Kiếm hiệp mạn đàm

Status
Không mở trả lời sau này.
NTD nó có cả tàu con thoi nữa chứ bay bắn nhau ỳ sèo =)) chắc tác giả là fan cúa SW
 
NTD tớ thấy đoạn đầu có vẻ được, đến đoạn sau thì cứ thế nào ấy 8-}
 
Offline Hà Nội đi, trà đá cafe bàn bạc tình hình văn hóa đọc kiếm hiệp và sự phát triển của nó hiện nay đi ;)):>
 
Công nhận NTD cũng chỉ hay nhất là tới đoạn đánh nhau võ đài xong
Đoạn sau lan man và siêu nhảm ::(
 
Cho ăn mừng tí nhé lão gà ... MAnU vô địch ... không thể tin nổi ...
 
Sợ nhất các bố Tàu ở khoản viết dài. Một truyện bây giờ cỡ cũng 500 - 1000 chương. Đọc càng về sau càng nản, lan man, cạn dần ý tứ.

Điển hình là Thần Mộ. Đọc tập I còn chấp nhận được, có một số nét đặc sắc. Tới tập II đọc nhạt hơn nước ốc. Đẳng cấp cường giả càng lên cao, miêu tả chiến đấu càng nhạt nhẽo. Có một số đoạn Thần Đông viết mà xem nhàm như ngắm lao động đường phố loại tã nát hết đát =((=((
 
Thần Mộ đệ chỉ thấy hết phần bỏ chạy ở nước Sở là tốt, sau đó viết khá hời hợt, tính cách của TN không hợp lý, hình dung rất khó, đại ca xem mấy phim truyền hình TQ chắc thấy cảnh diễn viên quần chúng mặt đờ đẫn giơ tay giơ chân ấy, cảm giác y hệt vậy ... dù sao vẫn có điểm hay nên cũng theo được hết phần I.
 
Thần Mộ đệ chỉ thấy hết phần bỏ chạy ở nước Sở là tốt, sau đó viết khá hời hợt, tính cách của TN không hợp lý, hình dung rất khó, đại ca xem mấy phim truyền hình TQ chắc thấy cảnh diễn viên quần chúng mặt đờ đẫn giơ tay giơ chân ấy, cảm giác y hệt vậy ... dù sao vẫn có điểm hay nên cũng theo được hết phần I.
Thần Mộ huynh thấy hay nhất là đoạn Thần Nam ở Bách Hoa Cốc nhớ về Vũ Linh. Lúc đó phải công nhận cảm hứng Thần Đông đang tung tóe, viết rất có hồn. Nhưng về sau tình cảm của các nhân vật nhạt thếch, vô vị.

Về tính cách thằng Thần Nam thì theo phán đoán chắc do tác giả chính kiến và quyết tâm chưa vững. Đại để xây dựng nó nửa lưu manh, bại hoại, nhưng vẫn muốn nó là một đại anh hùng đội trời đạp đất. Hai dòng suy nghĩ này xung khắc, thế nên khi dựng nên một Thần Nam có đôi chỗ hơi mờ nhạt.
 
À mà TTV với GameVN có thành viên nào ở HN không nhỉ? Anh đang định tổ chức một hội cafe trà đá mấy anh em thân thuộc, mỗi tuần túm lại cafe tám nhảm, nhậu nhẹt gì đó.

Nói chung là khuấy động phong trào. Bạn nào hưởng ứng thì giơ tay nhé!

Mới đi với nhóm TTV hôm qua , con trai không ngồi tán phét cũng dễ . Đằng này có thêm 3 chị em nữa nên mấy ông con trai toàn "làm cool" . Đã thế hỏi thì toàn fan của Chí Tôn Vô Lại và Cực Phẩm Gia Đinh mà chẳng học tí gì từ thần tượng cả =)) .

