Kiếm hiệp mạn đàm

Status
Không mở trả lời sau này.
Đọc mấy tác phẩm giờ thấy nó cứ mượn ý nhau nhỉ , có cái kiểu nói "Ta không coi trọng kết quả mà chỉ coi trọng quá trình" xách ra bao biện mãi :| .
Ta thì thấy câu đó chỉ mang tính biện luận che đậy bản chất thì có , ta chỉ coi trọng quá trình yêu , ta chỉ coi trọng quá trình giành lấy thiên hạ , ta chỉ coi trọng v...v... , nghe thì hào khí thật ..nhưng rốt cuộc cũng vì cái kết quả cả :)) . Hỏi thằng nào phát biểu câu đó rồi trải qua cái quá trình sướng khoái sau đó thất bại thảm hại mà cười to rằng ôi sướng quá không chứ :)) .

Chút cảm xúc vớ vẩn của tớ thôi ;)) . Theo tớ câu này không phải sai hoàn toàn nhưng được dùng để ngụy biện hơi nhiều ;))
@ Dark : đoạn cuối Trường Đao Vô Ngân đấy ;))
 
Làm ta cũng nhớ tới Thương Thiên , đầy máu và nước mắt ...có điều sau này coi hơi nhạt với lại ra lâu quá nên không theo dõi luôn >"< .
hình như mới ra đến chương 62, ku nhạc phàm và em trần hương đã xxx :">
 
Triệu Liệt trong Trường Đao Vô Ngân là mẫu người ưa mạo hiểm, không thích cuộc sống đơn giản. Thế nên đang là học sinh giỏi mà dám bỏ học đi làm ăn. Học làm đầu bếp pro, nổi tiếng rồi lại chán bỏ đi làm cửu vạn. Làm cửu vạn pro rồi, 2 tay 2 bao xi măng, đầu đội thêm 1 bao chạy băng băng thì lại chán bỏ đi làm nghề khác...

Hắn vào giang hồ chẳng qua cũng để thỏa cái ước mơ mạo hiểm của hắn, nhưng tới khi lên tới đỉnh cao, mất ước mơ phấn đấu, cùng với cái giá phải trả quá đắt. Cuối cùng cũng từ bỏ cái kết quả đó. Nên nói vậy cũng không sai con người của hắn mấy. Không thích yên bình, không trọng địa vị, danh tiếng nhưng muốn sống một cuộc sống đầy thử thách.
 
Vậy thì có lẽ hắn cũng giống Khấu Trọng nhỉ, không thích một cuộc sống yên bình, không thích làm vua nhưng vẫn cứ đấu tranh.

Dark huynh giới thiệu cho đệ một chút về phần tình cảm của bộ này với.
 
Đọc mấy tác phẩm giờ thấy nó cứ mượn ý nhau nhỉ , có cái kiểu nói "Ta không coi trọng kết quả mà chỉ coi trọng quá trình" xách ra bao biện mãi :| .
Ta thì thấy câu đó chỉ mang tính biện luận che đậy bản chất thì có , ta chỉ coi trọng quá trình yêu , ta chỉ coi trọng quá trình giành lấy thiên hạ , ta chỉ coi trọng v...v... , nghe thì hào khí thật ..nhưng rốt cuộc cũng vì cái kết quả cả :)) . Hỏi thằng nào phát biểu câu đó rồi trải qua cái quá trình sướng khoái sau đó thất bại thảm hại mà cười to rằng ôi sướng quá không chứ :)) .

Có đấy Fan của Arsenal qua forum AFCVN sẽ thấy rất rõ =))
 
Hên là tui nói đa số :-"
Zzzz , lại thấy mấy tác phẩm như xuyên quá dị giới về Tam Quốc nữa rồi : đếch gì mà sư phụ của Khổng Minh , Bàng Thống không thì thu phục Tào Tháo , Lưu Bị , Triệu Vân làm thuộc hạ v..v... (đọc mấy kiểu này thì tớ không hứng nổ , vì nó biến những nhân vật trong thời Tam Quốc thành những người ngờ nghệch và anh nhân vật chính với vài kiến thức củ tỏi thì trở thành trùm )

Phải chi Huỳnh lão viết tiếp Kiếm Hiệp Dã Sử trời -.- , Khấu Trọng nói thì nói thế chứ sau này bị ép với lại trải qua nhiều thứ lắm mới có cái kết quả cuối truyện đấy chứ ;)) . Tôn chỉ đó chỉ là phương hướng lúc đầu của hắn thôi , nhưng cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng ^^ . Chọn được cuộc sống êm đềm nhất .
 
