Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trong bộ này anh Bàng Noãn đúng là cheat đếu sai vào đâu được, kệ mẹ bọn kia cày lv vỡ đầu sứt trán, anh lặn không sủi tăm nhưng lúc nào cũng hơn thiên hạ vài (chục) lv, gọi anh ra là kiểu gì cũng từ hoà tới thắng, đếu bao giờ thua được :cuteonion37:
Bàng Noãn, tớ chọn cậu !!!
*ném pokeball* :7onion51:
 
Tín, tớ chọn cậu

Mà sợ xong cái này tín ôm đồi mà sống kệ cha hoàn kị :))
 
Anh Kỵ chuyến này ăn hành chắc rồi, khả năng cao là hành ngập mồm tới chết luôn, 1-2 chap gần đây nâng ảnh quá là thấy éo ổn rồi, truyện này mà lòi điểm yếu để lý mục nó nắm thì = rip, y hệt vương kỵ hồi trước...
trận vk éo công bằng vì mục nó nghiên cứu kỵ quá kỹ,trong khi kỵ éo có chút thông tin gì.Nếu anh kỵ ko chết thì đánh lại chưa chắc thua.
 
Các thanh niên dự điểm yếu của anh Kị là cái gì, ta nghĩ là cái đám quân ô hợp của ảnh, ko có kỉ luật dễ bị mua chuộc :))
 
mấy thằng đầu lĩnh đều rất trung thành với hoàn kị nên chắc k bị mua chuộc đâu ( và với tính kỉ luật kiểu luật rừng ( móc mắt, chặt đầu ) như của kị thì thách vàng chắc cũng k thằng náo dám phản bội ) mình nghĩ điểm yếu của kị cũng chính là điểm mạnh của hắn : tự tin và luôn dùng cách tàn bạo nhất để dành chiến thắng, nên có thể lí mục sẽ làm cách nào đó để khiến hoàn kị đi giết dân trong thành nhưng thật chất bị rơi vào mai phục, mất kị thì coi như đám quân của anh đi đời luôn vì chung quy cũng chỉ là đám ăn cướp chả biết sách lược gì cả, và đây là lúc tín tỏa sáng.......
 
Quân của anh Kỵ nếu còn anh ý thì đúng là khó mua chuộc, khó thôi chứ không phải không thể, điển hình chap này thằng Na Quý bị brainwash chê cơm anh Kỵ không ngon chuyển team luôn kìa :1onion75:
 
bác trên nói chuẩn vãi , đầu trộm đuôi cướp là điểm yếu của team anh kị có tỉ lệ hơi bị cao =))
 
chuyển team với phản team khác nhau nhiều lắm, thằng nanki nó chuyển đi vì nó thích ý chí thằng tín nhưng nó cũng k làm gì tổn hại tới quân của kị cả và nó xin phép đàng hoàng....
 
Nhưng cũng vẫn là bỏ team, việc nó chuyển qua thích team thằng Tín chứng tỏ lòng trung thành của nó với anh Kỵ cũng không chắc chắn gì mấy, vậy nên tụi còn lại chắc cũng vậy thôi :2onion2: Thằng này bị lôi kéo vì ý chí, lý tưởng thì sẽ có thằng khác bị lôi kéo vì những thứ khác :1onion75: Cơ mà xem mấy khung vẽ cuối thì có vẻ nó cũng phải đánh một trận rồi mới rời team anh Kỵ được chứ không phải chỉ cần xin phép là xong đâu :1onion75:
 
Thì kiểu như về sớm thì nốc đầy li thôi :))... Không chết người là được rồi :))
 
mấy thằng đầu lĩnh đều rất trung thành với hoàn kị nên chắc k bị mua chuộc đâu ( và với tính kỉ luật kiểu luật rừng ( móc mắt, chặt đầu ) như của kị thì thách vàng chắc cũng k thằng náo dám phản bội ) mình nghĩ điểm yếu của kị cũng chính là điểm mạnh của hắn : tự tin và luôn dùng cách tàn bạo nhất để dành chiến thắng, nên có thể lí mục sẽ làm cách nào đó để khiến hoàn kị đi giết dân trong thành nhưng thật chất bị rơi vào mai phục, mất kị thì coi như đám quân của anh đi đời luôn vì chung quy cũng chỉ là đám ăn cướp chả biết sách lược gì cả, và đây là lúc tín tỏa sáng.......
Thằng Noãn theo lịch sử thì bao giờ tạch nhỉ, chứ trận tiếp lại theo kịch bản Kị với Mục đang cân ngang nhau thì thằng Noãn bay từ đâu ra chém lén thì bựa lắm =)
 
