Kim Minh lại gần và bảo :
- Này hai bà cháu ! Ta có ý kiến, tại sao chúng ta không để cho chính nén bạc ấy quyết định số phận của mình nhỉ ? Ta vốn được một ông thầy pháp truyền cho thuật "Kỳ Vật Thiên Cơ", giúp làm cho đồ vật biết nói. Bây giờ hai người hãy mau chóng gọi thêm vài người đến xem và làm chứng vụ này. Ai muốn xem thì đóng lệ phí 1 xu.
Nói xong Kim Minh dựng một cái lều cỏ rồi bỏ nén bạc vào trong lều. Xung quanh lều cả mấy chục người bu đầy vì muốn xem chuyện lạ. Kim Minh vào lều, đọc thần chú vanh vách.
Một lát sau, Kim Minh bước ra ngoài, dáng thất thểu và nói :
- Xin thứ lỗi cùng bà con ! Do hôm nay thân thể bất an nên không thể làm phép được. Nhưng do cố gắng vận công nên ta hao tổn khá nhiều khí lực. Vậy mong bà con thông cảm và để lại 1 xu cho ta để ta bồi dưỡng khí lực. Hẹn tái ngộ bà con !
Sau khi mọi người ra về, Kim Minh cầm một bọc tiền xu đưa cho 2 bà cháu và nói :
- Số đồng xu này vừa bằng giá trị của nén bạc. Vậy nén bạc xin trao cho bà còn bọc tiền này trao cho cháu.