Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
thằng tín vẫn còn giá trị làm mồi mà =))
nhưng mạnh dạn dự đoán hội bán thân làm slave cho kỵ để cứu tín :1cool_look_down:
 
mẹ, chứ ko lẽ chặt đầu thằng Tín thì hết truyện à =))
 
Nhốt vô ngục chẳng hạn ?
Thật ra lần này tội con hội to hơn, tín còn tha được chứ chỉa gươm vào chủ soái như hội thì thua....
 
Chắc thằng Tín bị troll xong nhục quá, máu dồn lên não mà chết rồi, anh Kỵ lên làm main, anh tự mình diệt luôn nước Triệu, lên ngôi Triệu vương rồi đem quân về bẻ cổ thằng Chính, sau đó lên ngôi đế luôn, lịch sử vĩnh viễn thay đổi từ đây :cuteonion37:
 
Mình không khoái Hoàn Kỵ, khoái nhất Lý Mục, chuẩn nhất truyện (trừ Vương Kỵ ra). hxhx nhn mà số anh ý lại quá nhọ :(
 
ko thích Lý Mục lắm, thích Xương Bình Quân :9cool_sweet_kiss:
 
Kết anh Vương Tiễn.
 
Lao Ái là số 1:cuteonion37:Dân đen phấn đấu cũng có, khát vọng cũng có, tình yêu chân thành cũng có, dám hi sinh vì người yêu cũng có, trung thành cũng có, dũng cảm cũng có, ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy không bao giờ cãi lời cũng có, đặc biệt khả năng xếp hình chục lần 1 ngày thì quá bá luôn, xấu trai vkl mà vẫn làm thái hậu nước Tần đổ đứ đừ, mấy tay kia tuổi gì so với anh, tính ra trong dàn nhân vật tới lúc này thì Lao Ái là chuẩn men nhất luôn :cuteonion37:
 
Dm chả chap là tâm sự của thằng vô dụng vĩ bình:cuteonion29:
 
đm thằng nào fanart quả này =))
13516148_1089630411102534_6881269279772252978_n.jpg
 
Nhắc đến Tần Thuỷ Hoàng thì ko thể quên nhắc đến 2 người đệ nhất cận thần Vương Tiễn và Lý Tư, trong truyện này thì Lý Tư từ đầu đến giờ xuất hiện khá mờ nhạc, ngoại hình cũng bình thường, ko biết tác giả có cố ta đảo lộn vai trò giữa Lý Tư với Xương Bình Quân ko

Btw em Hội ngon vl, cháu Tín thêm đc quả râu nhìn đỡ nhưng mặt vẫn có nét trẻ trâu :))
 
Lý Tư chủ yếu xuất sắc về mảng chính trị, luật pháp, trong khi truyện này tập trung vào mảng quân sự, chiến trận nên vai trò Lý Tư mờ nhạt hơn Xương Bình Quân là dễ hiểu thôi :1onion75:
 
Lý Tư vAi trò nổi bật sau khi thống nhất 7 nước lại làm 1. Cải cách đơn vị đo lường, tiền tệ, trục bánh xe, chữ viết nữa
 
Lý Tư nổi tiếng nhất vì nghĩ ra cái trò tùng xẻo, vừa cắt từng mảng thịt, vừa đốt cầm máu, cứ thế mà xẻo không lo bị chảy máu mà chết. Thấy cái gì thừa ra thì cắt trước, tai mũi môi và cái ấy, sau đó là đến các ngón tay ngón chân, rồi đến các chi, cho đến khi chỉ còn mình và đầu thì chặt người làm hai rồi cuối cùng là chặt đầu. Chính Lý Tư bị xử chết bằng trò này.
 
Chắc nhầm thái giám triệu cao, cũng dạng là người tài giỏi nhưng do mất ku nên hận đời
 
anh Kị đuổi bọn Tín đi cũng được, kiểu "chúng m chán bỏ mẹ, tao chả thèm giết đâu, cút đi cho khuất mắt" =))

Chứ kiểu lưu luyến cho đi vì bị thông não thì thối lắm, mong giờ đến hết chiến dịch ko bị
 
nói đến nhà Tần thì mình chỉ thích giai đoạn thống nhất 7 nước thôi... chứ về giai đoạn sau khi Tần Thủy Hoàng chết thì... lại có anh hùng khác lên thay, mình là mình không thích Lưu Bang :/, nên xem truyện này hay thì hay thật, nhưng kết cục về sau chắc cũng giống như trong lịch sử... thấy hơi cụt hứng :v.
 
