Kiếm hiệp mạn đàm

Status
Không mở trả lời sau này.
Truyện này chưa đọc cũng chưa nghe à nha :D
Tóm tắt , tóm tắt nào ;))
 
Vẫn đỡ hơn cái Tuyết Đen của Giao Chi
thôi rồi truyện VN,độ tự sướng và lăng xê siêu cấp,mà lăng xê với khen lấy khen để toàn mấy đứa ất ơ chả biết từ cái lỗ nào chui ra

Hồi xưa nghe có bạn GIao Chi viết truyện kiếm hiệp VN/ Tuy chưa đọc Tuyết Đen nhưng mình liền muốn tìm bạn Giao Chi để làm quen. Thế rồi có người lỡ chê Tuyến Đen của Giao Chi không bằng Thiên Niên Tuyết Lệ của mình, thế là bạn Giao Chi bạn ấy giận mình,:( Rồi đi tìm ở đâu ra cái bài nào đó rồi đem ra kêu mình đạo truyện=)). Thế là hỏng cơ hội làm quen :(

Cho tới giờ, vẫn chưa có dịp đọc Tuyết Đen.
 
tóm tắt là có 1 thằng cù lần cả người mang độc,võ công thì như thằng giẻ rách,được cái người toàn độc nên không thằng nào dám đánh vì sợ lây bệnh giới tính
rồi thằng này quen được một con cám hấp,quen nhau vài ngày hay vài tuần gì đó quên xừ rồi,nhưng hai anh chị cũng đã kịp hôn nhau 1 cái rồi yêu nhau say đắm vãi nhồn...xong rồi em kia về nhà giả chết,lăn ra để thằng cù lần kia vác đi.Còn với anh chồng chưa cưới và cha mẹ thì gọi là bái bai,duyên nợ phụ mẫu đến đây là đứt gánh
...rồi phần còn lại là vác nàng về dinh,gặp 1 con cám hấp thích ăn dấm chua và 1 thằng đầu bò tsundere khác...mâu thuẫn ân oán tình cừu vèo phát đi mẹ nó hết 3/4 truyện.Về gần cuối thì em cám hấp dính độc chắc chắn ẹo nếu không mổ...nhầm...không có thuốc giải...

Thế là thằng cù lần kia đi đến nhà gia sư của mình,ăn bả,ăn cám,ăn độc đủ 9999 loại...dính 9999 dmg...

Gần cuối truyện,em cám hấp tỉnh lại,còn thằng kia không biết anh ấy đã đi đâu và về đâu,xong rồi cuối truyện ghi cái tên bí kíp võ công gì gì đấy trong truyện,miêu tả cực dương cực cương,thất truyền mấy trăm năm bá đạo vô song thì phải...

Nói chung truyện như kẹc,truyện mấy thằng cha tham dự thi viết bên nhanmonquan năm đó còn hay hơn...
 
Chí dương chí cương, chí phách chí cường =)), chiêu chỉ tay năm ngón của anh Sáu nhà ta =))
 
tóm tắt là có 1 thằng cù lần cả người mang độc,võ công thì như thằng giẻ rách,được cái người toàn độc nên không thằng nào dám đánh vì sợ lây bệnh giới tính
rồi thằng này quen được một con cám hấp,quen nhau vài ngày hay vài tuần gì đó quên xừ rồi,nhưng hai anh chị cũng đã kịp hôn nhau 1 cái rồi yêu nhau say đắm vãi nhồn...xong rồi em kia về nhà giả chết,lăn ra để thằng cù lần kia vác đi.Còn với anh chồng chưa cưới và cha mẹ thì gọi là bái bai,duyên nợ phụ mẫu đến đây là đứt gánh
...rồi phần còn lại là vác nàng về dinh,gặp 1 con cám hấp thích ăn dấm chua và 1 thằng đầu bò tsundere khác...mâu thuẫn ân oán tình cừu vèo phát đi mẹ nó hết 3/4 truyện.Về gần cuối thì em cám hấp dính độc chắc chắn ẹo nếu không mổ...nhầm...không có thuốc giải...

Thế là thằng cù lần kia đi đến nhà gia sư của mình,ăn bả,ăn cám,ăn độc đủ 9999 loại...dính 9999 dmg...

Gần cuối truyện,em cám hấp tỉnh lại,còn thằng kia không biết anh ấy đã đi đâu và về đâu,xong rồi cuối truyện ghi cái tên bí kíp võ công gì gì đấy trong truyện,miêu tả cực dương cực cương,thất truyền mấy trăm năm bá đạo vô song thì phải...

Nói chung truyện như kẹc,truyện mấy thằng cha tham dự thi viết bên nhanmonquan năm đó còn hay hơn...

