Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nghĩ cũng tội, Doanh Chính tâm tư cả đời để thống nhất Trung Hoa, anh mất có 4 năm bị thằng con phá nát, cũng vì chính sách quá tàn bạo nên dân nó ghét, sau này Hạng Vũ cũng mắc lỗi tương tự, dũng mãnh nhưng ko thu phục đc lòng quân và tướng lĩnh
 
Doanh Chính tư tưởng thì đúng, cách làm thì ko khỏi thiếu sót do là người đầu tiên
Đến lúc Lưu Bang lên ngôi, 2 3 đời sau mới tạm gọi là yên ổn, lúc diệt Sở xong cũng có dám thu hết về đâu, cắt chư hầu, dùng phản gián để tụi kia mang tội rồi giết đi, đường đường chính chính mà thu phục. Đến như Hàn Tín mà còn phải chết, Trương Lương bỏ đi tu tiên.
 
Cũng do Triệu Cao phá nát nhà Tần "Tướng có công cũng giết, có tội cũng giết", Chương Hàm thấy vậy sợ quá đầu hàng Hạng Vũ cho lành.
 
Hàn Tín giỏi quân sự nhưng chính trị quá dốt nên mới bị làm thịt chứ trình như anh đứng một mình tự thủ 1 phương thì Lưu Bang cũng chả làm gì nổi :1onion75:Giá mà thời đó Tần nó không thống nhất nổi hoặc sau khi Tần sập các nước nó lại phân chia ra thì VN đỡ được 1000 năm bắc thuộc :1onion75:
 
vn mình bị chiếm từ thời hán nhỉ . hàn tín thua trí đàn bà mới vui chứ
 
Lâu có chap mới thế?
 
Lúc trước xem phim Hán Sở Tranh Hùng thì nói Hàn Tín tinh thông binh pháp, khí khái cao ngạo, Lưu Bang e ngại nên tìm cách diệt sớm trừ hậu hoạn
 
Hàn Tín cầm đại binh có lúc sợ Lưu Bang thanh trừng nội bộ nên đã ko phát quân, còn tự xưng vương. Sau này dụ nó về rồi tước binh phù, cuối cùng bị vợ Lưu Bang thịt gọn.
Còn theo chính sử thì công lao của gia đình tướng họ Vương là nhiều nhất, mạnh nhất là Vương Tiễn, sau đó mới tới nhà họ Mông.
 
Hàn Tín cao ngạo ko đúng lắm, bị khinh là thằng luồn trôn cơ mà
 
Lưu Bang nó ngại là ngại tất cả những thằng vương luôn chứ đâu riêng gì Hàn Tín. Còn Hàn Tín là loại cứng đầu cố chấp thôi chứ đâu cao ngạo đâu, có thêm vài phần dốt chính trị nữa, được lão gia khách gì quên tên rồi, khuyên nên tự lập, đừng có phục tùng 100% nhà Hán thì mới mong giữ được mạng, vậy mà không nghe cuối cùng lên bảng cách nhảm nhí :1onion75:
 
Lưu Bang nó ngại là ngại tất cả những thằng vương luôn chứ đâu riêng gì Hàn Tín. Còn Hàn Tín là loại cứng đầu cố chấp thôi chứ đâu cao ngạo đâu, có thêm vài phần dốt chính trị nữa, được lão gia khách gì quên tên rồi, khuyên nên tự lập, đừng có phục tùng 100% nhà Hán thì mới mong giữ được mạng, vậy mà không nghe cuối cùng lên bảng cách nhảm nhí :1onion75:
Chung Ly Muội, tướng của Hạng Vũ, bạn của Hàn Tín =)), sau còn chém đầu ông này thì phải @@,
Tín tuy khờ chính trị nhưng là người có tình nghĩa, ko phản Lưu Bang vì nhớ cái ơn tri ngộ xưa
 
lạ nhỉ, khúc đó mãi chưa hiểu, cái loại như Hàn Tín đứng 1 mình 100% thọt vì thân cô thế cô, dốt chính trị. Lưu Bang tự biết cầm quân sẽ thua nên mặc định dùng kế giết Hàn Tín chứ sẽ chả bao giờ nổi quân đánh cả

Nếu học theo Trương Lương, Phạm Lãi có khi lại giữ dc cái mạng
 
Mới ngó lại, Hàn Tín dốt chính trị nhưng dưới tay có lão gia khách trung thành là Khoái Kiệt rất giỏi, không phải Chung Ly Muội đâu, sau khi Hàn Tín chết Lưu Bang từng muốn thu dụng nhưng lão nhất định không chịu. Với lại đám chư hầu khác cũng đâu phải thằng nào cũng phục Lưu Bang, có mấy thằng nổi loạn chống lại rồi, chỉ cần liên kết với mấy thằng này là coi như vững về mặt quân sự, thêm Khoái Kiệt hỗ trợ mặt chính trị nữa là Lưu Bang cũng chỉ còn biết ngó thôi chứ chả làm gì được :1onion75:
 
vẫn khó, cao lắm là quay trở về warring states, chứ đám kia tuy ko ưa, nhưng vẫn sợ Lưu Bang, hoặc là thỏ hoặc là hùm beo, thích 1 mình 1 cõi. Ko có ai đủ cáo già, quân hùng tướng khỏe như Lưu Bang cả. Câu kéo chục năm nữa rồi a nuốt từ từ cũng vậy, như Tần nuốt 6 quốc thoai :1onion75:
 
Raw 459
Thằng tướng Triệu buff sĩ khí - morale ác liệt thật, võ công không tệ
Em Hội tạm thời về làng dưỡng sức :2cool_burn_joss_sti

Xem đại tướng 2 bên có kế sách gì không, bên anh Kỵ đang bị lép vế.

 
Biết ngay là đám quân anh Kị đang đánh nhau thế nào cũng thảm mà, bên bọn Triệu thằng Khánh Xá cũng vẫn còn đứng hóng chứ chưa làm gì hết, chắc cũng đang chờ anh Kị ra tay để úp sọt :cuteonion37:
 
Anh Kị đang tính xem chọt chỗ nào vui nhất thì có :))
 
Raw 459
Thằng tướng Triệu buff sĩ khí - morale ác liệt thật, võ công không tệ
Em Hội tạm thời về làng dưỡng sức :2cool_burn_joss_sti

Xem đại tướng 2 bên có kế sách gì không, bên anh Kỵ đang bị lép vế.

Lý mục bảo lão cùng ki với Khánh xá mà :)).... Ở trung tâm tuy có đang thất thế nhưng Phi tín quân cũng đã đột phá thành công ở cánh phải..Nói chung là thế thế trận vẫn rất ngang cơ.
 
Sắp tết rồi, đang hóng xem kế sách anh Kỵ ra sao, từ giờ tới tết còn ra cùng lắm 4 chap nữa thôi :6cool_ah:
 
Kỵ mới gặp đệ Lý Mục thôi mà ăn hành thì mất mặt lắm, chắc tác giả sẽ có plot cho ảnh tỏa sáng :3cool_shame:
 
Back
Top