Mấy cái dị giới trọng sanh chán bỏ xừ,vì nó hiển hiện rõ ràng nhất cái tính của bọn TQ : Thích ăn cắp và vơ nó là của mình .-.,gần đây vì vụ Hoàng Sa và Trường Sa mà đâm ra dị ứng cái thể loại khốn nạn này...
Mà thậm chí ngay trong nước bọn nó cũng có thể ăn cắp ý tưởng từ truyện khác rồi viết lại,chỉnh sửa tí chút thành truyện của mình...
Cũng dễ hiểu vì bây giờ hàng gì bọn TQ cũng copy được .-.
 
Đáng tiếc cái đạo lý cái nắm tay ai cứng vẫn còn hữu hiệu , bên mình hiện giờ cũng không làm gì rõ ràng được . Nhưng ít ra cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho mọi người ^^ .

Tự sướng thì không ghét , nhưng sướng có mức độ , sướng có ý thức 1 chút . Đố thằng nào bên tụi nó dám viết là xuyên qua rồi tham gia thời kỳ cách mạng hay làm người chỉ đạo cho bác Mao Trạch Đông xem ...tớ nghĩ là chưa thằng nào dám =)) . Chỉ toàn mượn danh của người xưa để móc hay thỏa mãn cái tôi của mình thôi .
 
Mấy cái dị giới trọng sanh chán bỏ xừ,vì nó hiển hiện rõ ràng nhất cái tính của bọn TQ : Thích ăn cắp và vơ nó là của mình .-.,gần đây vì vụ Hoàng Sa và Trường Sa mà đâm ra dị ứng cái thể loại khốn nạn này...
Mà thậm chí ngay trong nước bọn nó cũng có thể ăn cắp ý tưởng từ truyện khác rồi viết lại,chỉnh sửa tí chút thành truyện của mình...
Cũng dễ hiểu vì bây giờ hàng gì bọn TQ cũng copy được .-.

Nhầm nhầm, HS và TS không đơn giản vậy đâu, nó là một phần thủ đoan chính trị thôi, giữa các nước bao giờ cũng có những tranh chấp kiểu này, và duy trì nó để đến khi đàm phán vụ gì đó, sẽ mang lên ép nhau, mày ok thì đao để yên thừa nhận vùng này vùng kia của mày chẳng hạn, hay là khi thế giới bất ổn A muốn đánh B là làm mạnh tay xua quân sang tuyên bố vùng đất kia vốn tranh chấp là của mình, B yếu hơn mà bật lại là có cớ để thịt rồi mở rộng chiến tranh, rồi lại là tâm lý chiến, dân vận... chứ bào là cái tính thích ăn cắp trộm vặt thì nó thành đơn giản quá :))

Ta thấy thỉnh thoảng các lão lại kêu, nhưng mà càng kêu lại càng ức vì ở đây cấm nói đến chính trị kô bàn cặn kẽ đc, thôi thì cứ lơ đi cho nó nhẹ :))
 
Tàu Khựa tinh thần tự sướng dân tộc cao lắm. Thế nên bọn súc sinh đó thì tốt nhất không nên nói nhiều làm gì. Một vài thằng chủ trương AQ, càng viết càng thể hiện sự ti tiện, trộm cắp của dân tộc nó ra mà thôi :)) :))!

Thế nên giờ phản cảm với đám tân võ hiệp lắm. Nhưng mà võ hiệp truyền thống thì nặng nề quá, đe'o chú nào cũng mê được. Giờ đọc truyện, nản và tởm nhất là mấy truyện viết kiểu "mày - tao - chí - tớ", nông dân hóa sự sang trọng trong ngôn ngữ võ hiệp một cách thô thiển!
 
Đjt mie, đầu tháng 5 nã mấy tạ hợp đồng QC vào mồm. Nhục quay nhục quắt. Không biết có làm xong sớm để mà thư thư thái thái vài tuần viết truyện nữa không đây :((:((:((

Dẩm noz quá. Cái TTV cứ phát được phát không. Giờ vào đó chỉ qua box Sáng tác, dek qua bên Dịch. Nản thật =((=((=((
 
Không văng tục và chửi bậy chứ ........ Diệt thần bao giờ mới bung ra thế ?
Văng tục chửi bậy thì có sao đâu ;));));)) Ở đây có Gà hiền đệ bảo kê mà lị :-*:-*
Diệt Thần viết được 16 chương rồi và cũng up đủ lên rồi. Đang viết dở thì bận làm QC nên cũng dừng rồi =))=))
 
