Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Xếp lại Bàng Noãn (100+) > Vương Kỵ (98) > Liêm Pha (97).Mặc định: Liêm Pha ~ Vương Kỵ > Bàng Noãn
... Bàng Noãn vs Vương Kỵ là chủ đề muôn thuở của Kingdom...
Thử lên mấy trang web đọc truyện online xem, hở tí là bao nhiêu thằng nói "Vương Kỵ không bị bắn lén thì xong thằng Noãn rồi" hay "Noãn không phải đối của Kỵ nhé" hoặc bao nhiêu câu đại loại như vậy mỗi khi dính dáng đến sức mạnh anh Noãn hay muốn tưởng nhớ anh Kỵ. Hay lại bắt tôi làm cái động tác đi tìm xem thằng nào cm như vậy ở chap nào, web nào ? Những cái hiển nhiên như này thì đừng bắt bẻ như đàn bà vậy, mất công lắm. Muốn kiểm nghiệm thì cậu tìm 1 web nào lớn lớn mà cm thử xem, cm khen sức mạnh của anh Noãn cũng được, hoặc so sánh anh Noãn với các đại tướng, để coi chúng nó sẽ nhắc đến ai và trận đấu nào nhé. Nếu vẫn không chịu thì thôi cho tôi thua cậu luôn chứ đừng bắt tôi làm mấy cái động tác thừa như vậy nhé.của một mình cậu thì đúng hơn, đừng lôi (muôn người trong thiên hạ) vào.
Nói như cậu thì bảo đao, bảo kiếm, hay item cận chiến khủng trong M-A chỉ để làm cảnh cho đẹp, chỉ bền thôi chứ không có tác dụng gì hơn bình thường nhỉ ? Cậu cũng không cho rằng tác giả tự mâu thuẫn đến mức để anh Tou hạ bé stat 93, xong ngay trận sau lại đánh mãi không hạ được bé stat 90 mà không có lý do cụ thể chứ ? Anh stat 90 chẳng phải tướng Tần.(1) - đây là game với item cộng chỉ số bao giờ vậy?
Thế rage mode là buff tinh thần hay buff sức mạnh tiềm ẩn đấy ? 2 cái này không cần nhắc tôi là nó khác nhau ok ? Rage mode chẳng phải là 1 công cụ để các main phát tiết sức mạnh tiềm ẩn sao (đoạn Goku đánh Frieza, Gohan đánh Cell là điển hình) ? Bản thân rage mode không phải phi lý nhưng trong nhiều trường hợp sức mạnh mà các char đạt được từ nó là quá mức phi lý, ok ? Và nó cũng hay đi kèm với buff tinh thần nữa. Mà sao lại đem cầu thù bóng đá vào làm ví dụ, thằng nào bước vào rage mode xem có đá được ra hồn không hay là sớm bị thẻ đỏ đuổi khỏi sân ?(2) - rage mode: đừng bảo nó vô lý, cầu thủ bóng đá còn có trận đá như lên đồng có trận không. Tinh thần ảnh hưởng đến khả năng trình diễn là chuyện rõ ràng.
Mà tôi hơi nghi ngờ cậu đang nhập nhằng giữa "buff niềm tin/mainchar shield" và "buff (toggle?) sức mạnh tiềm ẩn". 2 cái này khác nhau ok?
Vương Kỵ cố tình chém đứt người Thiệp Mạnh chứ không phải là đao chạm đao, mà tình huống đó đúng là nó khác, nhưng tôi có bảo nó không theo logic của chỉ số bao giờ ? Tôi chỉ bảo đừng đem ra so với vụ Mông Ngao vs Liêm Pha thôi. Bản thân tôi vẫn tuân theo logic chỉ số trong mọi trường hợp, trừ khi tướng mạnh là tướng khác phe Tần.(3) - Vụ Ouki hạ tay mập: nói như cậu thì ai cũng bảo Tín nó dồn tất cả nhằm vào cái đao của Bàng Noãn luôn rồi. Rồi sao nữa?
Người ta đánh giá bằng chi tiết trong truyện thì cậu lôi chỉ số ra so. Lúc lấy chỉ số ra so thì cậu lại bảo "trường hợp đấy vụ chỉ số nó khác". Cái kiểu của cậu ai trả lời đúng chỗ nào thì cậu bỏ qua, xong lại lôi thêm một mớ tình tiết khác vào cho trả lời mệt nghỉ phỏng?
