Spoiler Alert: // Cóp lại review ngày ấy, suýt ăn ban vì cái này

, xem bản DVD cách đây cả tháng rưỡi đã căng đét như HD, nhưng hardsub tàu.
[spoil]
Cô gái Hit-girl từ 11 tuổi như trong truyện(13 tuổi như năm 2010) trở thành 1 thiếu nữ 16 tuổi, không thể mang lại thú vị khi 1 con nhỏ giết chóc, nói tục mà vẫn tươi cười vui vẻ như 2010.

Phim chế khúc đầu motherfucker làm phim lòng thòng không cần thiết.

Phim thêm khúc Hit Girl tuổi mới lớn rung động về tinh thần lẫn thể xác khi xem mấy cái clip nhạc như Suju, 1D. Rồi tranh giành đấu đá dẫn theo khúc máy ói dơ dáy, kinh khủng. Vì trong truyện Hit-girl vẫn chỉ 12 tuổi vẫn chơi búp bê mà em Chloe 16 mất rồi nên phải làm dạng người lớn hơn.

Ass Kick đánh vẫn khá là tệ so với trong chuyện, vì p1 kết thúc có hậu cho anh KA và con ***** nên sang phần 2 phải bày ra chia tay cựu kỳ vớ vẫn - nghi anh ấy yêu con nhỏ khác, và vì quen thằng khác hàng bự hơn, đáng lẻ ***** bị gang bang thì thay vào đó là Night ***** - 1 em siêu nhân, và em này với KA hay thông nhau.

Bạn KA bày MF ba thằng KA làm ba nó bị giết (truyện ko có), cuối cùng lại hỏi định giết KA hả? bó tay, thế mà được tha thứ cái rụp.

Mother Russia thì bá kinh, truyện thì cầm súng nả cảnh sát. Lên phim đủ trò nhưng lại thấy thú vị hơn.

Truyện đánh nhau quảng trường thời đại, giết quá trời người, katana chém lìa sọ lên phim cũng nhẹ nhàng hơn, đánh trong cái nhà cùi bắp.

Vẫn kết thúc có hậu khi HG bỏ đi New York (trong truyện bọn này ở NY mới vui chứ) còn trong truyện là bị bắt, trong truyện vì mẹ nuôi bị tim mạch nên HG mới ko đi chém giết, phim thì lý do hơi nhảm là hứa với cha nuôi.
Vẫn đợi phần 3, cứ tưởng truyện hết rồi ai dè viết tiếp! Trong truyện MF bị ngã từ lầu 5,6 gì đó, lên phim bị cá mập ăn thịt cụt tay chân kho biết còn làm super villian đc ko![/spoil]
Vẫn nhớ Big Daddy có quả đồ cứ tưởng là Bát măng