Có điều quen trước quen sau cũng khó dò đài nói chuyện thật ^^

@Thần Đông cách đây 1-2 năm thì còn là tay viết triển vọng , sau này thì như xe mất thắng ....rớt không đỡ được . Nhắc bộ Trường Sinh Giới do Thần Đông viết tiếp theo cũng chẳng mấy người thèm xem :|
 
Vấn đề là không biết cách dừng hợp lí thôi
ý tưởng thì cũng được,nhưng mà viết không tới
nhưng vẫn cố viết để kiếm tiền...
may mà lọt vào top10 2008
cứ như cha cà chua là thích,lực bút cũng vừa phải
TTB dù người khen kẻ chê nhưng nó vẫn là 1 tác phẩm kinh điển,khá nhiều tiên hiệp về sau bị ảnh hưởng nặng bởi hệ thống tam giới trong TTB
 
có ai ghiền sử việt không nào ,muốn truyền bá sử việt không
 
Sử Việt thật ra cũng nhiều giai đoạn hay với hoành tráng chứ :D
Nhớ hồi bé mình đọc mấy cái giai thoại về Quang Trung, Nguyễn Trãi, Trần Quốc Toản ... có kém j tàu khựa.
Nhưng VN vẫn chưa có ai đủ trình để "truyền bá" :D
 
đọc truyện kiếm hiệp có vô bổ hay không-->đề thi fpt;));));));))
 
Quan trọng là câu trả lời của anh ra đề ;))
Tangthuvien die hơi lâu nhỉ , sáng giờ rồi =.=
@ Oscar : định kêu gọi thu thập thông tin cho cái Total War hử ;))
 
có ai ghiền sử việt không nào ,muốn truyền bá sử việt không

Sử việt không nghiền, nhưng nếu viết về Hưng Đạo Đại Vương và Nguyễn Trãi thì hưởng ứng, hai ông ta thích nhất.

To Odisey: off từ hôm qua rồi à, cứ tưởng hôm nay.
 
Uhm , có điều toàn mấy bác cao tuổi cả . Hóa ra ta nhỏ nhất ....còn được nhiệt tình đánh giá là vẫn còn đi học :))
 
Mới đi với nhóm TTV hôm qua , con trai không ngồi tán phét cũng dễ . Đằng này có thêm 3 chị em nữa nên mấy ông con trai toàn "làm cool". Đã thế hỏi thì toàn fan của Chí Tôn Vô Lại và Cực Phẩm Gia Đinh mà chẳng học tí gì từ thần tượng cả.
Đi Off TTV từ hôm qua rồi cơ à:D Mình thì ghét mấy thằng trong Danh Sách như thằng Băng Vân chẳng hạn. Đi gặp một số thằng khó chịu thì thà ở nhà cho lành. Thế mới có ý làm vụ Off TTV của GVN :D:D
Sử việt không nghiền, nhưng nếu viết về Hưng Đạo Đại Vương và Nguyễn Trãi thì hưởng ứng, hai ông ta thích nhất.
Có tư liệu gì hay hay về Trần Quốc Tuấn thì ném đây nào cưng :-*:-*:-*
TTB dù người khen kẻ chê nhưng nó vẫn là 1 tác phẩm kinh điển,khá nhiều tiên hiệp về sau bị ảnh hưởng nặng bởi hệ thống tam giới trong TTB
Đm dài quá đọc về sau cần dốc nội lực tinh thần vãi đái. Anh không thích lắm cái Tinh Tr Biến này, nhưng công nhận nó hay.
 
Quan trọng là câu trả lời của anh ra đề ;))
Tangthuvien die hơi lâu nhỉ , sáng giờ rồi =.=
@ Oscar : định kêu gọi thu thập thông tin cho cái Total War hử ;))
uhm vì càng đông người càng dễ có thông tin chứ riêng cái box đấy bảo kiếm người liên hệ thì chả ông nào dám đi T_T
 
Trường Sinh Giới bỏ một thời gian thấy thằng bạn khen là về sau viết tốt lắm, ko biết như thế nào, chắc sẽ đọc lại thử

Anyway, ngày xưa box sáng tác có cái truyện diệt thần cái gì đó của Cô Phong viết, cái gì mà chia thần ra đến mấy bậc ấy, đọc cũng khá mà tác giả ko làm tiếp nữa
 
tác giả ngồi ngay phía trên chứ đâu
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top