Khác gì mấy đòn trao đổi chém thường giữa các tướng không à ? Noãn miệng há to ra, tay đã thì sờ vào vết thương chứng tỏ nó xem trọng cú chém đó rồi. Khi bị trúng đòn hiểm của Vương Kỵ, bị Bào Công bật, tôi thấy biểu cảm cũng chẳng hơn gì thế. Một vết chém dài vào vị trí như vậy mà còn nói không ảnh hưởng thì chém thế nào mới đáng ảnh hưởng ? Thử bị như vậy xem khi động tay phải lên thì từ nách đến sườn có đau buốt không nhé, và đảm bảo không tung ra được hết sức mạnh. Còn anh Noãn không phàn nàn về điều đó, vì bản thân anh ý luôn nghĩ rằng mình đã khổ luyện đủ để vượt xa Vương Kỵ, và có thể anh ý cho rằng dù cơ thể có mang vết thương đó vẫn không thể thất bại được.(4) - cái nhát chém của Tín, Bàng Noãn mặt nó còn chả buồn biến sắc. Mấy trận đấu giữa vài tay đại tướng (mà thực chất chỉ có Duke, Ouki, và Mông Vũ - dùng chầy) đổi đòn mấy nhát chém kiểu đấy cả đống. Nếu ảnh hưởng thì Bàng Noãn đã phải tính rồi, đằng này không có lấy một frame hình phàn nàn.

.
vụ bàng noãn với vương kỵ, noãn về cơ bản mạnh hơn, nhưng vương kỵ một phần do thù giết vợ, một phần vì bản thân là bậc đại tướng gánh vác trên vai sinh mệnh của hàng vạn tướng sĩ, sống sót qua hàng trăm trận chiến và chứng kiến nhiều đồng đội ra đi, nên mỗi đao chém ra đều có sức nặng phi thường (cái này là noãn cảm nhận)
không bằng được kỵ idol là do điểm mấu chốt đó, cái chap anh noãn đi train, đốn hạ vài trăm cây đại thụ trong rừng vẫn còn bị vương kỵ ám ảnh nên mình nghĩ chưa vượt được vương kỵ đâu, lý mục lúc đó cũng chuyển lời nhắn tới noãn là muốn vượt qua vương kỵ thì câu trả lời nằm trên chiến trường đấy thôi 
Lúc này Vương Kỵ đang ở tuổi trẻ đỉnh cao phong độ, chưa kể Bàng Noãn lúc đó còn trẻ trâu chưa tu luyện đủ nên chắc chắn solo sẽ thua Vương Kỵ, dù trước đó có giết Liêu hay không. Cái đáng để tranh cãi chỉ là ở lần solo thứ 2 thôi.Nếu như chỉ là 1 trận chiến thông thường ( Việc Vương Ky vs Bàng Noãn trước cái thồi điểm Liêu chết ).. Thì mình tin là Vương Kị sẽ đánh thua Bàng Noãn.
Hai chú này bỏ qua được rồi, đánh mãi không thắng 2 chú sức mạnh 90 mà có nguy cơ bại tới nơi thì làm sao so với mấy lão tướng sức manh 97, 98, 100 được.Kể cả Liêm Pha hay Khải mạnh và Tử Bá của Ngụy khả năng dưới cơ.. Nhưng nếu như luận đánh trận thì tất nhiên Noãn cả trăm năm nữa cũng éo có tuổi đi so với Kỵ idol.
Thử lên mấy trang web đọc truyện online xem...
Muốn kiểm nghiệm thì ... cm thử xem, cm khen sức mạnh của anh Noãn cũng được... để coi chúng nó sẽ nhắc đến ai và trận đấu nào nhé...
Trong này ai tán dương Houken? cả thân hình Bàng Noãn bị đánh "bay lên không trung"
Bàng Noãn "tiện tay" chém, Tín "tiện tay" đỡ.
Kyoukai bảo Noãn mạnh hơn Kỵ - (vứt luôn đoạn sau Kyoukai không ngờ Kỵ mạnh hơn Noãn (?))
