Gundam Wing - The last Battle
Câu truyện này xảy ra sau phần OVA Endless Waltz. Sau một năm hoà bình, trái đất lại một lần nữa bị đe doạ bởi chiến tranh.
Dekim đã chết nhưng thật không may, trước đó hắn đã chuẩn bị cho mình một bản sao clone để đề phòng. Bản sao này được gửi đến một căn cứ bí mật trong vũ trụ. Tại đây, Clone Dekim cũng đã tạo ra Clone của Treize và năm Clone khác: Trowa, Wufei, Quatre, Duo, Heero. Tất cả các bản sao vô tính này đều có các kĩ năng tương đương với các phi công thật, có khác là chúng lạnh lùng độc ác hơn rất nhiều và chỉ tuân lệnh Clone Dekim.
Sau một năm chuẩn bị, Clone Dekim đã có một lực lượng cực kì hùng hậu với quân số 2500 Serpent Custom, chia làm năm nhóm. Trong mỗi nhóm có 1 Gundam chỉ huy, tuỳ theo loại vũ khí của các Serpent (Serpent có loại dùng Beam Saber, cũng có loại xài Minigun). 5 Gundam chỉ huy này chính là bản sao của 5 Gundam huyền thoại Wing Zero, Nataku, Heavyarms, Sandrock và Hell. Tất cả đều được nâng cấp thêm áo giáp năng lượng, các vũ khí mới nhất và một số thiết bị phụ trợ như động cơ, rada,... Ngoài ra, Dekim còn chuẩn bị một lực lượng dự bị cực kì tinh nhuệ gồm 500 Gundam Tallgesse III (khủng khiếp). Lực lượng này sẽ là chủ bài cho Dekim trong trận quyết chiến tại trái đất và do Clone Treize chỉ huy.
Nói về trái đất, sau một năm, mọi thứ hầu như đã thay đổi. Một quốc hội mới được thành lập. Quốc hội này vấn quyết định duy trì một lực lượng an ninh lên tới 1000 Gundam (huh, tôi chưa kịp nghĩ ra nên cho loại gì, không phải Gundam cũng được, miễn là không quá mạnh). Lực lượng này không đồn trú trên trái đất mà đóng tại căn cứ Mặt trăng (mặt trăng lúc này đã trở thành căn cứ quân sự, pháo đài bảo vệ trái đất). Lúc này, Relena đã là tổng thống, giữ quyền hành tối cao tại trái đất (may mà đây là một tổng thống tốt). Heero đang tham gia một khoá huấn luyện đặc biệt trong không gian, Duo chuyển lên làm việc ở mặt trăng, Wufei vẫn là một preventer, Quatre sau khi bị thương trong một chuyến du hành đã phải nằm viện 3 tháng, đang trong giai đoạn dưỡng thương còn Trowa tiếp tục làm việc với Catherin. Trong lúc này, Zechs và Noin đang làm nhiệm vụ thám hiểm trong không gian. Họ quyết định liều lĩnh đi vào một vùng không gian nguy hiểm (tôi sẽ cố bịa ra một lý do nào đấy nhưng nếu ai có ý kiến thì xin cho biết). Câu chuyện bắt đầu ngay sau vụ mất tích của hai người này.
Zechs và Noin đã phát hiện ra được căn cứ của Dekim. Cả hai quyết định đột nhập vì họ cũng không thể thoát ra hay liên lạc với Trái Đất. Sau khi đã tiếp cận căn cứ, cả hai phát hiện ra đây là một hành tinh nhân tạo khổng lồ, bọc bên ngoài bởi một lớp vỏ xù xì của một hành tinh chết. Bên trong lớp vỏ đó là căn cứ của Clone Dekim.
Chapter I: Escape From Darkness
Huh, đây là phần đầu tiên trong bốn chương của game. Phần này chủ yếu nói về Zechs và Noin.
Sau nhiều cố gắng, cả hai đã chiếm được một robot vận tải và đột nhập thành công, vấn đề là làm sao thoát ra ngoài với tất cả các thông tin đã thu thập được. Zechs phát hiện ra rằng căn cứ bí mật này chỉ có một lối ra là lỗ hổng trên mặt lớp vỏ, nơi mà họ đã đi qua bằng Robot vận tải. Lỗ hổng ấy được canh phòng rất cẩn thận. Để vượt qua, cần vô hiệu hoá màn chắn năng lượng bảo vệ. Màn chắn này do một trung tâm phát nhỏ tạo ra và được canh giữ bởi một Gundam cùng một số Serpent. Đây là trùm đầu tiên của Game.
