Kimi no iru machi ►Love means never having to say you're sorry

  • Thread starter Thread starter 7juve7
  • Ngày gửi Ngày gửi

Kẻ đáng thương trong truyện

  • Haruto Kirishima-Tuy đa tình nhưng tuyệt đối thủy chung

    Votes: 9 9.4%
  • Yuzuki Eba-Bản chất tốt nhưng bị dòng đời xô đẩy

    Votes: 22 22.9%
  • Asuka Mishima- Da trắng ,mặt xinh ,chung tình ,dễ bảo

    Votes: 49 51.0%
  • Nanami Kanzaki- Hồng nhan bạc mệnh.

    Votes: 17 17.7%
  • Kiyomi Asakura-Hoa đẹp là hoa có gai.

    Votes: 6 6.3%
  • Akari Kaga -Sống đơn giản cho đời thanh thản.

    Votes: 5 5.2%
  • Takeshi Yura-Xấu xí nhưng gây sự chú ý

    Votes: 8 8.3%
  • Shiori Amaya-Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá.

    Votes: 8 8.3%
  • Rin Eba-Thà nhịn đói chứ không nhịn nói.

    Votes: 10 10.4%
  • Kyousuke Kazama-Thà chết chứ ko chịu hy sinh.

    Votes: 8 8.3%
  • Kouji Seo-Luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu.

    Votes: 25 26.0%

  • Total voters
    96
^ Anh ý bắt đầu chiến dịch loại bỏ từng em một ra khỏi harem chứ còn gì nữa? :-<
 
Giờ Ending là hợp thời nhưng với lão Seo thì ko có kiểu ending tốt đẹp như thế , thế nào cũng có biến gì đó ;))
 
^
kết kiểu như suzuka là đẹp:D bên nào cũng vui, bên nào cũng sướng
 
^ giờ đã có hơn 1 nữa ko vui rồi đó :))
2 anh chị chắc trốn về quê sống thôi .
 
^
bác nhầm ý em rồi, là thèn haru bỏ boom eba, asuka, nanami , thế là ko ai phải thiệt thòi ,lại còn đề cao tính giáo dục nhân văn :chủ nghĩa đa thê mà mọi người luôn hướng đến :-*
 
Coi lại cái chap 107, xong tua tới cái chap thằng harutard nói chia tay với Asuka, k0 cần biết giữa nó với con eba xảy ra thêm chuyện éo gì, em chỉ muốn phồng tôm nó tại chỗ... thề hứa đảm bảo

Bộ này ông tác giả cho cù nhây tào lao quá, nhàm rồi -_-'
 
^
tớ thấy cũng hợp lí, rõ ràng chú Haruto thích nhất là Eba. Hồi còn ở làng hắn cũng vì Eba mà loại bỏ từng em một ===> lên thành phố thì chuyện nó vẫn cứ tiếp diễn đúng như kịch bản. Tiếp tục với Asuka thì sau này không chắc sẽ không có chuyện ngoại tình.


trong Suzuka thì thử thách cuối cùng là cái thai, còn bộ này có lẽ là phải vì 1 người mà chống với chính quyền. 1 bên là bạn, 1 bên là gái, không biết Haruto sẽ xử trí ra sao (dám bỏ xứ lắm). Giờ là lúc bắt ghế ngồi coi...

đúng là tình cũ không rủ cũng tới
 
nhìn em Asuka buồn mà thương quá :|
 
Đoạn thằng khốn Haruto đòi chia tay, nhìn Asuka khóc mà không cầm được lòng =((
Một lòng tin tưởng nó thế mà còn làm vậy, :-<
 
^
tớ thấy cũng hợp lí, rõ ràng chú Haruto thích nhất là Eba. Hồi còn ở làng hắn cũng vì Eba mà loại bỏ từng em một ===> lên thành phố thì chuyện nó vẫn cứ tiếp diễn đúng như kịch bản. Tiếp tục với Asuka thì sau này không chắc sẽ không có chuyện ngoại tình.


trong Suzuka thì thử thách cuối cùng là cái thai, còn bộ này có lẽ là phải vì 1 người mà chống với chính quyền. 1 bên là bạn, 1 bên là gái, không biết Haruto sẽ xử trí ra sao (dám bỏ xứ lắm). Giờ là lúc bắt ghế ngồi coi...

