Mình tuyên bố:Bỏ sever này,bỏ tiền donate luôn

(40k chưa đủ ăn 1 bữa sáng,ko tiếc

)
Mình khuyên các bạn,nếu đc thì bỏ luôn đi,mình chấp nhận sever 1 người quản lí có thể có nhiều khó khăn,anh em sẻ thông cảm.
Nhưng:thông cảm hết mức rồi,bạn không thể suốt ngày vì cái thông cảm đó mà muốn thăng sever giờ nào là thăng,giáng khi nào là giáng.
Anh em tôn trọng bạn,bạn phải tôn trọng anh em.
Với lại:Đả chấp nhận làm sever cho nhiều người chơi là phải tính hết mọi rũi ro+khắc phục lẹ nhất+điều hành sever thuận tiện nhất cho anh em!!
Sever mở 24/24 củng ko đc,Mình hỏi thật GM 1 câu.2 em GM còn nhỏ,còn bị gia đình quản lí hay sao mà đến 12h là phải tắt máy tính tắt sever đi ngủ thế.

Thôi good bye.mình ngủ cho khỏe,chơi game này hoài bức xúc nhiều hơn giải trí