Để có thể qua chapter này, người chơi cần thực hiện một số nhiệm vụ bao gồm lái Robo vận tải, tránh các cuộc đụng độ, đột nhập mạng máy tính, chôm tàu vận tải, thăm dò lỗ hổng, đột nhập kho vũ khí, cướp Gundam Master Tallgesse và Master Serpent, phá vây thoát ra ngoài.
Huh, tôi cho rằng phần này nên có sự hi sinh của Noin. Sau khi thoát ra ngoài, Zechs và Noin bị truy sát. Cả Master Tallgesse và Master Serpent đều không địch nổi Master Epyon của Clone Treize. Đoạn này có thể có trùm thứ hai là Epyon do Treize điều khiển, người chơi buộc phải cầm cự trong thời gian nhất định. Treize hạ được Zechs và sắp ra đòn quyết định thì Noin liều mình xông vào, dùng chiêu Self Destruct, nhờ đó mà Zechs thoát chết. Tuy nhiên do bị thương, Zechs không thể về tới Trái đất mà chỉ kịp gửi đi toàn bộ các thông tin đã thu thập được. Tới đây có lẽ nên để cho tín hiệu bị mất.
End of chapter I
Chapter II: A Second before War
Chapter II: A Second before War - Part 1: Training Time
Thông điệp của Zechs đã về đến trái đấtt, quốc hội ngay lập tức họp khẩn cấp và quyết định liên minh với OZ (Organisation of the Zodiacs). OZ sau khi họp đã quyết định dua quân tăng viện cho Trái Ðất. Liên minh chống Dekim đã hình thành. Nhiệm vụ lúc này là tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho cuộc chiến. Ngay lập tức các phi công giỏi nhất được lệnh triệu tập, trừ Quatre vẫn bị thương và Heero đã mất tích ngay sau khi tin của Zechs về tới Trái Đất.
Nhiệm vụ chính trong đoạn này là luyện tập chiến đấu.
Chi tiết các bài tập sẽ làm sau
Chapter II: A Second before War - Part 2: Rescue Relena
Cùng lúc Dekim quyết định ra tay với việc bắt cóc Relena để phá tan bộ chỉ huy liên quân. Vụ bắt cóc thành công bởi Relena không có Heero bảo vệ, các phi công khác đang ở quá xa.
Nhiệm vụ mới của người chơi là Launch 3 Gundam đã có thể điều khiển trong khi quân địch tấn công (quân Dekim) và quay về ngay Thổ Tinh. Relena bị bắt vào một đô thị không gian nhỏ, nguỵ trang trong lớp thiên thạch quanh Thổ Tinh.
Sẽ có thêm một số trùm cho Part này. Người chơi có thể phải tìm thêm các thiết bị phá sóng để tìm ra nơi Relena đang bị giam. Chuyện này tuỳ thuộc thời gian kết thúc nhiệm vụ trước. Làm trong thời gian qui định sẽ không phải tìm thiết bị phá sóng vì có thể chặn đầu bọ bắt cóc.
Sẽ có khoảng 10 trùm cho Part này, khoảng 20 trận đấu lớn (3 đánh 1, 3 đánh hai rồi 3 đánh 4, đánh 5, toàn với các trùm thôi).
Tôi cho rằng nên cho đoạn này khó một chút. Nếu nhiệm vụ trước hoàn thành sớm, người chơi sẽ có thuận lợi trong nhiệm vụ này. Đây ;à nhiệm vụ rất quan trọng. Không thành công, Relena sẽ có thể bị đem ra xử tử hay làm con tin, liên quân sẽ tan vỡ do mất người lãnh đạo.
Cứu xong Relena, bạn có thể nâng cấp các Gundam sắn có, kể cả Wing Zero và Sandrock nữa.
Chapter II: A Second before War - Part 3: Last Preparation
Quân đội liên quân đã tập trung tại Mặt Trăng, chuẩn bị tử chiến (Vì không đủ quân số, chỉ khoảng gần 2000, trong khi quân số của Dekim là 3000)
Heero đã liên lạc được với Mặt Trăng. Cậu ta đã xâm nhập căn cứ của Dekim. Thông tin tình báo của Zechs đã sai, quân số của Dekim đông gấp khoảng 5 lần con số ban đầu (15000) với một số lớn các Gundam cấp cao hơn. Cả căn cứ của Dekim đã khởi động, tiến về Thái Dương Hệ. Chiến tranh sắp bắt đầu.
