Kimi no iru machi ►Love means never having to say you're sorry

  • Thread starter Thread starter 7juve7
  • Ngày gửi Ngày gửi

Kẻ đáng thương trong truyện

  • Haruto Kirishima-Tuy đa tình nhưng tuyệt đối thủy chung

    Votes: 9 9.4%
  • Yuzuki Eba-Bản chất tốt nhưng bị dòng đời xô đẩy

    Votes: 22 22.9%
  • Asuka Mishima- Da trắng ,mặt xinh ,chung tình ,dễ bảo

    Votes: 49 51.0%
  • Nanami Kanzaki- Hồng nhan bạc mệnh.

    Votes: 17 17.7%
  • Kiyomi Asakura-Hoa đẹp là hoa có gai.

    Votes: 6 6.3%
  • Akari Kaga -Sống đơn giản cho đời thanh thản.

    Votes: 5 5.2%
  • Takeshi Yura-Xấu xí nhưng gây sự chú ý

    Votes: 8 8.3%
  • Shiori Amaya-Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá.

    Votes: 8 8.3%
  • Rin Eba-Thà nhịn đói chứ không nhịn nói.

    Votes: 10 10.4%
  • Kyousuke Kazama-Thà chết chứ ko chịu hy sinh.

    Votes: 8 8.3%
  • Kouji Seo-Luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu.

    Votes: 25 26.0%

  • Total voters
    96

7juve7

Mega Man
Tham gia ngày
10/7/08
Bài viết
3,459
Reaction score
82
Cũng lết lên được tới version 3 rồi ,xem ai sẽ chịu được nhiệt đến chap cuối nào :))
 
Có chap 143 RAW chưa nhỉ.
Chắc cho học hết cấp 3 thì SEO mới end
 
^ Chúng nó lên đại học lâu rồi bợn ơi =)
 
Liệu sẽ có nice boat ending ko nhỉ? Ví dụ như cho Asuka đội mũ bảo hiểm cầm gậy bóng chày gắn đinh, đập chết đôi HarutoxEba đang thả bom trong nhà nghỉ :))
 
cú này beep nhau rồi end là đẹp \m/
 
Haruto Kirishima-Tuy đa tình nhưng tuyệt đối thủy chung
Kể cả có câu này mình cũng ko vote cho haruto được :))
 
Nhìn cái kiểu để chữ nghiêng là thấy thiên vị rồi 8-| mà cũng vote 1 phiếu cho Asuka, hiền lành thật thà quá làm anh Haruto bị confuse tình cảm :-"
 
vote cho Asuka thôi, chung tình quá nên bị thằng Haruto đá :-< cái gì cũng tin nhau đc thế mới đúng là iu chứ :( nhưng áp dụng quá thì lại ngu =))
 
Sao chúng ta ko ngồi lại dự đoán xem bao giờ có em bé mà lại ngồi xem ai đáng thương nhất nhỉ. ;;)
 
Sao chúng ta ko ngồi lại dự đoán xem bao giờ có em bé mà lại ngồi xem ai đáng thương nhất nhỉ. ;;)

em Asuka thì mém, Eba thì chưa đề cập, chừng nào mới bịch bịch á á ? :-s
 
Chẳng mấy nữa mà climax ;)) Còn phải xem làm hòa được với cả lũ kia mới end được.

Bộ này thấy thối nhất là thằng Takashi =) Chả hiểu anh làm được gì mà mấy chap vừa rồi imba vl, bỏ bạn vì 1 em Asuka mới quen.
Dù mình ủng hộ Asuka nhưng thấy khó ngửi vãi =) Vừa được hít em Kiyomi 1 tí đã thay lòng đổi dạ, bạn loại đấy thì... lololol =)
 
Cha Seo chém bừa để thêm phần kịch tính thôi :)) thể nào mà chả hòa cả làng :-j
 
Các bạn toàn bạn tốt thế này :x Bạn bè yêu đương làm sao, chia tay đánh đấm thế nào cũng kệ cha nó, cho muốn làm gì thì làm :x
Nhìn lại thấy mình hơi ít bạn tốt được thế này :-s
 
Các bạn cứ làm như giải quyết chuyện chia tay 2 người bạn thân dễ lắm ý, ngồi nói chuyện 3 mặt một lời theo cái kiểu gỡ rối tình yêu cho 2 anh chị đối phương là cái mà mình thề không bao giờ muốn dính tới lần nữa.

