Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
đang nói kế sách để đánh , mang sông ra để làm gì ???? .Làm cái đầu của cả 1 đội quân mà ko có cái tự tin là sẽ thắng thì đánh đấm gì hả bạn ơi:-(||>
Chiến tranh mà cậu cứ làm như trò đánh trận giả ý^:)^
Còn về kế sách đánh trận thì càng phức tạp thì càng dễ bị phá , chỉ 1 điều ngoài dự kiến là xong rồi
đại kỵ trong chiến tranh là chủ quan, bọn này địa hình ko nắm, thực lực địch ko nắm, chả biết gì, mù mờ nhưng tự tin có thừa. Cỡ tụi này đánh trận thật thì thành nhím chứ đừng nói là trận giả. Làm cái đầu, quân sư cả 1 đội quân 5000 người càng ko dc chủ quan
 
đại kỵ trong chiến tranh là chủ quan, bọn này địa hình ko nắm, thực lực địch ko nắm, chả biết gì, mù mờ nhưng tự tin có thừa. Cỡ tụi này đánh trận thật thì thành nhím chứ đừng nói là trận giả. Làm cái đầu, quân sư cả 1 đội quân 5000 người càng ko dc chủ quan
trận đại chiến mình ko dám nói nhưng còn những trận nhỏ như này thì phi tín vẫn chiến được, thực tế toàn là thua trước rồi mới thắng sau :)>-. Bước vào đại chiến thì đến Vương Kỵ còn chiến tử , Bào Công phá sạch kế của Lí Mục nhưng cũng chết huống chi là Tín8-}
 
Sự thật là cho dù có lên bờ được thì cũng không còn bao nhiêu quân, lại thấm mệt thì thế nào phá được thế thủ của địch, chổ này win thì chỉ có buff niềm tin hơi quá thôi !
 
ngay từ lúc trinh sát về đéo nhận ra được cái sông to tổ chảng như vầy thì cái trận này chiến thuật như đặc sản rồi
 
Thực ra cũng không đổ hết cho bọn thằng Tín được. Căn bản lần này chúng nó chỉ làm thiên lôi chỉ đâu đánh đó chứ không được tự lên kế hoạch, kế hoạch tiến đánh ra sao đều do anh Hoàn Kỵ vạch ra hết, đáng lẽ việc mở map cũng phải do anh Hoàn Kỵ làm, anh phải có map rồi mới lên kế hoạch điều quân, đằng này anh toàn điều bừa :1onion75:
 
Có Map, có bàn chiến thuật hẵn hoi
Lỗi ở thằng vẽ Map rồi =))
 
ngay đám thằng phó tướng bơi qua đánh úp đã thấy thở hồng hộc rồi, thắng bằng niềm, lại chỉ có 1 nhúm
quân thằng Tín có mà toàn người cá mới ko mệt khi leo dc tới bờ (mới nửa đường thôi đấy)
 
Team trinh sát của Hội bị kẹt lại rồi, không phải là đánh không mở map.
 
Tướng quân Tín luôn tỏa sáng đúng lúc:1cool_byebye:, có mặt kịp thời buff niềm tin cho toàn quân:3cool_adore:
 
456 trên kissmanga có bản eng rồi đó, nói chung là anh phó tướng được buff "niềm tin" theo đúng nghĩa đen của "niềm tin" luôn :2onion2:
 
Vãi cả " sense of responsibility " =)).... Mấy em quân trưởng dưới tay bé tín giờ đều có skill này hết rồi =))
 
Trông thánh Kỵ vẻ mặt đăm chiêu, không biết đang suy tính những gì, xem raw mà háo hức thật, đánh ở quả đồi lớn, nghe tiếng địch hô đồng thanh phía bên kia khó mà lường dc sẽ diễn ra gì :(fight)
 
Kỵ lên chức đại tướng nên chắc phải biết bên kia main chưa xuất hiện nên h aura toả ra ngất trời cũng đúng thôi. Chắc sẽ đc 2 cánh trái phải đánh ập vào giữa như kế hoặch.
Còn Hội chưa biết đang ở đâu, nhưng chắc sẽ xuất hiện lấy đầu một tướng, Tín 1 tướng để up lv.
 
Vụ án bên bờ sông coi như xong :1onion75: http://dammetruyen.com/book/kingdom-vuong-gia-thien-ha/chap-457.html
Khu trung tâm anh Kị đạp trap thằng tướng vừa đẹp trai vừa ngầu bên phe Triệu, nhưng không biết là có cố ý đạp trap để dụ địch hay không :1onion75: http://dammetruyen.com/book/kingdom-vuong-gia-thien-ha/chap-458.html

Trận này công nhận kịch tính thật.. Quân đong mà trình tướng 2 bên lại rất cân bằng.. Counter nhau liên tục :x.
 
Xem tranh thì hình như phó tướng bên Triệu chưa dùng kế, mới chỉ xuất hiện để tăng sĩ khí thôi. Hóng bản dịch.
 
bận bikini ra chiến trận là + them luck nhé , bị bắt sẽ ko bị giết :@)
 
nói chung vì k thực sự mạnh ở khoản sắp đặt mưu kế nên tác giả phải đẻ ra thêm 1 cái khá là chướng mắt đo là các vị tướng vũ lực 8-} loại này tiêu biểu là mông vũ, bào công, bàng noãn....1 mình xông pha vào cả hàng ngàn quân vẫn éo sao cả, và bực nữa là loại này lại là loại được tác giả ưu ái nhất, bao nhiêu tướng giỏi toàn chết vô duyên bởi loại tướng này ! thêm nữa là sức mạnh niềm tin đôi khi bị dùng quá trớn cũng hơi bực mình ( vương bí thắng tử bá, tín thắng luân hổ.....)

coi cái này với tâm niệm là coi Dynasty Warrior đi. Chứ liên tưởng tới kiểu HPLN thì khó chịu lắm.

Tactic nó đã bựa từ mấy trận đầu tiên " tướng bản năng - tướng mưu kế, ai sẽ thắng?" rồi. Anh Tần cứ thế húc bừa vào trùng trùng điệp điệp quân địch. Rõ ràng quân địch bao vây quân Tần, hoàn toàn có lợi thế. Vậy mà tự dưng anh " tướng mưu trí" khơi khơi dông ra tuyến đầu đòi tay đôi với thằng óc quả nho to cơ bắp. Đã bị nó chém chết thì chớ, còn bị nó giảng đạo mới nhục.

Tự nghĩ quân Tàu mà ai cũng " khôn" cỡ mấy anh trong truyện này thì VN đã cạp nửa đất Khựa từ lâu rồi.

nhịn cười ko nổi là các bác Tần ấy còn để mặc quân lính tự đánh nhau với đám chiến xa ( rồi chết sạch bách) mà vẫn vỗ ngực " cái chết của tụi nó ko vô ích" ( cả trận phe ta chết gần hết, địch chỉ đi vài cái chiến xa = > chết có ích???)
 
Back
Top