Heero yêu cầu các bạn gửi Wing Zero tới Diêm Vương Tinh. Heerp dự định tấn công bất ngờ vào lò phản ứng hạt nhân của Dekim. Nếu thành công, toàn bộ đội quân cùng căn cứ di động của Dekim sẽ bị tiêu diệt.
End of Chapter II.
Sau chapter trên, sẽ có hai lựa chọn cho người chơi lần đầu, 3 lựa chọn cho người chơi lần sau và 4 lựa chọn cho người chơi qua cả 3 lựa chọn trước. Sau đây là lựa chọn thứ nhất, gửi Wing Zero tới cho Heero.
(Mỗi lựa chọn đều có phần kết riêng, các Chapter sau này cũng sẽ khác nhau).
Chapter III: Total Annihilation:
Chapter III: Total Annihilation - Part 1: Heero Vs Heero
Zechs xuất hiện, tuy Tallgeese hơi xây xát nhưng đã có thể chiến đấu bình thường.
Heero và Zechs đã chuẩn bị xong cho trận quyết chiến. Hai Gundam đấu 15000, một cán cân quá sức chênh lệch. Cuộc chiến bắt đầu, Zechs và Heero đang điều khiển những Gundam mạnh nhất vũ trụ, các loại pháo năng lượng dùng để tấn công căn cứ đều được sử dụng và cả Zechs lẫn Heero đều chỉ có thể bắn thêm một phát cuôí. Họ phải giữ phát đạn ấy cho lò phản ứng của Dekim. Một trận chiến theo kiểu Survival bằng Beam Saber (BS-Kiếm năng lượng) bắt đầu. Người chơi buộc phải sống sót với cả 2 Gundam: Wing Zero và Master Tallgeese.
Sẽ có thêm một số trùm ở đoạn này. Mạnh nhất là Treize và Heero (Clone) Để đánh thắng, người chơi sẽ phải dùng tuyệt chiêu của Wing Zero và Tallgeese (chỉ có thể kích hoạt bằng tổ hợp phím).
Sau khi chiến thắng Treize và Clone Heero, cả hai phi công của chúng ta đều bị thương nặng, hầu như không còn khả năng chiến đấu.
Chapter III: Total Annihilation - Part 2: Quatre's Return
Relena và bộ chỉ huy bỏ Mặt Trăng, quyết định tấn công Dekim tại Diêm Vương tinh. Liên quân đến nơi ngay sau khi Heero và Zechs qua được thử thách đầu tiên. Hai Gundam được sửa chữa và nâng cấp. Liên quân đã sắn sàng cho trận chiến.
Clone Treize chưa chết và đã hồi phục. Gundam mới của hắn - Hyper Epyon Master Gundam Custom có thể nói là Gundam mạnh nhất vũ trụ. Các Clone còn lại cũng đã xuất trận. 4 phi công hiện có đấu với 5 phi công địch (Heero đang ở với Relena-một số cảnh lãng mạn sẽ được giới thiệu).
Ban đầu quân địch uy hiếm nhóm Gundam. Trong lúc nguy khốn, Quatre xuất hiện với Master Sandrock. Quân ta lấy lại khí thế, chiến đấu dũng cảm đẩy lui nhiều đợt tấn công của địch. Treize, xuất hiện (4 clone khác đã tử ẹo, Clone Heero đã tiêu do trúng tuyệt chiêu của Heero). Treize quá mạnh, 5 Gundam không chống nổi hắn. Zechs quyết định dùng Seft Destruct và cả hai cùng nổ tung trong không gian. (nên có một cảnh Zechs gửi tin nhắn cho các bạn: I will follow Noin but you all shoul live).
Heero từ biệt Relena và tham chiến. Kết thúc Part này là cảnh Wing Zero vỗ cánh bay vào không gian.
End of Chapter III.
