Kimi no iru machi - 1 bộ harem drama đúng chất :D

thề rằng thằng Haruto mà dám bỏ em Mishima thì ếu bao giờ đọc truyện lão Seo nữa

Thế thì cậu chuẩn bị đi là vừa , không lẽ hơn 90 chap xoay quanh ty Eba lại làm nền để Hautard đến với em Mishima xuất hiện đc 2 3 chục chapter chắc ? ;))
 
Thế thì cậu chuẩn bị đi là vừa , không lẽ hơn 90 chap xoay quanh ty Eba lại làm nền để Hautard đến với em Mishima xuất hiện đc 2 3 chục chapter chắc ? ;))

ko có điều gì là ko thể cả, xoay 90 chap cũng là làm nền cho em Mishima thì sao :>........,
ps: có khi lỡ sau này Mishima nổi tiếng làm Idol, Haruto thấy ko còn như xưa Eba xuất hiên etc =)............
 
Haruto ko bỏ Asuka thì lão lại tìm lý do cho ẻm bỏ nó thôi ,kiểu như em Honoka bên Suzuka =))
 
mấy chap gần đây càng đọc càng thấy hay, đừng đưa con mặt ngựa eba vào là được rồi, sau này con eba xen vào thằng haruto bỏ con asuka chắc tác giả ăn gạch đủ xây 4 5 cái biệt thự tổng thống.
 
:)) nói thật là con eba mình vẫn ghét :-< nhưng với SEO thì end với ẻm chắc luôn
 
ko có điều gì là ko thể cả, xoay 90 chap cũng là làm nền cho em Mishima thì sao :>........,
ps: có khi lỡ sau này Mishima nổi tiếng làm Idol, Haruto thấy ko còn như xưa Eba xuất hiên etc =)............
Mishima màn hình phẳng sao làm Idol được :D
Khi nào có chap mới ta ?
 
tuần này break time của seo :)))
 
Eba nó làm cái gì mà bị ghét thế nhỉ? ( ´,_ゝ`). Còn anh bạn hèn nhát không chính kiến thì không thấy động đến, hohoho
Hamlet đi Seo
 
con mặt ngựa eba bị ghét vì cái tính ngứa @ss hay lo chuyện bao đồng, có người yêu rồi bài đặt chơi cái trò cảm thông cho thằng sắp chết, nói thiệt nó ngựa bà thôi chứ con điên mới làm thế.
 
nói đi cũng phải nói lại....con Eba vốn quen thằng kia trước Haruto kia mà.....nó an ủi anh í trước khi chết cũng chẳng có gì là quá đáng lắm
 
nói đi cũng phải nói lại....con Eba vốn quen thằng kia trước Haruto kia mà.....nó an ủi anh í trước khi chết cũng chẳng có gì là quá đáng lắm

an ủi bằng cách chia tay bạn trai hiện tại để làm bạn trai thằng kia theo kiểu thương hại người khác thì mới gọi là quá đáng đấy =)
 
an ủi bằng cách chia tay bạn trai hiện tại để làm bạn trai thằng kia theo kiểu thương hại người khác thì mới gọi là quá đáng đấy =)

Bác này chỉ đc cái đúng . Nếu nó yêu thằng Haruto thì ko cần bít quá khứ thằng kia giúp mình như thế nào và bệnh tật như bây giờ để chạy lại đồng ý làm bạn gái thằng này trước khi chết . Như thế chỉ làm 2 thằng tổn thương . Nếu nó bít suy nghĩ thì chỉ đến với Kazama như 1 người bạn thôi . Mặc thằng Kazama bùn thì kệ nó . Tình yêu vốn ích kỉ mà đúng ko mọi người ??
 
chăm sóc thì được, ở bên cạnh thì được, làm bạn cười nói cũng được, nhưng làm người yêu thì không
 
nhưng với em Eba thì có =))............. đọc đến đoạn đó mình chĩ muốn STFU con eba 1 phát , rốt cuộc cũng dek thương yêu gì anh Haruto
 
nói đi cũng phải nói lại....con Eba vốn quen thằng kia trước Haruto kia mà.....nó an ủi anh í trước khi chết cũng chẳng có gì là quá đáng lắm

láo nào :| con Eba thích Haruto từ khi chúng nó còn cởi truồng chạy lông nhông cơ mà :-w
 
gặp có 1 lần hồi còn nhỏ thôi, do hoàn cảnh gia đình nên mới nhớ đến anh Haruto mà mò đến chứ, nói chung, con Eba này trơ trẽn vô cùng, éo bao giờ châp nhận được :-w
 
Đùa về quê lừa tình anh Haruto thì có [-(....... kể từ lúc gọi dt ít đi là mềnh thấy chuyện ko ổn rồi , đọc đến đoạn đó khó chịu vãi lành, mà cũng hi vọng Eba ko làm như vậy, mà sau khi anh Haruto lên Tokyo xong thấy em Eba đang đi với thằng ex BF là mềnh muốn drop mẹ cái truyện rồi , lúc đó đọc muốn rụng rời tay chân :-<..........
 
Đùa chê Eba thế chứ rơi vào tay mình là phang liền còn sau đó muốn làm gì thì làm :-s
 
nếu tiếp tục theo cái mô tuýp cũ của Suzuka thì cũng kéo dài tới tận 200, hay 300chap hơn thì chẳng biết có gì xảy ra nữa X_X
 
Back
Top