Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
nói chung truyện này up level cho main nhảm quá ( ngay từ đầu đã thấy hơi quá rồi, từ 1 thằng nít ranh ở quê đi đánh được cả đám cao thủ đại nội lúc thành kiệu phản loạn ) , trận đầu tiên gặp bào công cũng thế, cưỡi ngựa xông trận phát chém chết tươi ngay 1 trong 2 thằng tướng ruột của ngô khánh =))....tiếp đó chỉ huy 100 quân toàn nông dân k giáp giếc gì cả mà vượt cả ngàn quân đánh thẳng vô chỗ phùng kị =)) tiếp đó từ 1 thằng lính thiên nhân tướng đặc cách chém chết được luân hổ 1 trong 4 đệ của liêm pha....... nói chung là từ đầu tới đó thì buff level quá nhanh, sau này thì hãm lại rồi, gặp mấy thằng cùi cùi như phó đế mà cũng đánh trầy trật mới ăn nổi
Từ lv1 lên lv50 nó khác từ 50 lên 51 chứ. :))
 
Thằng main đã có strength cao rồi, giờ bảo tác giả build thêm int vô lại thành con quái imba như Lý Mục, Xương Bình Quân thì ai chơi nữa :1onion75:Mà nó từ đầu đã xác định đi đường bản năng, đập hết skill points vô strength với perception là đúng rồi, như ep vô rừng trúng phục kích thì thấy cũng khá nhạy rồi đấy, phát hiện ổ phục kích trước cả bé Điêu cơ mà :2onion2:
 
tra wiki thì thấy ghi Lý Tín là họ hàng xa với Lý Mục ~:>
 
^ chỗ nào thế , mình cũng vừa check wiki và chả thấy chỗ nào ghi thế cả
tín là 1 trong số ít main shonen hiện nay k phải là con ông cháu cha, hy vọng tác giả đừng tự nhiên đẻ ra anh là con rơi rớt của ông trùm chiến quốc nào.....
 
^ mình cũng nghi thê, ngay từ khi đọc cái chap đó thì k hiểu sao trong đầu mình đã mặc định đứa em thất lạc của oa lân là tín rồi =)) thế cũng hay, cũng chả phải con ông cháu cha gì mà cũng có cớ để tín sau này thua ở sở còn chạy về được ( oa lân tha cho về )
6_6440.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
^ chỗ nào thế ,
mình cũng vừa check wiki và chả thấy chỗ nào ghi thế cả
tín là 1 trong số ít main shonen hiện nay k phải là con ông cháu cha, hy vọng tác giả đừng tự nhiên đẻ ra anh là con rơi rớt của ông trùm chiến quốc nào.....

à đây nè bạn, mà chắc cũng chỉ chém thôi "Một vài nguồn tin còn dẫn rằng Lý Tín còn là cháu họ xa của Lý Mục, một trong những vị tướng nổi tiếng nhất Trung Hoa cuối thời Chiến Quốc."

https://vi.wikipedia.org/wiki/Lý_Tín
 
dò mãi mới ra cái dòng đó, cách đây 1 năm mình coi wiki k thấy vụ này, khéo đám fan ở vn thấy anh lí mục có cảm tình với tín ( tha mạng cho thằng này những 2 lần ) nên mới nghĩ ra cái vụ họ hàng đó quá =))
 
cỡ attack on titan còn lên phim nổi cái bộ này mà làm theo kiểu 10 episodes như Game of throne chẳng hạn , quăng cho ngô vũ sâm , trần khải ca , lý an hay trương nghệ mưu chắc coi sướng , :))
 
Nhớ em của oa lân là thằng cầm thương tính móc lốp anh mông vũ trong trận vs hãn minh mà nhỉ, sao giờ lại có theory là tín nữa :|
 
Nhớ em của oa lân là thằng cầm thương tính móc lốp anh mông vũ trong trận vs hãn minh mà nhỉ, sao giờ lại có theory là tín nữa :|
trong cuộc trò chuyện giữa oa lan với cái thằng gì mà ám sát xuân thân quân ấy, có 1 trang đề cập tới " bào đệ " (em trai ruột ) của oa lân bị thất lạc từ bé, còn thằng cầm thương móc lốp hình như chỉ là kiểu huynh đệ cùng phái thôi.....
 