Chapter IV: The Last Battle
Cũng giống nhiều game RPG khác, phần cuối của game này chỉ tập trung vào việc hạ trùm cuối. Tất nhiên, trùm cuối cũng không quá khó. Tôi cho rằng vai này nên dành cho Clone Dekim và chiến hạm của hắn. Chiến hạm này có lớp giáp tốt. Để chiến thắng, người chơi phải làm sao hạ Hp của hắn từ khoảng 9999 xuống mức 0 chỉ bằng 1 chiêu vì khi Hp giảm dưới mức 9999, chiến hạm của Dekim có khả năng mở vách chắn năng lượng. vô hiệu hoá mọi đòn tấn công. Các tuyệt chiêu lúc này sẽ phát huy tối đa tác dụng.
Sau khi đánh thắng Dekim sẽ là một đoạn phim nhỏ. Dekim thoát ra khỏi chiến hạm, chạy về phía căn cứ, các Gundan địch cũng lui dần. Heero lái Gundam Wing Zero lao lên phía trước, tập trung năng lượng để chuẩn bị ra đòn cuối cùng. Quân địch lại liều chết xông lên, Wufei, Trowa, Quatre và Duo cũng lao lên bảo vệ Heero. Trận chiến lại diễn ra. Bất ngờ, một tia sáng loé lên. Heero đã nhằm thẳng lò phản ứng của căn cú khai hoả. Một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó là cảnh Relena đang ngồi trong phi thuyền, trên màn hình hiện lên một dòng chữ: "Sorry Relena, I realy love you!"
End of Game
Huh, còn đây là phần kết thứ hai trong kịch bản của tôi.
Như đã nói, người chơi có hai lựa chọn khi Heero yêu cầu send Wing Zero đến cho anh ta.
Lựa chọn đầu tiên là làm theo yêu cầu của Heero. Lựa chọn thứ hai, theo tôi nên là: Relena đích thân đến đưa Heero về. Đây là phần tiếp của game:
Chapter III: The Great Battle
Chapter III: The Great Battle - Part 1: Two Vs Hundreds
Ui, lại một đoạn chạy trốn. Cũng vì Relena chỉ đi có một mình nên khi địch tấn công thì chỉ có nước chạy. Người chơi sẽ chỉ có hai phi thuyền nhỏ. Nhiệm vụ đơn giản thôi: Liên quân đã tập trung phục kích tại Thiên Vương Tinh (cái này đến Relena cũng không biết do vội đi cứu người yêu). Người chơi sẽ lái hai phi thuyền mình có, giảm tối đa số lần bị chặn đánh và phải đến được Thiên Vương Tinh (Uranus). Khi tới đó, Relena sẽ quyết định làm mồi nhử, dụ quân địch đi trong khi Heero phải khởi động Wing Zero càng sớm càng tốt (không thì Relena sẽ đi đời). Cuối part này là cảnh Wing Zero vỗ cánh (ui, tôi mê cảnh này lắm).
Chapter III: The Great Battle - Part 2: The Great Battle
Huh, đây là trận quan trọng nhất. Lực lượng của Dekim không có sự chuẩn bị kĩ càng nên đã rơi vào bẫy. Tuy nhiên, chúng dựa vào số đông để chống trả. Người chơi sẽ điều khiển cả 5 Gundam chiến đấu. Các Limit cấp trung lúc này là hiệu quả nhất. Quân địch dù đông nhưng vẫn bất lợi vì bị đánh úp. Quân ta đã có thêm Quatre nên sức mạnh tăng đáng kể.
Part này sẽ có thêm nhiều trùm mới. Nhiệm vụ quan trọng nhất của người chơi là hạ cho được 5 tên Clone đang bảo vệ phi thuyền chính của Dekim (Dekim không có ở đó). Để phá huỷ phi thuyền chính - trung tâm điều khiển của địch, người chơi cần phải tìm được một số Item nhất định và Mix chúng thành một trái bomb. Phá huỷ phi thuyền chính là coi như trận chiến kết thúc. (Lý do là vì các Robot không có đủ năng lượng để bay quá lâu, chúng cũng không tự cất cánh mà phải được phóng đi từ tàu mẹ. Chính vì thế, phá huỷ tàu mẹ là cắt đứt được nguồn nhiên liệu, đạn dược của địch, các Robo chưa cất cánh sẽ bị phá huỷ, số còn lại sẽ hết nhiên liệu và mất điều khiển, trôi trong không gian).
