nhớ đến lòng càng đau , nước mắt lại càng rơi
 
Chỉnh sửa cuối:
hãy làm theo con tim amch1 bảo bạn à ...... chứ sát phu sát phụ gì nghĩ chi cho mệt...... sống chết có số cả .... cứ thả hồn mà sống cho đúng con tim mình thì dù die cũng ko hối tiếc ... :D
 
- Ta có cái số cưới hai vợ, bây giờ chẳng ai dám làm vợ của ta :(( .............
 
tình cảm 6 năm yêu nhau thắm thiết

chỉ vì 2 chữ "kị tuổi" ,"cùng tuổi" mà mẹ cô ấy bảo mình "hãy cứ xem nhau như là anh em"

câu nói này chỉ mới ngày hôm qua thôi , tuy mình vẫn chưa quyết định chia tay , và cũng chưa muốn rời xa cô ấy , vẫn yêu cô ấy lắm và vẫn đang cố gắng đấu tranh cho tình yêu cả 2 đứa

nhưng cái câu nói này cứ ám ảnh mình mãi , nó cứ đâm từng nhát kim vào tim mình mỗi khi nhớ đến , nhớ đến lòng càng đau , nước mắt lại càng rơi
:-<, chia buồn, tui ko muốn như bác. :(
 
xem tuổi thì mình chưa thấy. Nhưng mà người nào gò má cao thường sát chồng. Trường hợp này nhiều người bị rồi thì phải :D
 
Chả tin, gò má cao nhiều em cũng xinh tươi bỏ xừ, mình lại thích gò má hơi cao cao cho nó sắc sảo.:D
 
Bi giờ tình yêu và mê tính phải chịu thôi. Với lại nếu như cậu là 1 người đàn ông thời đại (oách chưa :>?) thì những việc đó ko nên tin làm gì. Bi giờ mình chán cả tín ngưỡng thờ cúng rồi. Kêu lại làm cho có thôi =)) =))
 
Có thờ có thiêng...có kiêng có lành....

Nghe đâu các em gái sinh năm 87 tuổi Đinh Mão, em nào cũng 2 đời chồng
Đúng rồi đấy.CŨng nghe nói thế..và thực tế thì con gái tuổi Đinh Mão thường thuộc loại cứng đầu thích nổi loạn và ... hơi cá nhân.Cũng đang hơi lo :-s
 
Chỉnh sửa cuối:
Có thờ có thiêng...có kiêng có lành....


Đúng rồi đấy.CŨng nghe nói thế..và thực tế thì con gái tuổi Đinh Mão thường thuộc loại cứng đầu thích nổi loạn và ... hơi cá nhân.Cũng đang hơi lo :-s
Bác Po đang yêu cô nào Đinh Mão à =))
 
nghe các bác nói thế cũng ghê ghê , cũng đang yêu 1 em DM nhưng thấy hiền lành + thật thà ;;) , có khi phải check kỹ hơn mới dc :-w
 
Có thờ có thiêng...có kiêng có lành....


Đúng rồi đấy.CŨng nghe nói thế..và thực tế thì con gái tuổi Đinh Mão thường thuộc loại cứng đầu thích nổi loạn và ... hơi cá nhân.Cũng đang hơi lo :-s

Các bác đừng chém gió em sợ :-"
Bỏ xừ, toàn thích gái cùng tuổi. Quả này mà thật thì gay go rồi :((
 
Mình yêu em gái tuổi Dần... lại còn kỵ tuổi nữa... Nhưng may sao các cụ cũng không phản đối... ^_^
 
vậy con trai 87 tuổi đinh mạo thì sao nhỉ ....... mình 87 :(......... con gái 2 đời chồng vậy mình 4 đời vợ à :((
 
Thời buổi nào rồi mà còn tin vào mấy thứ vớ vẩn đó :-w
 
Bạn không tin nhưng gia đình bạn , cụ thể là ba mẹ bạn tin . Đừng nói những câu sáo rỗng như thế . Cưới về mà ba mẹ chồng luôn soi mói dòm ngó , nghi kỵ thì đứa con dâu đó cảm thấy thế nào. Yêu thì đừng ích kỷ quá . Còn trẻ thì làm gì cũng được nhưng lớn lên thì áp lực gia đình nặng nề lắm bạn à .
 
Back
Top