Lý Tư đường đường là thừa tướng không có nghĩ ra cái trò bệnh hoạn thế này đâu
Cái này ai nói thế wiki hả hay phim ảnh
Tôi lên wiki không có cái này
Hay là lậm phim ảnh quá rồi
Phim ảnh của thằng Tàu nhiều khi đưa 3 cái yếu tố kinh dị vào làm hỏng hết lịch sử để bêu xấu nhà Tần
Thậm chí thằng Tàu còn dốt lịch sử hơn cả chúng ta điển hình là phim nó vẽ ra quá nhiều thứ vô lý bịa đặt
Đọc thông tin xác thực hẵng nói

Dạ, chính vì nó là thừa tướng nên mới nghĩ ra cái trò đấy. Thằng già Lý Tư cũng cùng 1 ruột với Triệu Cao. Hơn nữa, thừa tướng mà bựa thì bọn tàu nhiều không kể hết. Ông bảo "đường đường là thừa tướng" nghe mắc cười quá. Còn cái trò kia thì mời đọc sử ký Tư Mã Thiên, có ghi hết ấy ạ.

Chưa kể, bọn Tàu sách sử nó đồ sộ khổng lồ, sử Vn = móng chân nó. Phim thì không nói, vì phim mà làm đúng như sử thì bọn nó làm chán chê từ cách đây cả mấy chục năm rồi nên bây giờ mới làm phim loạn xạ để câu khách. Căn bản là bọn Tàu có nguồn đồ sộ, vững chắc, chẳng qua là lười đọc chứ còn Vn thì mất rất nhiều, sách thì sơ xài, tài liệu phải tham khảo nguồn của bọn tàu. Hồi làm phim Lý Công Uẩn, nội chuyện cái nón, cái áo giáp, cái mũ trụ trông thế nào mà cũng không ai biết, cãi nhau suốt thì có gì mà tự hào.
 
Đoạn bôi đen: Sử Ký Tư Mã Thiên tôi đã vào đọc luôn phần liệt truyện rồi, không có đoạn đó phải chăng các hạ đang lòe bịp ai
Phần Lý Tư Liệt Truyện quyển thứ 87 mời đọc lại đi đừng phán là ta đây đọc sử giỏi
Lý Tư bị xử tử bị chém ngang lưng do bị Triệu Cao xử tử nhưng cái việc ông ta nghĩ ra cái trò bệnh hoạn thì tìm mỏi mắt vẫn không thấy

Tôi thấy Lưu Bang còn nhân nghĩa khối lần hơn Tần Thủy Hoàng đấy
Tuy Lưu Bang khai trừ thuộc cấp của mình nhưng từ khi nhà Hán trị vì phồn thịnh gấp trăm lần cái đám nhà Tần
Lưu Bang chết loạn Lã Thị còn gì :|
 
Thực ra Lưu Bang cũng là rút kinh nghiệm từ Tần Thuỷ Hoàng, Hạng Vũ ra thôi :1onion75: Anh Tần thì quá nóng vội, thống nhất phát sáp nhập tất cả các nước vào Tần, xoá sạch văn hoá lịch sử tập quán của cả mấy nước, phế bỏ hoàn toàn tước vị quyền lực các nước, lại dùng luật quá nặng thì bảo sao từ dân tới quý tộc cũ ở các nước nó chả bật. Còn anh Vũ thì lại quá lỏng lẻo, tự mãn...anh chả phải đại minh quân được chư hầu kính phục như Văn vương Cơ Xương, Võ vương Cơ Phát mà lại để thả rông bọn chư hầu thì kiểu gì bọn nó chả tụ tập với nhau gây chuyện :1onion75: Anh Bang nhìn mấy cái gương to đùng đó nên mới đầu thì vẫn phân phong, xong dần dần vu vạ đổ tội ám sát các kiểu để rút dần quyền lực, giết bớt công thần, thế mới làm nhà Hán kéo dài mấy trăm năm được :1onion75: VN mình cũng có Lê Lợi học theo đúng sách vở luôn, kết quả cũng thành công rực rỡ, nhà Lê cũng kéo dài mấy trăm năm tới tận lúc Nguyễn Huệ đuổi Chiêu Thống mới chính thức game over :cuteonion37:
 
Back
Top