Chapter IV: The Price of Peace
Chapter IV: The Price of Peace - Part 1: Preparation
Part này đơn giản hơn các Part trước: lại là luyện tập và đi tìm một số Item. Người chơi sẽ đến một số hành tinh khác nhau để tìm thêm nguyên liệu cho vũ khí bí mật của liên quân: Một loại pháo năng lượng mới. Heero đã phát hiện ra rằng các loại đạn thường không xuyên qua được lớp giáp bảo vệ cho lò phản ứng của Dekim. Không phá được lò phản ứng này thì Dekim sẽ có khả năng cầm cự đủ lâu để phóng lên tất cả quân số còn lại của hắn (khoảng gần 5.000 quân nhưng đều là Gundam cấp cao) (Không thể có chuyện hắn cho các Gundam này cất cánh trước vì chúng sẽ không đủ năng lượng để đợi cho tới khi quân ta tấn công.)
Ui, tôi quên không nói là vũ khí mới sẽ được lắp cho Wing Zero. Tuy nhiên, Relena cũng tham gia lái Wing Zero vì vũ khí mới yêu cầu có hai phi công điều khiển và Relena là người phối hợp với Heero tốt nhất.
Chapter IV: The Price of Peace - Part 2: The Price of Peace
Kết thúc nhiệm vụ trên, Liên Quân đã đủ sức tấn công Dekim. Để chiến thắng, người chơi vẫn phải đánh gục Dekim và Phi thuyền của hắn. Trước đó, Treize và Zechs sẽ tử chiến. Zechs chiến thắng nhưng bị thương nặng. Anh ta tập trung năng lượng và bắn thủng màn chắn của căn cứ. Master Tallgeese nổ tung.
Sau khi đánh gục được Dekim, người chơi sẽ phải lái Wing Zero và sử dụng Limit cuối cùng 3 lần. Wing Zero do tập trung năng lượng quá lớn nên không chịu nổi và vỡ tan. Heero và Relena hi sinh.
Cũng có thể tôi sẽ để cho Heero và Relena nói với nhau vài câu trước khi chết, một hai cảnh lãng mạn trong đoạn này chắc là không ai phản đối.
Việc cuối cùng là hạ nốt Dekim, hắn đã lái phi thuyền cứu sinh thoát được ra ngoài và lấy được một Gundam. Bốn người còn lại sẽ phải hạ hắn để trả thù cho Heero, Relena và những người đã chết.
Pre-Ending:
Bốn người còn lại đứng trên một vách đá nhô ra phía biển. Đây là nơi yên nghỉ của Relena và Heero. Chắc là nên cho họ nói vài câu về hai nhân vật này. Sau khi họ nói hết, hai chú chim đậu trên cành cây sẽ bay đi (nếu bay về phía mặt trời thì càng ý nghĩa)
End of Game - Staff
Đây là phần cuối của kịch bản. Tôi định làm 4 kết thúc khác nhau nhưng sau đó nghĩ lại, làm 3 phần thôi.
Để có lựa chọn cuối này, người chơi phải qua 2 lựa chọn trước (Finish 2 lần đã). Ở lựa chọn này, người chơi sẽ ra lệnh cho Heero quay về Mặt Trăng.
Chapter III: The last Day
Chapter III: The last Day - Part One: The Dark Morning
Heero đã về đến mặt trăng. Bây giờ là lúc để tập luyện lần cuối. Người chơi sẽ phải chiến đấu với một hai trùm để nâng trình độ và lấy thêm mấy món Item.
Ui, quên mất! Quatre đã hồi phục. Bạn phải dùng cậu ta và điều khiển Sandrock đánh gục vài Gundam trong thời gian giới hạn để chứng tỏ mình đã bình phục. (Nếu không thì khỏi xuất viện và Game Over......)
Chapter III: The last Day - Part One: The Dark Evening
Đây là lúc chuẩn bị cho cuộc chiến sắp bắt đầu. Người chơi tiếp tục đi tìm các Item nhưng có giới hạn thời gian.
Tất nhiên vẫn có vài trùm để ngăn cản nhưng chắc là sẽ không khó lắm.
Chapter III: The last Day - Part One: The last 10 Seconds
Huh, Liên Quân quyết định xài vũ khí huỷ diệt để tấn công Dekim. Đó là một khẩu pháo hạng siêu nặng. Dù chỉ có thể bắn một phát duy nhất nhưng nó đủ sức phá huỷ hoàn toàn căn cứ của Dekim.
