Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cũng khó nói lắm, tên Hoàn Kỵ này chuyên nghĩ ra những kế hoạch chả ai ngờ.
 
cũng nghĩ lần này anh Hoàn Kỵ win, bên kia mới phải đưa Lý Mục ra gánh kèo
 
dù gì thằng hán bị tiêu diệt thì triệu vẫn tồn tại nên khéo trận này hoàn kị tach thật =))
 
Ngoài Ky Idol thì vẫn còn Tín và Khương Hội mà ;))..
Hồi Hợp Tung chả phải Tín cũng quẩy nát gáo 1 cánh của Khánh Xá đấy sao ;)). Nói chung trận này lợi thế đang nghiêng về Triệu ( quân lực - Lực lượng tướng)..
p/s: Khương Hội lên Tam thiên nhân tướng nhanh thật..@.@.
 
thằng triệu sau hồi bị bạch khởi thảm sát đáng lẽ quân lực phải suy yếu tới khủng khiếp vậy mà trận nào đấu với thằng tần binh lực cũng hơn cả
 
Hoàn kỵ tạch là khi đụng lý mục thôi, dự là thím này lúc đó cũng là lục đại tướng rồi mới tạch, chiến dịch này khéo kỵ thắng đậm, chém hết chủ soái lẫn phó soái phe triệu, chấn động 6 nước => up rank ngang đằng và mông vũ :6cool_boss:
Mạnh dạn dự đoán thế này: tín + hoàn kỵ vs 2 tướng triệu, anh tướng mới debut bị tín giết, khánh xá bị kỵ xử đẹp :2cool_hell_boy:
 
Chap 444 đột kích vượt sông chiếm đồi :))

28f671094b36acaf2df427917ad98d1001e99c64.jpg


 
thằng triệu sau hồi bị bạch khởi thảm sát đáng lẽ quân lực phải suy yếu tới khủng khiếp vậy mà trận nào đấu với thằng tần binh lực cũng hơn cả
Lại nhớ hồi Tần Triệu đánh nhau, Triệu nó có 12 vạn quân, sau còn thêm cả đạo quân móc lốp của Lý Mục nữa, lắm quân thế không biết.
 
Sử trung quốc thì trùm chém mà mấy bác cứ đem vài chục vạn ra so ,may ra con số thực tầm một nửa còn lại dân binh đi theo vận lương các kiểu :))
 
Chém gì thì chém chứ lần nào cũng ít quân hơn thấy nó nhàm nhàm. :|
 
Đại quân chinh phạt mấy chục vạn như đợt hợp tung thì nó mới cần nhiều dân binh hậu cần đi theo vì quân đông lương nhiều, tiến sâu vào đất địch khó tiếp tế chứ mấy đội quân trên dưới vài vạn đánh trên đất mình thì dân binh cỡ 1/10 lính chiến là cùng :1onion75:
 
xerxes đi đánh hy lạp mang binh sĩ trong cả cái đế quốc to tổ chảng được có gần 30 vạn quân vậy mà trung quốc mỗi thằng triệu này đã có trên 40 vạn quân =))
 
Trung Quốc đất rộng người đông mà, chắc cũng có chém thêm tí chứ nó chả ít đâu

Cơ mà nghi anh Hoàn đưa ku Tín ra làm mồi nhử lắm, sau đó lại chơi chiến thuật móc lốp kinh điển :))
 
Cái vụ quân lính sử tàu trước bàn nát ra cả ồi cơ bản là tàu chém gió :))
 
Trò làm mồi là trò của Vương Tiễn... Còn cách đánh của Hoàn Kỵ dị hơn nhiều.. Đại khái là công tâm - Bao vây và móc lốp... Cách đánh khá tàn nhẫn nhưng rất hợp thời. Nhưng éo biết thằng Tín làm cách nào để hòa hợp được đây =))
 
lần này đổi người dịch hay sao mà có vài chỗ nó dịch k khớp với bản eng, mà cũng dịch khương hội thành khường ngụy nữa.....
 
Đội thằng Tín làm mồi thiệt rồi :1onion75:
 
Yên tâm main chair sẽ ko bao giờ chết, mỗi tội có thể thất bại trong vụ này và sẽ bị anh Kị củ hành ra trò :-"
 
Back
Top