- 24/11/08
- 8,555
- 4,556
Mình nhớ là trong thread cũ mình đã từng nói là "Không ai có thể biết người mình đang yêu chỉ là vật thế thân" rồi thì phải.
Chuyện kể bao giờ cũng có hai chiều, chiều tích cực và tiêu cực tùy vào vị trí của nhân vật trong chuyện, nếu nhân vật suy nghĩ nó theo hướng tiêu cực thì lời kể sẽ mang chiều hướng tiêu cực và khiến người nghe cũng nghĩ tiêu cực. Cái đó là chiều, còn xoay quanh thằng nào kệ nó. Và cũng đừng quên Haruto dù kể theo chiều tích cực hay tiêu cực thì Hayama đã nghĩ cho 2 hướng.
Chọn kệ mợ là vì ai? Vì Asuka là người nắm thế chủ động ngay sau khi chuyện đó xảy ra. Chính Asuka là người ngay sau khi phát hiện lời nói dối đã chủ động xin ở nhà khác. Và lũ bạn khi chứng kiến việc đó sẽ mặc nhiên nghĩ cái người ở thế bị động là người có lỗi. Ở tư thế bị động không kệ mợ thì làm gì?
Chuyện kể bao giờ cũng có hai chiều, chiều tích cực và tiêu cực tùy vào vị trí của nhân vật trong chuyện, nếu nhân vật suy nghĩ nó theo hướng tiêu cực thì lời kể sẽ mang chiều hướng tiêu cực và khiến người nghe cũng nghĩ tiêu cực. Cái đó là chiều, còn xoay quanh thằng nào kệ nó. Và cũng đừng quên Haruto dù kể theo chiều tích cực hay tiêu cực thì Hayama đã nghĩ cho 2 hướng.
Chọn kệ mợ là vì ai? Vì Asuka là người nắm thế chủ động ngay sau khi chuyện đó xảy ra. Chính Asuka là người ngay sau khi phát hiện lời nói dối đã chủ động xin ở nhà khác. Và lũ bạn khi chứng kiến việc đó sẽ mặc nhiên nghĩ cái người ở thế bị động là người có lỗi. Ở tư thế bị động không kệ mợ thì làm gì?
? Mình chỉ biết em ý nghĩ theo ít nhất 2 chiều, 1 là từ hướng Haruto, vẫn còn yêu Eba, ko muốn lừa dối, etc, 1 là từ hướng Eba, ko muốn Haruto rơi vào tình cảnh khó xử
Bình thường chả thấy ai mặc kệ quyền lợi bản thân như thế
Tại ghi là "chiều" nên hiểu thành hiểu từ góc nhìn của đối tượng nào chứ ko phải theo hướng tích cực hay tiêu cực
kết thúc cũng có hậu nữa, chứ cứ kiều này thì kiểu j cũng co người phải chịu thiệt
mong đó ko phải là em asuka
Nó để nhấn mạnh là có bạn bè tốt, đối với tôi cũng giống như con buôn có món hàng lời, và trừ khi là ko muốn được lợi chứ chẳng có ai bỏ qua cả 

còn thèn har thì cho mất truym đi rồi xem mấy em kia có theo nữa ko
Bạn bè yêu đương làm sao, chia tay đánh đấm thế nào cũng kệ cha nó, cho muốn làm gì thì làm