Nhầm nhầm, HS và TS không đơn giản vậy đâu, nó là một phần thủ đoan chính trị thôi, giữa các nước bao giờ cũng có những tranh chấp kiểu này, và duy trì nó để đến khi đàm phán vụ gì đó, sẽ mang lên ép nhau, mày ok thì đao để yên thừa nhận vùng này vùng kia của mày chẳng hạn, hay là khi thế giới bất ổn A muốn đánh B là làm mạnh tay xua quân sang tuyên bố vùng đất kia vốn tranh chấp là của mình, B yếu hơn mà bật lại là có cớ để thịt rồi mở rộng chiến tranh, rồi lại là tâm lý chiến, dân vận... chứ bào là cái tính thích ăn cắp trộm vặt thì nó thành đơn giản quá :))

Ta thấy thỉnh thoảng các lão lại kêu, nhưng mà càng kêu lại càng ức vì ở đây cấm nói đến chính trị kô bàn cặn kẽ đc, thôi thì cứ lơ đi cho nó nhẹ :))

Chừng nào phe ta chế được bom hạt nhân thì mới đủ tuổi nói chuyện với bọn nó:))..
Truyện bọn khựa bây giờ toàn tự sướng, lúc bị người ta đánh thì nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, lúc bắt nạt kẻ yếu thì lại bảo mạnh được yếu thua là lẽ ở đời [-X.
Ức chế chả muốn đọc :-".
 
Thì vẫn cứ phải đọc thôi ...

Trung Quốc nhiều cái bố láo, nhưng cũng phải học hỏi nó, như về phát triển kinh tế, cái này Việt Nam mình còn yếu .:)

Chứ còn không thể học cái tính tâng bốc lên giời được =)) 0 hiểu thằng ranh con nào viết cái truyện Đại Phát Minh, tởm !=)) dám bảo Trung Quốc khoa học kỹ thuật đã vượt xa các cường quốc trên thế giới trăm lần . Mẹ ! Có cái đất nước chẳng làm nổi cái phát minh nào, yếu mà cứ đòi ra gió, 700 phát minh làm chuyển biến thế giới là từ các nước phát triển, 2/3 là của Mĩ, mà những phát minh đó hầu hết là từ chủng tộc người DO Thái, chủng tộc thông minh nhất trái đất . Thế mà thằng khựa ..=))
 
Khâu giáo dục tư tưởng bên đó làm tốt đấy chứ :)) trong một thế giới mở, một công nhân mạng mà có suy nghĩ đần đụt đến thế thì thật phục bọn truyền bá tứ tưởng :))
 
Khâu giáo dục tư tưởng bên đó làm tốt đấy chứ :)) trong một thế giới mở, một công nhân mạng mà có suy nghĩ đần đụt đến thế thì thật phục bọn truyền bá tứ tưởng :))

Đó gọi là công nghệ thông tin Made In Khựa ....:))
 
Này thì tư tưởng Tàu Khựa này! Cho bé nào chưa đọc được thì đọc mà hun đúc thêm lòng căm thù giặc Tàu vô sỉ! Cái này không phải là chủ trương cổ súy kích động chính trị nhé, chỉ là cho mọi người thấy sự ngông cuồng của giặc Tàu thôi!

Tạp chí Các vấn đề chiến lược (Ấn Độ) số tháng 4/2009, đăng lại phát biểu của Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trì Đạo Hiền tại hội nghị các tướng lĩnh Trung Quốc về “Chiến lược chiến tranh tương lai” cách đây 4 năm. Theo tờ báo nêu treen, Tướng Trì Đạo Hiền coi người Trung Quốc là chủng tộc siêu đẳng nhất thế giới và họ có “sứ mệnh” phải “quét sạch nước Mỹ”.
...

Bởi vậy, chúng ta có thể xác định rằng chúng ta là sản phẩm của nền văn hóa có nguồn gốc từ cách đây hơn 1 triệu năm, nền văn minh và tiến bộ với lịch sử hơn 10.000 năm, một dân tộc có 5.000 năm lịch sử, và một thực thể Trung Quốc với lịch sử hơn 2.000 năm. Đó là dân tộc Trung Quốc tự gọi mình như vậy. “Là dòng dõi của Viêm và Hoàng,” dân tộc Trung Quốc mà chúng ta tự hào thuộc về dân tộc đó. Nước Đức Hítle đã từng kiêu hãnh tự coi mình là chủng tộc siêu đẳng nhất trên Trái Đất, nhưng thực tế là dân tộc chúng ta còn siêu việt hơn người Đức rất nhiều".
...