- Trước hết, số ý đó là của riêng cậu chứ không phải "mỗi người góp riêng 1 ý", và tôi đã nói rằng trước khi tôi trả lời hết đống ý đó, thì mời cậu chứng minh cái luận điểm khởi nguồn của cậu đã, nó là gì thì tự xem lại tôi không rảnh quote.Mỗi người góp một ý trả lời, cứ nói đúng cái nào là lờ tịt. Trong này toàn loại ngu quá, chắc cậu cả tưởng không ai nhìn ra?
- Cậu quote cũng láo lắm, đừng tỏ vẻ dạy đời ở đây, tôi không bảo anh Noãn bị đánh "bay" lên không trung, tôi bảo anh Noãn bị "hất tung" lên không trung, vì thân thể chỉ còn đúng gót chân 1 bên là chạm đất, đối với tôi như thế cũng có thể gọi là "hất tung lên không trung" rồi, mặc dù còn hơi khiên cưỡng và có thể nhiều người không chấp nhận được nhưng nó khác xa với từ "bay", còn mô tả như cậu :cả thân hình Bàng Noãn bị đánh "bay lên không trung"
- Cả thân thể bị dội lại 1 cú, đầu ngửa lên trời, 2 tay bật tung ra 2 phía, vậy mà cậu chỉ bảo là dội lại một bước chân, nghe miêu tả đơn giản như thể 2 người trao đổi 1 quyền, người nội lực yếu hơn thì miễn cưỡng lui lại 1 bước thôi ý nhỉ ?Bàng Noãn chỉ dội lại một bước chân, đủ tầm cho Tín với theo đâm được một đầu mũi kiếm.
Thế rốt cục tôi mất công chứng minh Noãn đã yếu đi kể từ đêm đánh vào bản doanh Tần để làm gì nhỉ ? Là để trả lời một thể cho cái này nữa này. Từ đầu tôi đã cố chứng minh là Noãn thua Vương Kỵ 1 phần cũng vì các vết thương nữa. Khương Hội nói rằng Noãn mạnh hơn Kỵ, thì đương nhiên Khương Hội sẽ liên hệ Noãn đến thời điểm đêm qua, khi mà Noãn vẫn còn sung sức, kể cả khi dính kha khá vết thương từ em ý và 1 nhát chém nặng nề từ Tín, thì những vết thương đó vẫn chưa phát tác ngay lúc đó được, mà cả 2 lại bị đánh bại quá nhanh nên Noãn có yếu đi thì cũng không dẽ nhận thấy. Sau đó em ý bất ngờ không hiểu tại Kỵ lại vượt trội so với Noãn, trong khi đáng ra Noãn mà em ý biết phải mạnh hơn Kỵ, và ít ra thì tôi chưa hề thấy em ý nghĩ tới số vết thương của Noãn. Tôi tưởng là cậu phải hiểu được 1 ý ẩn dụ đơn giản như thế chứ nhỉ ?Kyoukai bảo Noãn mạnh hơn Kỵ - (vứt luôn đoạn sau Kyoukai không ngờ Kỵ mạnh hơn Noãn (?))
Mời đọc lại và trả lời nổi thì trả lời, đừng có chỉ biết kêu chán.một đứa 19 20 tuổi đánh ngang tay phó của một viên đại tướng bảo chỉ nhờ "có bảo kiếm", chán hẳn.
Cậu cũng không cho rằng tác giả tự mâu thuẫn đến mức để anh Tou hạ bé stat 93, xong ngay trận sau lại đánh mãi không hạ được bé stat 90 mà không có lý do cụ thể chứ ? Anh stat 90 chẳng phải tướng Tần
Cả 2 đều ngã ngựa 1 lúc, anh Noãn lập tức chém luôn, anh Tín còn chỉ kịp dùng 1 tay để đỡ, chứng tỏ anh Noãn tấn công hầu như ngay lập tức sau khi 2 bên ngã ngựa, thế mà còn kịp "xuống tấn vung đao" ?Bàng Noãn "tiện tay" chém, Tín "tiện tay" đỡ.....miêu tả từ xuống tấn vung đao thành "tiện tay chém"
- Tôi nói là khen thử sức mạnh anh Noãn ý, để xem chúng nó có nhắc đến Vương Kỵ mà gạch cho to đầu ra không nhé ? Tôi nói ở đây hay ở các trang web đó người ta tán dương anh Noãn bao giờ nhỉ ?Cái gì đây, lảm nhảm đánh trống lảng? Trong này ai tán dương Houken?