Bản thân mình ngồi nghe mấy con bạn kể chuyện bị ny nó chia tay mà sợ rồi =)) Từ năn nỉ buồn chán cho tới gợi ý phá hoại tình yêu mới của ny có cả, thế mới thấy đàn bà nguy hiểm cỡ nào... Và cũng phải nói thẳng là có đứa nó yêu đến mù quáng...
 
Mình lại có thói quen ko can dự vào tình yêu của bạn mình. Kệ mẹ chúng nó, yêu hay chia tay là việc của chúng nó, là con đường chúng nó chọn thì chúng nó phải tự giải quyết. >:)
 
mình cũng thế mình chơi với nó chứ có phải yêu nó đâu :> nó yêu ai kệ nó chứ vợ nó chứ vợ mình ah mà bon chen không khéo sau này nó lại trách mình :>
 
mấy bác tỏ vẻ am hiểu nhể, a seo cố ý cho thèn takashi và mấy đứa bạn làm thế để thử thách thèn haruto ,chứ có éo j mà phải xoán đít lên thế :|
 
ờ mà nghĩ lại thì hình như em Asuka tỏ tình trước hay sao ấy nhỉ ? còn bọn bạn thì có phản ứng thế cũng ko phải là sai vì chúng nó chứng kiến từ đầu tới cuối câu chuyện, và Asuka thì ko hề có lỗi .
 
chúng nó chứng kiến từ đầu tới cuối câu chuyện

Chúng nó đâu có chứng kiến cái gì, mọi thứ là kể lại 1 chiều từ Asuka. Đó là chưa kể hình như Asuka cũng chẳng kể lí do, chỉ nói đơn giản là Haruto quay về với Eba chứ không nói đến chuyện anh cu nói dối nó. Vì thế hướng mà lũ bạn nó suy nghĩ là "Eba cướp ny Asuka".

Bạn bè với nhau mà đối xử theo kiểu "M không sửa thì t vs m không còn là bạn" thì thật chứ quá là lởm khởm. Mặc dù rõ ràng trong quan hệ không bao giờ nên bỏ rơi bạn bè, nhưng mà theo kiểu ép buộc đến thế thì mình nói thật là bỏ cũng được. Nếu là bạn của 2 hai bên thì một là xông xáo tìm hiểu lí do 2 bên, 2 là neutral hoàn toàn, chứ mới nghe 1 chiều đã blame thằng Haruto thì lol...

Ít cũng phải như Ayama, chỉ nghe 1 chiều từ Haruto mà vừa thông cảm cho hoàn cảnh của Asuka nhưng vẫn nghĩ được cho Eba.
 
Chỉnh sửa cuối:
1 chiều ;)) ? Anh Haruto là tâm điểm vấn đề thì 1 chiều ở đâu ra, hay là chính anh cũng chỉ biết có mỗi việc mình bỏ Asuka, còn chuyện vẫn yêu Eba thì anh ý ko biết ;)) ?
Chính vì chịu nói hết vấn đề với Ayama nên em ý mới hiểu cho đấy ;))
Lẽ ra cũng có thể giải thích rõ ràng với đám bạn để mọi người cùng hiểu, nhưng anh ý đã chọn kệ mợ người ta nói rồi thì phải chấp nhận thôi :-" Tự hứng blame vào mặt ko thèm cải chính thì còn đòi trách ai ;;)
 
Back
Top