Kiếm hiệp mạn đàm

Status
Không mở trả lời sau này.
Thì Khiêu Vũ(跳舞) nghĩa là nhảy múa mà. Lão Đường gia chắc 1 phần trêu Khiêu Vũ, 1 phần giải thích tại khi nói chắc từ Vũ có từ đồng âm:hug:
 
À, ta tưởng con bé đấy nó tên Khiêu Vũ thật, hóa ra nó nói tên nó là chữ Vũ trong Khiêu Vũ
 
Ta thích đặt giả thuyết lão Đường Gia là Gay hơn vì thế mới shock hố hố .
Mà mấy cha có bận bịu gì sắp tết không , tớ chạy vèo vèo chóng cả mặt >"<
 
Thế thì gọi là trêu đi :)) , lão Khiêu Vũ cũng có thì phải .
Hmm chuyện này chẳng qua tung cú shock shock kể chơi như ngày trước cha nội Black Cat chế cái Thần Mộ ấy ;))

Tết càng lúc càng gần , mà Sài Gòn dạo này cứ lạnh lạnh thế nhỉ >"<

Bộ Hải Vương Tế đọc được đấy ^^ , bác nào down về luyện đi .
 
Có tên tiếng trung không bác... cái chữ tế trong tinh tế à ???

Bác giới thiệu thế, em cũng giới thiệu bác bộ "Thứ khách ma truyện"( 刺客魔传) : ... Bộ này đọc có cách tả đánh nhau, ám sát hay lém ;;)
 
bộ NTD ra lại rồi các bác ơi kì này chắc có hết Q9
 
Đọc AMPT nhận thấy Khiêu Vũ rất giỏi văn và rất hay lợi dụng sự giỏi văn của mình để bôi chữ câu tiền mỗi lúc tắc ý tưởng, có đoạn 5, 6 chương liền không có chút nội dung nào mới tài. Cốt truyện tổng thể thì tốt, nhưng các chi tiết nhỏ nếu để ý kỹ thì thấy đôi lúc mâu thuẫn và không logic lắm. Vào qidian.com phần thảo luận AMPT sẽ thấy nhiều người phân tích những cái hay và dở của truyện.

Nói thật mình đọc truyện trên qidian thấy trên top tác giả hiện tại Khiêu Vũ, Ngã Cật và Tam Thiếu đều là những người viết vì tiền và cũng đều là tác phẩm ăn liền, đọc xong quên ngay... Mấy tác giả này hay hô hào mọi người bỏ phiếu cho mình, Khiêu Vũ là tham nhất, hầu như chương nào cũng xin phiếu. Chỉ thấy tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người viết bộ Long Xà Diễn Nghĩa là ít để ý đến tiền, tốc độ ra truyện cực chậm, mỗi ngày chỉ 1 chương hơn 4000 chữ, khi cảm thấy không đủ cảm hứng viết sẵn sàng ngừng để tập trung tinh thần, và cũng không trả nợ chương vì hôm trước không viết để lấy lòng độc giả như các tác giả khác.

Mỗi ngày có hơn 4000 chữ mà đứng thứ 4 bảng xếp hạng thể loại huyền ảo, nếu viết nhiều bằng Khiêu Vũ, Ngã Cật chắc cũng chẳng kém gì. Lượng tiền kiếm được từ qidian rất lớn mà tác giả này không chạy theo độc giả kể cũng đáng khâm phục.

Bỏ ra gần 5 ngày ngồi nghiền mấy chục chương convert và dịch , ta mới cảm nhận rõ hơn về AMPT. Trước đó chỉ đọc truyện dịch không thấy hết được.

Đúng là đọc qua thì thấy chi tiết tỉ mỉ nhưng dịch mới thấy câu chữ quá không phải hơi mà quá lan man, dài dòng thường lặp đi lặp lại cụm từ , cấu trúc dài ... lắm lúc khiến cảnh chém giết máu tanh trở nên ỉu xìu xìu, hoành tráng nhưng không nổi. Khi dịch không có hứng không thể bốc lên được như dịch LHBG.

Truyện không phải khó dịch, nhưng toàn cấu trúc câu trúc trắc phát bực rất nhiều câu thích quẳng 4, 5 chữ "địa", " đích "... ta không hiểu tiếng trung rõ lắm không biết Khiêu Vũ cố ý dùng kỹ sảo không.

Trước kia ta đánh giá AMPT 8.5 giờ chỉ cho 8-
 
He he , lão Lãnhdien cuối cùng cũng trải qua cảm giác của ta rồi :D
Cho nên AMPT chỉ đọc hay khi xem convert thôi . Còn khi dịch mà chuyển thể toàn bộ mấy cái ý lan man của Khiêu Vũ ra là phản cảm ngay .

Cho nên người dịch không chỉ thêm bút để vẽ mà còn phải thêm kéo để cắt ;))
 
Không biết khi xem truyện các lão thích kiểu hình nhân vật nữ thế nào ...tớ thì xem đó tới giờ cũng không ấn tượng nhân vật nữ nào cho lắm .

