Một phụ nữ trung niên gọi cảnh sát vì thấy 1 cosplay để lộ quá nhiều phần ngực dưới.
Cuối tuần trước, tại sự kiện Anime Festival Asia tại Singapore, đã có sự tham gia của rất nhiều cosplayer, otaku và tất nhiên là cả cảnh sát.
Theo nguồn tin từ forum Singapore HardwareZone, 1 phụ nữ trung niên đã gọi cảnh sát sau khi nhìn thấy 1 cosplayer trong bộ trang phục của nhân vật Ryuko Matoi từ seri anime nổi tiếng Kill la Kill. Bộ outfit của Ryoku bao gồm các vũ khí chiến đấu, và để lộ phần ngực dưới.
Người phụ nữ cao tuổi đang tham gia 1 sự kiện của nhà thờ cũng nằm trong khu trung tâm tổ chức sự kiện Anime Festival Asia. Bà ấy cảm thấy bị xúc phạm và phản cảm khi nhìn thấy bộ trang phục hở phần ngực dưới của cosplayer đó. Điều đó đã dẫn đến vãi vã giữa 2 bên. Cảnh sát đã phải đến để giải quyết chuyện này. Tuy rằng không có ai bị áp giải nhưng cosplayer đó đã run rẩy vì sợ hãi trong suốt sự kiện. Chuyện này thật sự đã để lại 1 kí ức không hề đẹp dành cho cosplayer đó. Mong là cô ấy sẽ lấy lại tinh thần và tiếp tục cống hiến cho cosplay.
*Đã có chỉnh sửa trong bức ảnh để bảo đảm bí mật danh tính cho cosplayer và người phụ nữ trung niên trong sự việc này*