Thế so với truyện của ta thì sao hở lão ?;))

À, mà quên, mình có thấy thằng này đọc truyện của mình bao giờ đâu ?:|
 
Khen cho cố cuối cùng vẫn chốt lại 1 câu chưa đọc hết hả đại ca ?
Truyện hay quá không nỡ đọc hết. =))=))=))=))
 
Get Backer thì có sang box sáng tác đọc cái Diêm Đế rồi
công nhận viết khỏe vãi,mỗi tội nhiều cái hơi khó hiểu,thời gian và không gian lộn tùng phèo lên,coi là phải coi 1 mạch chứ để đó tuần sau coi lại là quên béng luôn trước đó 2 thằng này vì sao mà đánh nhau
 
giaochi-truyen5.jpg


!!!!!
Nhớ ngày xưa có đọc 1 bài Phỏng vấn Giun Chỉ thì phải! Nàng hình như có nói: Tuyết Da Đen không phải là truyện kím hịp mừ thiên hạ cứ quy kết nà kím hịp làm em í thấy tủi và bùn á =((=((=((
"Snow has never been this HOT" (Tuyết chưa bao giờ NÓNG thế này). Đó là lời tác giả tự nói về Tuyết đen. Nghe có vẻ hơi "chảnh", nhưng là "tâm trạng" của hàng ngàn lượt người vào blog của tác giả hồi hộp chờ xem phần tiếp theo của truyện, khiến tác giả từ chỗ "viết chơi chơi" giờ đây phải ôm máy tính suốt 15 tiếng mỗi ngày, chiến đấu với Tuyết đen để làm vừa lòng người hâm mộ.

Nói về sáng tác mới nhất của mình, Giao Chi thổ lộ cũng đầy vẻ... bí hiểm: Tôi không "viết" Tuyết đen, mà chính Tuyết đen dẫn dắt tôi vào một thế giới xa lạ. Trong thế giới đó, tôi cũng chỉ là một người xem, có lúc tương tác, có lúc hồi hộp theo dõi, có lúc phá lên cười, có lúc thấy người nóng rực xao xuyến, hai bàn tay lạnh toát và lòng bồi hồi...
 
truyện viết tự phát hiện nay đa số viết theo kiểu cảm hứng,có thể mở đầu rất hay và đặc sắc,nhưng càng về sau do lực bứt không đủ,trí tưởng tượng chưa tới nên nhiều nút thắt không mở được
và rất đáng buồn là...Tuyết Đen nằm trong mớ này...
cái gì mà Tuyết Đen dắt vào...cứ như Alice in the Wondeland ấy =))...đến mấy lão tác gia nổi tiếng còn chưa phịa được câu đó
 
Chẹp
Cái CPGD sao tớ chỉ tìm đc bản tiếng việt tới chương 352 nhỉ :(
Còn chưa tới đoạn đánh Đột Quyết nữa :(
Thấy mọi ng bảo có tới chương 600 j j , đánh xong Đột Quyết rồi cơ mà :-SS
Ai giúp với :(
 
TTV chết rồi ố hố hố hố hố!! =))=))=))=))=))
 
cái gì mà Tuyết Đen dắt vào...cứ như Alice in the Wondeland ấy ...đến mấy lão tác gia nổi tiếng còn chưa phịa được câu đó
Chắc đang bắt chước Alice in ***land =))

TTV sao lại die bất tử thế kia 8-}
 
Tội trêu lão Vi chắc lão kêu Tây Độc sang hack rồi :))
 
Tuyết đen vô địch ! Tuyết đen đỉnh cấp ! Tuyết đen ........ còn từ gì nữa không hả các bác ?:>

Thấy bảo chị Giao Chi sang holywood rồi thì phải:>
 
Ờ, thấy sang học hành gì đó. Cái Tuyết đen tui đọc chừng 3, 4 trang gì đó rồi thôi. Căn bản vốn cũng không khoái kiếm hiệp VN, toàn phải vay mượn khái niệm của Tàu thì ta đọc luôn truyện Tàu cho tiện
 
Chịu thôi, từ vựng của mình vay của Tàu là nhiều nhất mà. Chưa thấy gì đã nội công, nội kình rồi, rồi thành ngữ , chơi chữ nọ kia toàn của Khựa cả ... :| Có ai viết kiếm hiệp Việt Nam mà chưa đọc truyện kiếm hiệp của Tàu chứ ... =((
Cái này giống như kiểu sao ko gọi là manga Việt Nam, gọi truyện tranh Việt Nam làm gì khó hiểu =))
 
Làm thì không nên câu nệ nhiều , đằng nào cũng có 2 con đường thôi mà :)) .
À mà TTV die lý do gì thế :|
 
die cái gì ? Ta đang vào đọc CTVL đây...
 
Nghe bác Viruslove rủ ta sắp tới offline TTV trong Sài Gòn , ta định hỏi anh em trên đây có ai góp mặt không ^^ , đá tên Gà và lão Cá ra =))
 
TTV đã tiếp tục chết vào hồi 12hxx đêm nay =))=))=))=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top