Mới check lại thì thằng đấy tên oa yến, bản eng dịch là kaen, gần với karin (oa lân), 2 đứa này cơ bản là cùng họ, chúng nó cũng xưng hô tỉ đệ, chi tiết ở chap gần đây lý viên cũng chỉ nói là oa lân tốn cả tuổi thanh xuân để đi tìm đệ đệ, chứ cũng không bảo là chưa tìm được, lúc đọc đến đoạn đó mình chỉ nghĩ đơn giản là oa lân đi tìm thằng đó và đã tìm được rồi, chỉ là lý viên gợi lại chuyện thời trẻ nên bực tức thôi, không nghĩ xa như mấy bác :D
 
mình nghĩ nếu oa lân nó bực thế thì chỉ có thể là do chưa kiếm được em thôi, với lại nếu nó thương em tới mức đó thì chắc chắn là k thể cử 1 đứa em chạy thẳng vô trận giữa 2 thằng trùm đang đánh nhau được :)) nên mình nghĩ đứa em thất lạc của oa lân và thằng oa yến gì đó là 2 người khác nhau
 
Oa Lân tướng nó như con voi, chả thua gì Mông Vũ là mấy, em nó không được như chị thì cũng phải thuộc loại cao to, làm gì còi cọc như thằng Tín được :1onion75:
Với lại mềnh cho là Oa Lân nó tìm được em nó rồi, vì nếu chưa tìm được thì nó đi tìm tiếp chứ không lẽ đã lang thang bao nhiêu năm rồi mà lại bỏ ngang không tìm nữa :1onion75: Việc nó ngừng tìm thì chỉ có 2 lý do, 1 là tìm được thằng em còn sống, 2 là tìm được cái xác của thằng em :1onion75: Còn việc cho con em cháu chắt vô mấy trận nguy hiểm thì mấy tay Mông Vũ, Mông Ngao, Vương Tiễn này nọ cũng cho vô suốt, bọn đó là con nhà tướng, đâu có phải loại công tử bột mà trốn ở nhà, mà mấy thằng có chí lập công như tụi này thì chả cần sai bọn nó cũng tự nhào đầu đi săn boss :2onion2:
 
mông vũ là loại ngoại hạng rồi chứ mông ngao thì rất thương thằng cháu, nhiều khi k muốn nó ra trận để giữ mạng ,lần đàu tiên gặp nhau mông vũ chả bảo mông ngao quá cưng chiều thằng cháu nên mới chỉ cho nó làm tam bách tướng để dễ bảo bọc còn gì.
còn vương tiễn k phải là k thương con, nếu k thương đã chả cử thằng đệ mình ra bảo vệ thằng con hồi đánh với ngụy, chỉ là k biểu hiện kĩ thôi
oa lân dù là tướng nhưng vẫn là nữ, tâm tư nó phải khác đám đàn ông chứ :)) với lại đó cũng chỉ là suy đoán thôi :-"
à mà ai bảo tín k cao ? hồi nhỏ nó bé chứ h nó k phải dạng đô con như mông vũ hay oa lân chứ vẫn cao to nhé
 
Tuần này break, phải đợi sang tuần sau xem các anh tài 2 bên trổ tài và .. ngã ngựa :4cool_doubt:
 
Mà tác giả bộ này có lẽ nên hợp với tác giả hoả phụng làm Hán Sở tranh hùng
 
Truyện thằng nào thằng đấy làm, hợp lại làm mie gì.
 
Tác giả HPLN là Tàu khựa, ổng này là người Nhật tự nhiên kết hợp làm gì? :)) Cơ mà thích kiểu combat trong này hơn HPLN.
 
HPLN mới đọc vài chap đầu thấy nhức não quá nên nghỉ luôn :2cool_go:

Kingdom đọc nhiều cảm xúc hơn :4cool_beauty:
 
Back
Top