Kiếm hiệp mạn đàm

Status
Không mở trả lời sau này.
Mấy cái topic bàn luận bên TTV cứ thế nào ấy nhỉ -.-`
chat thì lắm,mấy bài gọi là " bàn luận " thì cũng không có bao nhiêu,lâu lâu post 1 bài thì lại chìm lỉm mất
nản vl...
 
Bên đó quá đông, và quan hệ phức tạp, nếu ngươi tham gia nhiều vào bên đó cũng sẽ bị đồng hóa và kéo vào mấy chuyện nhảm đó thôi ....
TTV mà cứ thế này sớm muộn gì cũng thành đống rác, người lớn rồi không thích tham gia tranh luận vì bài viết tử tế nhanh chóng chìm xuống đống rác khổng lồ, và những chú nhóc khi có chút danh " dịch giả" thường rất hung hăng BQT của TTV không đủ uy trấn áp thành phần này, cái việc họ làm là " dĩ hòa vi quý" dìm nó xuống, khóa topic tranh luận ..v..v..v... hắc, nhưng mâu thuẫn càng chất chứa, rồi đến lúc cả 2 cùng nản mà bỏ đi thôi.
TTV cũng hay, nhưng chỉ nên tham gia còn không nên hoạt động sâu.
 
có ai vào được TTV ko :( không lẽ hôm nay TTV lại update cái gì sao=((
 
có ai vào được TTV ko :( không lẽ hôm nay TTV lại update cái gì sao=((
Vào bình thường mà nhỉ? Chỉ có bị down từ mấy bữa trước thôi. Mà dạo này TTV đúng là cũng hơi chập chờn.
Bài viết trong mấy topic thảo luận thì khỏi nói, hầu hết là vòi truyện, chỉ có một số bàn đúng vấn đề. Thấy có một số topic luận convert thì còn bàn được nhiều hơn topic dịch chút đỉnh.
 
Cái Liên Hoa Bảo Giám đọc độ 30 chương đầu thấy nó hài hước bựa rích thì còn đọc. Xong rồi thấy nó nhảm nhí vô vị quá, dịch giả trình bày lại xấu nên bỏ luôn =))=))

Vấn đề về spam nhảm tại TTV công nhận cũng bực thật. Diễn đàn ta thấy nó hơi xô bồ, không được quy củ. Không phân rõ đâu là nơi spam, tám, đâu là chỗ bàn luận tử tế. Thị hiếu độc giả thì chạy theo các truyện giải trí nhất thời. Do đó, có bề rộng mà không có chiều sâu.

Tuy nhiên cũng là một môi trường sinh hoạt thoải mái. Chỉ mong là BQT có chủ trương và phương hướng thích hợp thôi. Chứ TTV có đủ tiềm lực để thành Diễn đàn Võ hiệp hàng đầu VN lắm :D:D
 
Cái tiêu chí không lợi nhuận không chạy theo độc giả kể ra cũng mong manh :-<, thời gian qua cho thấy tiêu chí này cũng khá là đúng đắn nhưng ko rõ đc. bao lâu. Đi đâu cũng thấy các anh kêu gọi " tài trợ ", quảng cáo "để làm cho TTV tốt hơn" ... tốt hơn cái r ắm á. Mà đúng là xô bồ thật, càng lúc càng đông, bàn luận càng nhảm nhí :))
 
Tôi tham gia bên TTV theo dạng read-only. Bên đó chỉ để đọc các truyện mới dịch thôi, bàn luận thì ko thể, lắm người hấp hấp quá, mình có viết bài ra hồn thì cũng bị 1 serie mấy thứ lăng nhăng nó cuốn đi, chả ai buồn đọc
 
Nói chung là TTV cần một vài tên điên cuồng hiếu sát như ta thì mới lập lại trật tự được :D:D:D:D
 
Nói chung là TTV cần một vài tên điên cuồng hiếu sát như ta thì mới lập lại trật tự được :D:D:D:D