Giờ thì tớ chỉ tạm ớn mấy nhân vật hay làm nũng , ra vẻ loli thôi . Tưởng tượng gặp kiểu đó chắc phiền phức không chịu nổi :))
Với lại cái tâm lý trọng nam khinh nữ của anh Tàu còn nặng lắm , viết truyện thì vứt phụ nữ đi đâu thôi . Các tác phẩm để ý kỹ thì dù cho nhân vật nữ có vũ kỹ đến đâu thì nhiều phương diện vẫn rất là hạn chế , cuối cùng cũng chịu số phận là lên giường với một anh nào đó :))
 
Các nhân vật nữ trong truyện nhiều người có vẻ rất khủng. Nhiều người được coi là thiên tài tu luyện tiến bộ cực nhanh, lúc đầu đánh đâu thắng đó, nhưng về sau hầu như đều rất lu mờ khi đã "phải lòng" một anh nào đó, tu luyện giống như dậm chân tại chỗ và không có thể hiện gì đặc biệt với danh xưng "thiên tài" mà tác giả giới thiệu trước kia ^^.
Mà cũng đồng ý ý kiến của lão là ớn nhất là những nhân vật làm nũng, chịu không nổi a.
 
Ta nghĩ phần lớn đúng là như lão nói, còn phần nhỏ nữa do suy nghĩ của đàn ông , những cô gái bị ' đưa lên giường' hoặc gần thế là bị ' khuất phục' , dù có miêu tả hai người đó đến với nhau đẹp thế nào ...v..v. ngay trong đầu chúng ta có suy nghĩ không công bằng về phụ nữ rồi.

Ta không có hình mẫu cụ thể nhân vật nữ ta thích, thích nhất là Hoàng Dung và Lục Tuyết Kỳ.Ngoài ra thích tiểu bối bối trong LHBG, có đứa con gái như thế thật tuyệt :x:x:x Trước kia xem phim đọc truyện v...v...v thì chỉ để ý các em, hơi thích mơ tưởng có bạn gái có vợ như thế, giờ có thích cũng chỉ nghĩ như là cô em gái ::( già rồi sao:((:((:((

Sau này có con chỉ mong có đứa con gái như thế, ngang bướng, nghịch ngợm, đanh đá chút nhưng biết đúng sai, biết phục thiện :D:D:D
 
Hèm , về con gái thì đúng là tên ba ba nào cũng thích thế . Dĩ nhiên kiểu làm nũng quá mà không khéo cũng sanh hư mà thôi :-< , nhiều gia đình giờ cũng vậy .
Còn bạn gái mà kiểu đó nữa thì đúng là cực kỳ nhức đầu , còn tùy vào tính cách của thằng con trai nữa ;)) , tánh tớ thích tự do nên nếu mà có cô cứ đòi cái này đòi cái kia dính mãi thì lại thấy ngán :D


Nói về hình tượng nữ thì bác Cổ Long để lại nhiều nhân vật nữ cá tính lắm , nhưng có nhiều cô thuộc loại "giang hồ" , ngủ qua đêm nhưng cũng không mong lôi kéo vì biết không có hạnh phúc lâu dài được ;)) (rất hợp khẩu vị cả nam lẫn nữ lúc bấy giờ , lại có vẽ tình cảm và lãng tử chứ không phóng đãng ) .

Còn Kim Dung nghe nói nhân vật nữ được nêu cao nhất là Thanh Đồng (trong bộ gì thì quên rồi) một cô gái dân tộc rất tài năng , tiếc là thương anh Trần Gia Lạc cùi chuối quá :-< . Kế đến mới đến Hoàng Dung và Tiểu Long Nữ .

Con mấy cha nội viết truyện bây giờ để ý là viết thì cứ nhắm vào cái đẹp mà tán , chưa kể phụ nữ trong truyện hầu như là viên lót nền cho thằng nhân vật chính ;)) . Ngẫm lại ngay cả Phượng Ca cũng chưa thoát khỏi lối viết này , nhân vật nữ của cha này có lối tư duy và phương thức hành động đơn giản và cực đoan đến mức hơi buồn cười hay khiến người ta ghét ^^ (1 trong những lý do lớn nữa mà tớ không mặn với Côn Luân , Thương Hải :-< )
 
Em lão nói Hoắc Thanh Đồng - Thùy Vũ Hoàng Sam trong thư kiếm ân cừu lục hay ân thù kiếm lục
 
Yes , bà chị Hoắc Thanh Đồng này được vài cha ghiện Kim Dung rất mê . Đúng theo kiểu mô hình phụ nữ mạnh mẽ đấy mà :D , chỉ phải cái yêu anh Trần Gia Lạc nên khổ .

Dao này lão đang đọc truyện gì rồi ? Hiện đang luyện Hải Vương Tế (không tệ 3,5-4 /5 ) , với Đại Ma Vương (4/5) . Hai anh này YY nhẹ thôi ^^ , giờ kiếm tiểu thuyết thật sự cao khó thật .
 
Hiện giờ ngoài AMPT chả theo bộ nào cả, chuyện gì cũng đọc 1,2 chương là chán, đang nhớ kiếm hiệp, Thiên Quan Song Hiệp bên NMQ đọc mấy chương đầu cũng hay đang om để tết rảnh đọc một thể cho sướng.

Mấy nhân vật thể loại vô lại, trâng tráo, cơ hội ghét lắm rồi, mà truyện giờ các nhân vật toàn thế :((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top