Năm 236 TCN, Bàng Noãn soái chủ lực quân Triệu lên phía bắc đánh Yên. Tần Vương Chánh mượn lý do cứu Yên, lấy Vương Tiễn, Hoàn Nghĩ, Dương Đoan Hòa làm tướng, chia 2 đường đánh Triệu. Trong khi Triệu chiếm được 3 thành Chước Lương [11], Li [12], Dương Thành [13] của Yên thì Tần chiếm được quận Thượng Đảng; 6 thành Át Dữ [14], Liêu Dương [15]; Nghiệp Thành [16] và An Dương [17] cả thảy 9 thành. Bàng Noãn nghe tin vội đưa quân về phía nam để cứu viện thì quân Tần đã thôn tính toàn bộ lưu vực Chương Thủy. Sau trận này, nước Triệu lại thêm suy yếu, Triệu Điệu Tương Vương uất ức mà chết.[7][8][18]. Từ đây Bàng Noãn không còn xuất hiện trong ghi chép nào nữa.
Theo wiki thì anh Noãn sẽ biến mất sau trận này :1cool_byebye:
 
Nếu anh Noãn "phá game" bị biến mất sau chiến dịch Triệu tới, thì dễ ku Tín hạ được, thế mới có lý do để cầm được đao hàng legend của Vương Kỵ chứ :>
 
Hy vọng anh Kị ăn hành nhưng cũng kéo đc thằng Noãn dẹo theo =))
 
noãn là phải để tín ra tay rồi.....
chap này thằng tín mồm miệng đòi làm đại tướng trước cả ki, khéo thật ki sẽ bị lí mục hạ nhưng tín bằng cách nào đó thịt được noãn----> lấy đầu 1 trong tam đại thiên điều mà lục tướng chưa ai làm được----> thành đại cmn tướng luôn =))
 
Mong tác giả cho Tín hạ Noãn nó gay cấn, thuyết phục chút, lại kiểu như chém Luân Hổ gì đó hồi xưa với ăn may chém Hỏa Long tướng, lặp lại nhàm lắm, dù sao cũng là báo thù cho Vương Kỵ, là bước tiến để lên tướng quân chính thức :4cool_baffle:
 
Thằng Tín toàn ăn may thôi chứ sức nó giờ tuổi tôm đòi hạ đc anh Noãn, nói chung main char shield với max luck thì nó auto win rồi =))
 
thằng tín như thằng ichigo hay komatsu ấy, giỏi thì có giỏi nhưng so các đại gia thì chỉ là con creep. Anh Kỵ môi dày còn sống chắc bóp cổ nó chết ngắc

còn phe Kỵ cướp thì khả năng cao là dùng vàng bạc, chiến lợi phẩm dụ dỗ thôi. Mấy chap đầu thể hiện tụi nó theo Kỵ vì còn dc loot, nên trung thành ít, chẳng qua giờ loe ngoe phản thì đám còn lại nó thịt cho.

Dự là Lý Mục dùng hàng dụ đám cướp vào 1 chỗ rồi nã sạch bách, 1 kế sách thường thấy trong tiểu thuyết như Tam Quốc, Đông Chu. Ngoài ra trận này cũng sẽ lại lê thê, cốt là để thấy dc Lý Mục chặn dc Kỵ cướp nhưng bị cầm chân, còn lại 2 danh tướng kia sẽ chiếm lấy các vùng khác của Triệu
 
Noãn đã được Lý Mục gợi ý là "có tung hoành sa trường, làm tướng lĩnh thực thụ mới biết được ý nghĩa cuộc đời" rồi. Nên dễ qua biến cố nào đấy sau này, Noãn đú làm đại tướng thoát thai, trở nên thương lính yêu dân, không còn là mục tiêu để thằng Tín ngôn lù trả thù nữa. Có thể là Tín đầu chó giết được Noãn, nhưng cảm thấy trống rỗng, không rửa được thù, mà chỉ cảm thấy là giết được một viên tướng danh dự ngang hàng để lên tầm ngôn lù mới thôi.
 
Back
Top