đúng là tình cũ không rủ cũng tới

Suzuka mình thấy độ bực mình và độ ảo thua xa bộ này, vấn đề nằm ở chỗ ông tác giả bị nhiễm xu hướng harem và cố gắng lòng vòng kéo dài truyện, kết quả là quá nhiều gái xinh gái đẹp yêu và đau khổ vì 1 thằng nhân vật chính ngu si vô trách nhiệm (chap 125 là ví dụ) mặc dù sau bao nhiêu biến cố xảy ra nó vẫn không thể xác định nổi cảm xúc của mình. Mà cái cách ông tác giả xây dựng drama cũng quá trầm uất, lời chia tay harutard nói với asuka nhẹ nhàng như không, với các cô khác cũng thế, mặc kệ trước đó nồng thắm thế nào, làm bộ mặt đưa đám xin lỗi mấy câu rồi please break up with me là xong ? Và mặc nhiên là các nhân vật nữ sẽ phải chịu đau khổ, vì cả truyện moi đc 3 thằng đực rựa thì 1 thằng đã ngủm củ tỏi, 1 thằng chả đc tích sự cơm cháo gì còn thằng kia đi tới đâu gây ức chế tới đó; chẳng còn nhân vật nam nào khả dĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho họ nữa, các nữ chính của chúng ta đã bị tên tác giả ra lời nguyền phải đau khổ vì harutard cho đến khi nào lão ta muốn dừng.

Bộ này dù có đi tới đâu nữa thì mình cũng chả muốn coi tiếp, muốn drop lắm lắm rồi... chắc vài tháng sau quay lại xem cái kết nó ra sao, biết đâu tác giả lại chả cho Harutard và các cô nàng chung tình tới mức đáng thương xung quanh hắn ta chịu thêm vài tấn bi kịch nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
^

Lí do chia tay đã có, tình cảm thì cũng chẳng còn, thế thì còn định nói thêm gì nữa?

Đoạn thằng khốn Haruto đòi chia tay, nhìn Asuka khóc mà không cầm được lòng
Một lòng tin tưởng nó thế mà còn làm vậy,

Yêu nhau ai chả một lòng tin tưởng
 
Vẫn cái lập luận chửi nó tard vì chia tay phũ phàng nhỉ =)) Mình là mình thấy chẳng có phũ gì cả, ngồi xuống nói năng tử tế xin break up, Asuka nó chủ động cắt chuyện té trước, chẳng lẽ tình nghĩa thì là phải chạy theo năn nỉ ỉ ôi em ơi anh thế này thế kia, mà thế này thế kia gì nữa nhỉ, hết tình cảm không còn yêu nữa thì bồi cái gì vào? Nhiều người có vẻ ảo tưởng cái vụ chia tay này quá, yêu bao giờ chưa thế......
 
Nói thẳng ra thì yêu làm gì có chuyện không đau khổ, cái đó rất là hoang tưởng.

Mà chắc phải mấy năm rồi, từ hồi Ichigo 100% mới có tranh luận tình củm kiểu kiểu như này.
 
Vẫn cái lập luận chửi nó tard vì chia tay phũ phàng nhỉ =)) Mình là mình thấy chẳng có phũ gì cả, ngồi xuống nói năng tử tế xin break up, Asuka nó chủ động cắt chuyện té trước, chẳng lẽ tình nghĩa thì là phải chạy theo năn nỉ ỉ ôi em ơi anh thế này thế kia, mà thế này thế kia gì nữa nhỉ, hết tình cảm không còn yêu nữa thì bồi cái gì vào? Nhiều người có vẻ ảo tưởng cái vụ chia tay này quá, yêu bao giờ chưa thế......
ý phũ phàng ở đây chỉ là chú Harutat quay bao nhiêu em như quay dế rồi cuối cùng lại quay lại với em - người cũng đã quay mình như quay dế mà thôi =))
 
Sao ko ai vote cho anh Kazama ,nhân vật duy nhất đã tử ẻo thế nhỉ :-s
Mà Harutard cũng mới cặp và chia tay em Asuka thôi chứ đâu phải nhiều em như cậu nào trên kia nói đâu :-?
 