Như vậy, những nguyên nhân cơ bản dẫn tới thất bại của Đức và Nhật Bản là lịch sử không sắp xếp để họ trở thành “những chủ nhân của Trái đất”, “vì, tóm lại, là họ không phải là chủng tộc ưu việt nhất”.
...

So sánh về hình thức bên ngoài, Trung Quốc ngày nay giống một cách đáng ngại với nước Đức trước kia. Cả hai đều coi mình là những dân tộc siêu đẳng nhất; cả hai đều có lịch sử bị các cường quốc bên ngoài bóc lột và do vậy đều mang nặng sự hận thù; cả hai đều cảm thấy mình sống trong một không gian rất không phù hợp...

Nhân dân Trung Quốc chúng ta thông minh hơn người Đức bởi xét về cơ bản, chúng ta là chủng tộc ưu việt hơn chủng tộc của họ. Đó là kết quả của việc chúng ta có lịch sử lâu đời hơn, đông dân hơn, và đất đai rộng lớn hơn. Xét trên cơ sở này, tổ tiên của chúng ta để lại cho chúng ta hai di sản cốt yếu nhất, đó là chủ nghĩa vô thần và sự thống nhất vĩ đại. Đó chính là đức Khổng Tử, người đã sáng lập nền văn hóa Trung Quốc và đã để lại cho chúng ta những di sản này.

Hai di sản nói trên xác định rằng chúng ta có khả năng sống còn cao hơn phương Tây. Điều đó giải thích tại sao chủng tộc Trung Quốc thịnh vượng lâu dài như vậy. Chúng ta có sứ mệnh “không được để bị chôn vùi cả trên trên Thiên Đàng cũng như trên Mặt Đất”, bất kể đó là những thảm họa do thiên nhiên, do con người gây ra hay thảm họa quốc gia và cho dù chúng nghiêm trọng đến mức nào. Đây là ưu thế của chúng ta.
...

Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng hai phương án. Nếu thành công trong việc sử dụng vũ khí sinh học bất ngờ tấn công nước Mỹ, chúng ta có thể giảm thiểu thiệt hại về người trong cuộc chiến tranh với Mỹ. Nếu, trong trường hợp cuộc tấn công đó thất bại, và kích động một cuộc phản công bằng vũ khí hạt nhân từ nước Mỹ, Trung Quốc sẽ phải gánh chịu một thảm họa, trong đó hơn một nửa dân số sẽ chết. Bởi vậy, chúng ta cần phải sẵn sàng với các hệ thống phòng không để bảo vệ các thành phố lớn và vừa của Trung Quốc./.

Ngông cuồng chưa?

Nguồn: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/H...Trung-My-Va-Tu-Duy-Quoc-Phong-Trung-Quoc.html
 
Này thì tư tưởng Tàu Khựa này! Cho bé nào chưa đọc được thì đọc mà hun đúc thêm lòng căm thù giặc Tàu vô sỉ! Cái này không phải là chủ trương cổ súy kích động chính trị nhé, chỉ là cho mọi người thấy sự ngông cuồng của giặc Tàu thôi!



Nguồn: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/H...Trung-My-Va-Tu-Duy-Quoc-Phong-Trung-Quoc.html

Rớt là bố láo ...=))

ÔI mẹ ơi, lão cá mò được cái này từ đâu ra thế ?=))

Thằng Tàu rốt cục cũng chỉ có thế mà thôi, cảm ơn lão đã cho ta bài viết này, từ nay đó sẽ là động lực cho ta phấn đấu học hành để chứng minh rằng Trung Quốc là thứ chủng tộc ngu si nhất thế giới .=))
 
Tham vọng bá quyền là đặc điểm của dân tộc Khựa từ xưa tới nay, cũng ko có gì ngạc nhiên lắm khi bọn nó đẻ ra các "tác phẩm" kiểu đó. Nhưng tư tưởng chính trị của dân Khựa đọc chán òm, ko hấp dẫn như của tụi phương Tây. Đọc mấy cái tài liệu về phái tân bảo thủ chẳng hạn, vô cùng hấp dẫn mặc dù có thể mình không đồng tình với nó.

Bạn nào quan tâm tớ post lên 1 bài về tư tưởng tân bảo thủ, đọc nhiều thông tin và rất hấp dẫn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top