Hèn chi anh cá mất chức Mod :-" =))
Dạo này đang lang thang tìm truyện hay để xem , đáng tiếc là vẫn chưa kiếm được ::(
 
Hèn chi anh cá mất chức Mod
Dạo này đang lang thang tìm truyện hay để xem , đáng tiếc là vẫn chưa kiếm được
Mất quái gì. Anh xin nghỉ đấy chứ. Cơ mà vẫn phải làm ĐHV ở Diễn đàn khác (___"_)!
Đọc hết Nghịch Thủy Hàn chưa? :D:D:D
 
“A…” một tiếng, hắn mở choàng mắt ra, Từ Trường Kim ngay cả Đỗ Quyên đầy phòng đều không thấy nữa, chỉ có quần áo của mình tán loạn, nằm trong phòng đám phán, hạ thân là một đó hoa nhỏ nở rộ, đỏ tươi chói mắt.

“Bị bỏ mê rồi!” Trong đầu hắn nổ ầm một tiếng, toàn thân tê dại …
Dù đã xem convert rồi nhưng đọc đến đoạn này ta vẫn bò lăn ra cười =))
 
Sao lão huynh đọc không thấy buồn cười =((=((=((=((=((
 
truyện gì đấy=))=))..................
 
Truyện Cực Phẩm Gia Đinh chứ đâu , đoạn đó ảo bỏ mợ :)) . Thời nay kiếm còn có khó , nói gì thời xưa có cả việc này :D
 
Sao lão huynh đọc không thấy buồn cười
Chắc là chai mất rồi =))
 
Đọc lái từ "Chai chỗ đó" đi :)) . Ôi tiếng Việt .
Basaf huynh vô thư giãn lấy thêm mấy bài văn hài như Trinh Tùng Ngoại Truyền về phối hợp nữa chắc thành nhà văn mới a :))
@ Black : chuyển sang fan Cross Game bao giờ thế ;))

@ Ha ha vừa xem xong bộ Cao Nhất Lưu Manh : truyện này cũng nói về Lưu manh nhưng rất khá ở phần đối thoại , tác giả viết rất sảng khoái không thẹn thùng :)) . Coi cái này giải trí rất tốt , cười dài được . Truyện hàng Top nhưng không dính mấy cái YY , AQ là ngon rồi :P
 
Mọi người có thể giới thiệu cho tớ bộ nào đó liên quan đến bắt ma quỷ nhưng ít hoặc không có liên quan đến cái tu chân giới được không =((
Hồi trước có cái Dị Hiệp đọc cũng được, sau tự dưng đổi người dịch, đọc mất hứng quá :((
 
Đọc lái từ "Chai chỗ đó" đi . Ôi tiếng Việt .
Basaf huynh vô thư giãn lấy thêm mấy bài văn hài như Trinh Tùng Ngoại Truyền về phối hợp nữa chắc thành nhà văn mới a
Đọc mí cái truyện Tinh Trùng, à nhầm Trinh Tùng cũng hài hài. Được cái tác giả văn thơ lai láng =)) =))!

Mọi người có thể giới thiệu cho tớ bộ nào đó liên quan đến bắt ma quỷ nhưng ít hoặc không có liên quan đến cái tu chân giới được không
Hồi trước có cái Dị Hiệp đọc cũng được, sau tự dưng đổi người dịch, đọc mất hứng quá
Tủ sách Lâu Đài Xanh, sách có bán ngoài hiệu, tìm là thấy :D:D:D:D
 
sặc ý tớ không phải là mấy cái đó =((
Tớ muốn tìm truyện theo kiểu dùng trận pháp, bát quái âm dương nhưng không có mấy cái trò phi kiếm bay lượng vèo vèo á =((
 
sặc ý tớ không phải là mấy cái đó
Tớ muốn tìm truyện theo kiểu dùng trận pháp, bát quái âm dương nhưng không có mấy cái trò phi kiếm bay lượng vèo vèo á
bàn long cũng đc
MDLA , LDGHM (SH)cũng ko có phi kiếm (phi cái khác ) đọc cũng đc =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top