Nói chung là thằng này đa tình, hết yêu con này đến con khác, để rồi éo có biết nó yêu đứa nào là thật =)), thế rồi chia tay với con nào cũng được vì con kia là tình yêu chân chính của anh ^:)^.
 
Haruto nó chỉ mới yêu + break up với Asuka thôi, ở đâu ra mà quay hết em này đến em khác?
Nhiều người bị virus ức chế ăn vào não rồi đấy
 
Sơ qua spoiler thì có vẻ sắp Happy ending đến nơi rồi. Anh Seo có vẻ đang rush, chắc là cũng ko bỏ bom đâu.

Mình thì vẫn khoái nice boat hơn ;)) Happy end thì nhạt quá
 
Suzuka mình thấy độ bực mình và độ ảo thua xa bộ này, vấn đề nằm ở chỗ ông tác giả bị nhiễm xu hướng harem và cố gắng lòng vòng kéo dài truyện, kết quả là quá nhiều gái xinh gái đẹp yêu và đau khổ vì 1 thằng nhân vật chính ngu si vô trách nhiệm (chap 125 là ví dụ) mặc dù sau bao nhiêu biến cố xảy ra nó vẫn không thể xác định nổi cảm xúc của mình. Mà cái cách ông tác giả xây dựng drama cũng quá trầm uất, lời chia tay harutard nói với asuka nhẹ nhàng như không, với các cô khác cũng thế, mặc kệ trước đó nồng thắm thế nào, làm bộ mặt đưa đám xin lỗi mấy câu rồi please break up with me là xong ? Và mặc nhiên là các nhân vật nữ sẽ phải chịu đau khổ, vì cả truyện moi đc 3 thằng đực rựa thì 1 thằng đã ngủm củ tỏi, 1 thằng chả đc tích sự cơm cháo gì còn thằng kia đi tới đâu gây ức chế tới đó; chẳng còn nhân vật nam nào khả dĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho họ nữa, các nữ chính của chúng ta đã bị tên tác giả ra lời nguyền phải đau khổ vì harutard cho đến khi nào lão ta muốn dừng.

Bộ này dù có đi tới đâu nữa thì mình cũng chả muốn coi tiếp, muốn drop lắm lắm rồi... chắc vài tháng sau quay lại xem cái kết nó ra sao, biết đâu tác giả lại chả cho Harutard và các cô nàng chung tình tới mức đáng thương xung quanh hắn ta chịu thêm vài tấn bi kịch nữa.

Haruto nó đá nhiều em đến vậy rồi sao? :-/
Ko yêu nữa thì thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện, nêu lý do rồi xin break up. Thế các ông muốn chia tay kiểu gì nữa? :-/ Phải quỳ lạy khóc lóc xin lỗi rồi xin em đừng yêu anh nữa à? Hay là lại phải ngồi xuống hưa hẹn từ này anh ko yêu em nữa nhưng hứa sẽ bù đắp đầy đủ cho em? :-/
Đã yêu thì phải chấp nhận chia tay thôi. Nhiều khi trả qua nhiều cuộc tình mới biết đâu mới là tình yêu thực sự. Nếu mà ở đời thực, có thể em asuka yêu lúc này nhưng một thời gian nữa ko yêu nữa dump ôn haruto thì mấy ông này lại hùa vào chửi asuka à?
Đã chấp nhận yêu thì chấp nhận đau khổ khi chia tay, sợ đau khổ thì tốt nhất là đừng yêu cho đỡ mệt.
 
haiz , c huyện tình cảm thì có ai đúng ai sai đâu , người trong cuộc mới hiểu , chửi rủ nó cũng chả được gì :D ,nhỡ mấy bác nào như trường hợp anh Haru thì hết dám mạnh miệng luôn ấy :D
 
Back
Top