Nhập nhèm tìm cớ đảo chiều, giỏi.
Mặc dù đúng là mem mới nhìn qua thì có thể cho rằng cậu là một dạng người đọc lão luyện, già đầu, ăn nói gãy gọn đấy nhỉ
Tôi thì chỉ thấy khả năng phân tích của cậu cũng chẳng đến đầu đến đũa, chẳng hơn gì ai, được mỗi cái bắt chước lên giọng với người khác giống những mem kỳ cựu là giỏi thôi. Có nick nào ở những trang như hay tranh luận M-A như kiểu VNS chưa để tôi diện kiến thử phát nhỉ ?Tôi chưa từng nói là mọi người luôn luôn tranh luận rằng giữa Kỵ và Noãn ai mạnh hơn, ít ra là ở VN, vì tôi thừa nhận là hầu như đều nói rằng anh Kỵ thắng. Cái tôi muốn nói ở đây khi bảo rằng Kỵ vs Noãn là chủ đề muôn thuở, đó là người ta luôn luôn nhắc đến trận chiến giữa Kỵ và Noãn, nó cũng là so sánh, nhưng là so sánh 1 chiều, và được đem ra với nhiều mục đích khác nhau, đa phần là để dìm Noãn và tưởng nhớ Kỵ, nó cũng thể coi là một chủ đề muôn thuở đấy.Chú mày điêu ngoa nó vừa vừa em ạ. Tất cả nhân vật trong truyện lẫn người đọc - như chính chú nói - đều bảo Kỵ mạnh hơn Bàng Noãn. Vậy lấy ai chia phe bình luận để bảo nó là "chủ đề muôn thở"? Bảo chú bịa ra đúng hay sai?
Tôi thì nói là nên dừng lại từ lâu rồi, vì cái này khó mà ra kết quả cụ thể, chẳng qua có người không thèm đếm xỉa, cứ thích lôi ra mà táng mà chụp các kiểu thì tôi đành phải đáp lại thôi, chứ chẳng ai bắt cậu phải quote lại bài tôi mãi rồi thì kêu chán, kêu nản,... ừ thì thôi khỏi phải quote nữa đi, mất thời gian đôi bên.dừng ở đây
):
).
). Mẹ kiếp.

Sau khi bảo hòa vốn với Forever thì chẳng phải tôi đã nói là vấn đề này khó thuyết phục được nhau, thôi thì dừng lại đi. Tuy nhiên riêng cậu thì vẫn thích tiếp tục và bảo tôi trả lời xem thế nào nên tôi chỉ rep nốt cm của mình cậu thôi, và những người ở sau như eros, Le Coeurl, hsa và nhl mới bắt đầu cuốn vào việc so sánh Kỵ vs Noãn, mà họ cũng cũng chỉ là bộc lộ quan điểm một cách chung chung, cũng chẳng hỏi thẳng vào mặt ai, chẳng rep cm ai hay nói về lý lẽ, dẫn chứng của ai, thế thì tôi cần thiết phải rep lại hết lắm à ? Cậu là người chủ động mở màn tiếp thì sao không rep đi ?Trả lời chú đầy đủ mãi đến 2 post gần nhất thì nhảm quá không muốn trả lời. Còn chú thì ignore từ ông Nô xong đến Forever, đến cuối thì bảo Forever là huề vốn, hue. Ngay ở trên còn eros, Le Coeurl, hsa và nhl. Đừng lơ mơ quy người khác vào cùng hạng với mình chứ.
Tôi cũng ngại so sánh khái niệm ở phần này từng li từng tí như cậu, thôi thì cho tôi sai hẳn phần này đi, tôi cũng không bằng cậu ở khoãn bắt lỗi nhỏ nhặt không liên quan, chắc có thể thay bằng "vấn đề được nói đến" ?Chủ đề.......
Ừ thì người giỏi văn không cần phải trích từ điển ra để trả lời hết đống "bá nhảm" đó đâu, 1 lần rep cm của cậu tôi cũng phải tốn hàng đống thời gian mà lựa từ lựa chữ, miệng thì khô khốc lại chứ chẳng ham gì, thôi thì cho tôi xin chào thân ái và không mong phải rep tiếp nữaTrả lời hết đống bá nhảm kia tốn nhiều sách quá nên lười không chơi nữa, được chưa?

).
).
.