Tuy nhiên, Giáo sư X đã mất tích khi đang đi từ trái đất tới mặt trăng (quan trọng ở chỗ ông ta là người giữ mật mã để khởi động khẩu pháo, Heero không thể hack được). Người chơi sẽ phải đi tìm ông giáo sư này trong các hành tinh thuộc hệ Mặt trời.
Lại một cuộc tìm kiếm dài lê thê (ui quên, chỉ có 24 giờ trong game thôi).
Kết thúc chapter, bạn lôi được ông già tới căn cứ.
(Huh, không dễ đâu, bọn bắt cóc lần này còn thiện chiến hơn bọn đã bắt Relena đó, chắc có khoảng độ chục con Gundam cấp cao thôi^_^)
Sau khi tới mặt trăng là một đoạn hoạt cảnh nho nhỏ. Đồng hồ sẽ đếm ngược từ 10 giây.
Chapter IV: Return to Forever
Chapter IV: Return to Forever - Part 1: The Final Battle Begins
Huh, bạn cần "làm thịt" chiến hạm đối phương trước khi nó "phơ" rụng cánh đội Gundam của Liên quân. Nhiệm vụ đơn giản thôi. Hãy cố mà giữ lấy khẩu pháo. Nó cần 1 giờ để nạp năng lượng. (Lâu quá nhưng mà cũng đáng thôi)
Part này chỉ có số đông của kẻ địch là khó khăn. Bạn làm sao cho cái màn chắn của khẩu pháo không thủng (hết HP) là ổn. Sẽ có một hai tên trùm ruồi muỗi ra để nhát ma mấy tên yếu bóng vía. hehe....
Chapter IV: Return to Forever - Part 2: For my beloved!
Huh, đây sẽ là đoạn dành cho anh Zechs. Nói ngắn gọn là anh ta sẽ xài tất sức mạnh để chiến với ngài Clone Dekim. Clone Dekim rất mạnh nhờ có chiến hạm trang bị giáp dày. Zechs quyết định xài chiêu tự huỷ để thí mạng. Cảnh cuối sẽ là Zechs hét lên: "For my beloved" (chỉ Noin đấy ạ, bà này đi đời từ chapter đầu tiên, xin xem lại).
Nói chung đây sẽ là đoạn hơi khó. Người chơi phải sống sót sau 15 phút chiến đấu, nếu không thì Game Over, hehe....
Chapter 4: Return to Forever - Part 3: Return to Forever.
Huh, mở đầu là cảnh Heero an ủi Relena trước khi xuất phát. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của game.
Năm Gundam sẽ tấn công lớp bảo vệ của căn cứ, được tạo bởi một Gundam loại siêu xịn (huh, chỉ mỗi cái dai thôi, đánh thì đuổi ruồi). Quan trọng là sau đó, người chơi phải bầm tổ hợp phím để Wing Zero phơ ba phát trước khi hết thời gian. (Khẩu pháo chết tiệt sẽ phơ banh xác cả Wing Zero lẫn Heero nếu không làm kịp, chuyện game over thì khỏi bàn).
Huh, nếu hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ chứng kiến cảnh Wing Zero bay đi ngay trước khi khẩu pháo khổng lồ khai hoả. Căn cứ của Dekim rung lên và nổ tung, huh một màn pháo hoa rực rỡ đây.
Wing Zero biến mất! Heero đã tử ẹo chưa? 4 người bạn vội vã đi tìm. Không có kết quả. Relena lao lên một chiếc phi cơ nhỏ, phóng đi tìm người yêu. Đâ là cảnh hành động cuối cùng. Nhờ có chiếc nhẫn đính hôn (huh, trao lúc nào thì tôi sẽ chèn vô sau, cũng có thể là trước khi game bắt đầu), Relena đã dò được tín hiệu và tìm thấy Heero. Bạn chỉ cần điều khiển Relena nhảy khỏi máy bay, đến ben Heero là xong.
Cảnh cuối: hai người ôm nhau trong vũ trụ, bên cạnh là cái xác to đùng của Wing Zero.
End of Chapter IV - End of Game.
Staff
P/s: quên không nói, khi đoạn giới thiệu staff hiện lên, bạn có thể bấm một phím nào đó để bỏ qua. Tuy nhiên, nếu bạn làm thế trước khi dòng chữ "Planted by Hikari Almasy" hiện lên rồi biến mất thì sẽ Game Over.
Hehehehehe..................... (Tui đùa đó).
Ui, còn đoạn phụ lục tôi sẽ post lên vào tối nay!